![]() |
Nhạc sĩ Tấn Phát
|
Các bài hát ấy, dù vang lên trong các kỳ hội diễn, liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, trong các chương trình nghệ thuật hoành tráng nhân các ngày lễ, ngày hội, hoặc phục vụ rộng rãi người xem… đều để lại tình cảm trong lòng người nghe, bởi giai điệu mượt mà, đậm sắc màu dân ca, bởi lời ca gần gũi, giàu chất thơ. Trong ca khúc của Tấn Phát, lời và nhạc luôn hỗ trợ, chắp cánh cho nhau, tạo hiệu ứng cao trong âm nhạc. Và âm thanh cứ thế len lỏi vào hồn, ở lại trong lòng người, để mỗi sớm mai thức dậy càng mến yêu thêm cuộc sống.
Tấn Phát là người tài hoa. Anh đến với nghệ thuật rất sớm, khởi nghiệp là một diễn viên hát tuồng (Nhà hát tuồng Phú Khánh). Rồi anh mang giọng hát rong ruổi ở các đoàn văn công miền Tây Nam Bộ, sau đó trở thành ca sĩ hát nhạc quê hương – trữ tình của Đoàn Ca múa nhạc Sao Biển. Truyện ngắn của anh cũng có đăng ở một vài nơi. Nhưng có lẽ dấu ấn của Tấn Phát chính là ở mảng sáng tác ca khúc: Bài hát Vọng phu – Huy chương vàng Liên hoan Ca múa nhạc miền Trung – Tây Nguyên, Vọng mãi lời ru – Huy chương bạc Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, Nghĩa tình được UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen, và nhiều bài hát được giải khác trong các hội diễn, hội thi không chuyên ở khu vực, vùng, miền của các ban, ngành và của tỉnh. Những cống hiến của anh trong âm nhạc được tỉnh Phú Yên đánh giá cao. Anh được tặng giải thưởng VHNT tỉnh Phú Yên lần thứ II giai đoạn 2000 – 2005.
Âm nhạc là lời tự sự, là nỗi niềm của mỗi người viết nhạc, là những va đập của tâm hồn người viết vào cuộc sống mà thành giai điệu… Điều ấy dường như rất đúng với Tấn Phát. Tập ca khúc Nón Quê (do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Yên hỗ trợ kinh phí xuất bản, ra mắt người yêu nhạc vào tháng 8/2007) đong đầy những điều anh muốn gởi gắm, những kỷ niệm, những nỗi nhớ, những nét chấm phá khắc họa sinh động hình ảnh quê hương đang từng ngày đổi mới. Ca khúc của Tấn Phát đầy chất trữ tình, lãng mạn… Nghe nhạc của anh, ta có cảm giác khi cảm xúc dâng trào là anh viết, anh viết say sưa, không quan tâm đến kỹ thuật, không quan tâm đến khúc thức (phải chăng những điều ấy gò bó dòng chảy cảm xúc miên man của anh?). Qua Nón Quê, ta thấy hầu hết các bài hát của anh đều có phần kết (coda) như muốn gởi gắm nhiều hơn nữa tình cảm của tác giả vào bài hát. Chiều quê hương, Vọng mãi lời ru, Bài ca đất Phú, Phú Yên xanh, Ngày mới Tây Hòa, Buôn làng ngày vui, Nỗi đau thời gian… là những bài hát như thế.
![]() |
Bìa tập ca khúc “Nón quê” của tác giả Tấn Phát
|
Tấn Phát là người thật hạnh phúc, vì các bài hát anh viết ra đều được dàn dựng, đều được chọn hát. Phải chăng anh có lợi thế vì đã từng là một ca sĩ, trước khi bài hát đến với công chúng, đến với mọi người thì anh đã hát, đã nắn nót chỉn chu cho phù hợp để các giọng hát được phát huy.
Như cánh chim được bầu trời quê hương và gió ngàn duyên hải nâng đỡ, Tấn Phát thỏa sức vẫy vùng trong môi trường mà anh đam mê. Nơi ấy, anh được chắp cánh bởi hồn của những điệu lý, câu hò…
Nhạc sĩ CAO HỮU NHẠC