Đêm thơ nhớ Bác do Câu lạc bộ (CLB) Thơ Diên Hồng phối hợp với UBND phường 8 (TP Tuy Hòa) tổ chức đêm 18/5, là một chương trình văn nghệ tập hợp những giai điệu, vần thơ tươi đẹp dâng lên Bác Hồ kính yêu. Đêm thơ, nhạc đã để lại trong lòng người xem những ấn tượng khó phai về tình cảm thiết tha và cảm xúc thiêng liêng mà bạn yêu thi ca mang đến.
![]() |
Một tiết mục văn nghệ trong Đêm thơ nhớ Bác - Ảnh: D.ANH |
Ca khúc trữ tình Người về thăm quê (sáng tác Thuận Yến) do anh Thanh Sang - một bạn yêu văn nghệ ở phường 8 thể hiện mở màn cho chùm 20 tiết mục thơ nhạc giàu cảm xúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Các ca khúc: Một thoáng quê hương (sáng tác Từ Huy và Thanh Tùng), Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác (sáng tác An Thuyên), Miền Trung nhớ Bác (sáng tác Thuận Yến)… lần lượt được bạn yêu nhạc hát cho nhau nghe một cách mộc mạc và chân tình. Từ trong lời ca, tiếng nhạc, tiếng lòng dâng tràn niềm thương nhớ, tự hào, biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu.
Bạn Lê Thị Thùy Ngân, thành viên nhóm văn nghệ tham gia đêm diễn chia sẻ: “Em cố gắng hát thật hay, múa thật đẹp các tiết mục tham gia đêm thơ nhạc kính dâng lên Bác Hồ. Mỗi bài hát, mỗi tiết mục múa là một câu chuyện cảm động về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đêm thơ nhạc đã khơi dậy trong lòng học sinh chúng em niềm tự hào về vị lãnh tụ kính yêu của đất nước”.
Tham gia Đêm thơ nhớ Bác, các thành viên CLB Thơ Diên Hồng đều “thủ” sẵn một bài thơ ghi lại cảm xúc thiết tha đối với Bác Hồ. Chị Ngọc Ái trình bày những câu thơ chan chứa niềm xúc động do mình sáng tác trên nền làn điệu bài chòi cổ và nhận được sự tán thưởng nhiệt tình của khán giả. Con về Hà Nội chiều nay/ Vào thăm lăng Bác bao ngày ước mơ/ Trải lòng dệt ý thành thơ/… Nỗi niềm quý mến vàng son/ Lắng sâu lời Bác vẫn còn khắc ghi/ Nghẹn ngào con đứng lặng yên/ Nghiêng mình vái biệt trong tim ngậm ngùi… (Chiều ký ức).
Chị Ngọc Ái tâm sự: “Tôi luôn ấp ủ ước mơ được một lần ra thủ đô Hà Nội vào thăm lăng Bác, viếng vị cha già của dân tộc. Khi ước mơ trở thành sự thật, tôi đã xúc động viết bài thơ này. Có thể lời thơ chưa hay nhưng cảm xúc thì đong đầy”.
Tác giảLê Thu mang đến cho khán giả cảm xúc khi đọc Di chúc của Người qua bài thơ Đọc di chúc Bác: …Trước sau Bác dặn chúng ta rằng/ Cần - kiệm - liêm - chính, công bằng trong tâm/ Chí công chung sức vì non sông/ Vô tư nhất quyết một lòng hiến dâng/ Đọc di chúc Bác đã ngàn lần/ Con thêm tôn kính bội phần Bác ơi!...”. Chị Lê Thu bộc bạch: “Bài thơ Đọc di chúc Bác của tôi đoạt giải nhất tại cuộc thi Cán bộ làm công tác dân vận khéo do Thành ủy Tuy Hòa tổ chức vào năm 2007, nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh của Bác. Tại đêm thơ, nhạc nhớ Bác năm nay, tôi muốn chia sẻ lại tình cảm, niềm tin yêu của mình đối với Bác Hồ cùng bạn yêu thơ, nhất là các bạn trẻ”.
Đêm thơ nhớ Bác ngập tràn lời thơ, điệu nhạc. Nhà văn hóa khu phố Lý Tự Trọng (phường 8), nơi diễn ra hoạt động này, không đủ sức chứa với gần 200 khán giả đón xem. Bà Trương Thị Lành, người dân ở khu phố Lý Tự Trọng, chia sẻ: “Tôi lắng nghe từng bài thơ, điệu nhạc và các tiết mục đều rất hay, xúc động. Điều trên hết là mọi người hòa chung cảm xúc thiêng liêng thể hiện niềm biết ơn sâu sắc và tình cảm thiết tha đối với Bác Hồ kính yêu”.
Theo ông Huỳnh Ngọc Phê, Bí thư Chi bộ khu phố Lý Tự Trọng, Đêm thơ, nhạc nhớ Bác là chương trình văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015). Đây là dịp để bạn thơ và những người yêu thi ca ở địa phương chia sẻ cảm xúc, niềm tin yêu và lòng biết ơn đối với Bác Hồ, còn là đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị đầy ý nghĩa đối với người dân phường 8, nhất là với người dân khu phố Lý Tự Trọng.
DIỆU ANH