Thứ Bảy, 05/10/2024 00:13 SA
Ma làng - một bộ phim hấp dẫn
Thứ Bảy, 03/11/2007 07:10 SA

VTV1 vừa phát sóng bộ phim Ma làng dài 19 tập. Phim đã hết nhưng dư âm của nó về bức tranh làng quê Việt Nam những năm trước đổi mới vẫn day dứt trong lòng người xem cả nước và Phú Yên nói riêng. Nhìn chung, Ma làng là một bộ phim thành công nhiều mặt...

 

071103-ml1.jpg

Một cảnh trong phim “Ma Làng”   - Ảnh: VTV

 

TÁI HIỆN  NÔNG  THÔN VIỆT NAM “THỜI XA VẮNG”

 

Ma làng cuốn hút người xem ngay từ những tập đầu tiên với bối cảnh là xã Băm Dương. Ở đó, ta bắt gặp những “phong trào”, “chiến dịch” duy ý chí và vô bổ rất phổ biến của thời bao cấp như trống giong cờ mở trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc rất lãng phí công sức của tập thể nhưng rồi đâu lại vào đó! Ở đó, trong bóng tối của đói nghèo, lam lũ và trì trệ, những con “ma sống” núp trong bộ vó cán bộ cơ sở tha hồ tác oai tác quái mà điển hình là thư ký ủy ban Tòng, sau ngoi lên đến chức chủ tịch xã. Với vai trò trưởng họ Phạm, Tòng chỉ đạo Lường - Phó Chủ tịch phụ trách công an xã, Hò – Phó Chủ nhiệm và Lọt - thủ quỹ hợp tác xã, thực hiện các ý đồ bành trướng thế lực, biển thủ tài sản công và chèn ép những cán bộ, đảng viên tâm huyết với sự nghiệp chung.

 

Trong cái không khí ngột ngạt đầy bức bối của làng quê những năm ấy, những người lương thiện, bình thường trông thật tội nghiệp. Như Chủ tịch xã Thệ, ban đầu cũng là người đàng hoàng, nhưng dưới sự tác động thâm độc “mưa dầm thấm lâu” của thư ký Tòng, đã dần dần tự đánh mất mình. Sau cái chết của Chủ tịch Hội Phụ nữ Lâm, cũng có lúc, lương tâm của Thệ bị cắn rứt… nhưng cuối cùng, ông cũng không vượt qua được những cám dỗ đời thường. Rốt cuộc, Thệ đã phải trả giá bằng cái chết của chính mình bởi âm mưu “bịt thông tin” của Tòng. Còn Bí thư Đảng ủy xã, một cựu chiến binh, một đảng viên có gần 40 năm tuổi đảng như ông Tĩnh, do hạn chế về trình độ, nhận thức và nhất là thiếu dũng khí của người cộng sản chân chính, đã phải chọn cách sống “mũ ni che tai” để giữ gìn danh dự của bản thân những ngày cuối đời. Bi kịch nhất là Chủ tịch Hội Phụ nữ Lâm, một phụ nữ thủ tiết thờ chồng nuôi con ăn học nhưng cũng không thoát được âm mưu đê tiện của bọn xấu và đã chết thảm…

 

Còn những người nông dân hiền lành, yêu lao động như Dỏ, Nợi, Ló, Thìn… thấp cổ bé miệng trong hoàn cảnh ấy “không thành Chí Phèo  thì cũng thành AQ”. Họ chỉ biết giải quyết nỗi buồn trước cuộc sống bất công trong men rượu và “cày ruộng nhà mình”, phản ứng với tiêu cực bằng thói chây lười, lê la mách lẻo. Có người biến thành tay chân của những kẻ lộng quyền. Trong cái bóng tối nhờ nhờ ấy, anh bộ đội về làng Tâm là một đốm sáng tích cực. Anh kiên quyết không thoả hiệp với cái ác, cái xấu và đã “đánh động” lương tri của những người tốt để góp phần mở ra “một bình minh đầu tiên, những tia nắng vàng đem về ấm no bình  yên” (Lời bài hát trong phim)…

 

NHỮNG HẠT SẠN KHÔNG ĐÁNG CÓ

 

Có thể nói, các vai diễn trong Ma làng rất sinh động và thuyết phục người xem. Trong đó, nổi bật nhất là nhân vật thư ký - Chủ tịch xã Tòng do nghệ sĩ ưu tú Bùi Bài Bình đóng. Nghệ sĩ này lâu nay vốn vào những vai chính diện hiền lành an phận. Nhưng trong Ma làng, anh đã rất xuất sắc khi khắc họa chân dung một thư ký  thủ đoạn “phấn đấu” trở thành Chủ tịch xã với những cái quắc mắt, nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm không lẫn vào đâu được. Vai Ló do nghệ sĩ Kim Oanh thủ diễn khiến người xem nhớ lại tính cách thẳng thắn, bộc trực pha chút bụi bặm kiểu “nhà quê” của nhiều vai mà cô đảm nhận trước đó trong các phim truyền hình nhưng già dặn và sống động hơn…

 

Nhiều người cho rằng, nếu chăm chút chu đáo hơn về chi tiết, đạo cụ thì sẽ tránh được những điều chưa hài lòng về bộ phim Ma làng. Chẳng hạn, trong thời bao cấp, điện ở thành phố còn  nhiều lúc tắt sáng bữa đực bữa cái, nhưng ở Băm Dương, điện lúc nào cũng sáng choang, còn hơn cả thời kỳ đổi mới hiện nay! Rồi micro không dây (thời bao cấp là vô cùng hiếm, thậm chí chưa có), trang phục của nhiều diễn viên lúc nào cũng mới và tinh tươm, sạch sẽ; thậm chí có người hầu như chỉ mặc một bộ quần áo trong một khoảng thời gian dài (Ló, Mưa…). Phiên toà kết tội bà Lâm và anh Nghiệp tổ chức quá sơ sài như kiểu lấy có…

 

Ma làng đã thể hiện khá thành công những góc khuất của nông thôn Việt Nam trước đổi mới với những giằng xé giữa cái mới cái cũ, giữa thiện và ác. Bộ phim như một lời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm công dân, về cuộc đấu tranh không mệt mỏi chống những cái xấu vẫn chưa hết trong cuộc sống trên bước đường xây dựng một xã hội ấm no, văn minh, dân chủ và giàu mạnh.

 

BÔNG LAU

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek