Dành gần nửa năm tiếp xúc với người bệnh mất trí nhớ tại các trại điều dưỡng để rồi hóa thân tinh tế vào vai nữ giáo sư Alice mắc chứng Alzheimer, minh tinh 55 tuổi Julianne Moore đã đoạt tượng vàng Oscar sau gần 20 năm chờ đợi.
Julianne Moore với tượng vàng Oscar - Nguồn: VNE |
Công bằng mà nói, Still Alice không phải là bộ phim thu hút sự chú ý tại lễ trao giải Oscar lần thứ 87 nhưng với vai nữ giáo sư Alice, Julianne Moore là ứng viên sáng giá ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Và sau 4 lần được đề cử nhưng ra về tay trắng, hôm 23/2 (giờ Việt Nam), tại nhà hát Dolby (TP Los Angeles, Mỹ) giấc mơ Oscar đã trở thành hiện thực đối với nữ diễn viên lừng danh này.
Julianne Moore chào đời tại Bắc Carolina (Mỹ) vào năm 1960, với tên thật Julie Anne Smith. Thông minh, học giỏi, Julie ước mơ trở thành bác sĩ. Julie rất thích đọc sách và chính những trang sách đã mở ra chân trời mới cho bà. Julie dần dần yêu thích nghệ thuật rồi bắt đầu tìm hiểu về diễn xuất. Sau khi Julie tham gia một số vở diễn, các giáo viên nhận ra năng khiếu bẩm sinh của cô học trò này nên khuyến khích Julie đi theo nghệ thuật sân khấu. Bà học môn Kịch tại Đại học Boston và tốt nghiệp vào năm 1983.
Với tấm bằng đại học, Julie chuyển đến New York, sống bằng công việc bồi bàn và tìm kiếm cơ hội đến với sân khấu. Để bày tỏ tình yêu đối với cha mẹ, bà đã ghép tên mình với tên mẹ (Anne) thành Julianne và dùng tên đệm của cha (Moore).
Sau một số vở kịch và vài bộ phim truyền hình nhạt nhòa, đến năm 30 tuổi, Julianne Moore mới có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim Tales from the Darkside: The Movie. Hai năm sau, bà có vai diễn điện ảnh thứ hai, trong phim The Hand that Rocks the Cradle. Bộ phim này khuynh đảo phòng vé, và cái tên Julianne Moore bắt đầu được chú ý.
Không chỉ khởi nghiệp khá muộn, Julianne Moore còn lận đận trên con đường đến với tượng vàng danh giá của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ, dù bà đã khẳng định tài năng diễn xuất tinh tế trong nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Năm 1997, bà tham gia diễn xuất trong phim Boogie Nights và lần đầu tiên được đề cử giải Oscar. Hai năm sau, với vai diễn trong phim The End of the Affair, bà được đề cử giải Oscar lần thứ hai. Năm 2003, Julianne Moore tham gia hai tác phẩm điện ảnh gây chú ý là Far from Heaven và The Hours, được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Venice và giải Gấu bạc tại Liên hoan phim Berlin, sau đó nhận được đề cử Oscar ở hai hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc và Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Tuy nhiên lần này, bà cũng ra về tay trắng.
Dù trượt Oscar nhưng Julianne Moore được giới truyền thông ca ngợi là một trong những diễn viên tài năng nổi bật ở thế hệ của bà. Tờ Los Angeles Times viết: “Khả năng của Moore đã vượt qua cả giới hạn của sự xuất sắc trong diễn xuất”, còn đạo diễn Ridley Scoot nhận xét: “Julianne Moore được tôn trọng trong ngôi nhà nghệ thuật đúng nghĩa”.
Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 87, niềm hạnh phúc đã đến với ngôi sao 55 tuổi, miệt mài trên con đường nghệ thuật. Tượng vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc là sự ghi nhận tài năng và tinh thần làm việc không mệt mỏi vì nghệ thuật của Julianne Moore.
YÊN LAN