Một năm sôi nổi

Một năm sôi nổi

Văn học nghệ thuật địa phương đã có một năm sôi nổi, khởi đầu là hàng loạt hoạt động được tổ chức và kết thúc bằng những giải thưởng của các hội chuyên ngành Trung ương. Có thể nói, trong năm Giáp Ngọ, văn học nghệ thuật ở Phú Yên đã “được mùa”.

Văn học nghệ thuật địa phương đã có một năm sôi nổi, khởi đầu là hàng loạt hoạt động được tổ chức và kết thúc bằng những giải thưởng của các hội chuyên ngành Trung ương. Có thể nói, trong năm Giáp Ngọ, văn học nghệ thuật ở Phú Yên đã “được mùa”.

Khi những dư âm về Hội thơ Nguyên tiêu truyền thống lắng xuống, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên tổ chức chuyến hành hương về Điện Biên, trong lúc cả nước chuẩn bị kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014). Đoàn văn nghệ sĩ Phú Yên gồm 15 hội viên ở các chuyên ngành: Văn học, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Sân khấu và Văn nghệ dân gian đã tìm thấy thật nhiều cảm xúc khi đến Sở chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng, khi dâng hương các anh hùng liệt sĩ trên đồi Độc Lập và đặt chân lên đồi A1 - nơi diễn ra những trận đánh một mất một còn. Kết quả của chuyến đi thâm nhập thực tế sáng tác tại Điện Biên và một số tỉnh phía Bắc là rất nhiều tác phẩm đã ra đời, được hội giới thiệu trong ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trưng bày tại Triển lãm ảnh nghệ thuật - báo chí Đường về Điện Biên và trong Đêm thơ - nhạc Ký ức Điện Biên.

Nếu như chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển thật hoành tráng, tái hiện 56 ngày đêm quân - dân ta “khoét núi ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non/ Gan không núng, chí không mòn”, làm nên chiến thắng chấn động địa cầu và ngợi ca một Điện Biên tươi đẹp bên trời Tây Bắc, thì đêm thơ - nhạc Ký ức Điện Biên do Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức là những xúc cảm của văn nghệ sĩ Phú Yên khi đến với chiến trường xưa, cùng những tình cảm sâu sắc mà người Phú Yên dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 Khi biển Đông dậy sóng, trái tim văn nghệ sĩ Phú Yên hướng về biển đảo - nơi có phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc thiêng liêng. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đã ra đời trong những ngày “nóng bỏng” này, người sáng tác nhiều nhất là nhạc sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông sáng tác 6 ca khúc! Nhạc sĩ Ngọc Quang trải lòng: “Là một người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, tôi không thể nào im lặng trước việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Tổ quốc. Đành gác lại những bản tình ca mà tôi viết sau chuyến đi thực tế sáng tác ở các tỉnh phía Bắc để dành thời gian và tâm huyết mang đến cho người nghe những giai điệu trữ tình, hào sảng, những lời lẽ chân thành, mộc mạc của lính đảo...”.

Đêm nhạc Tiếng biển và Triển lãm ảnh nghệ thuật Trường Sa thân yêu trong mắt tôi được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức vào tháng 7/2014, là tiếng lòng thiết tha tình yêu quê hương đất nước, là thái độ của văn nghệ sĩ Phú Yên trước việc Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan trên vùng biển của Việt Nam.

Trong ngày tôn vinh nền âm nhạc Việt Nam 3/9, những người sáng tác và biểu diễn âm nhạc ở Phú Yên đã có đêm giao lưu âm nhạc thú vị bên cạnh biển Tuy Hòa, cùng bạn bè đến từ 3 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai. Theo nhạc sĩ Trần Xuân Tiên - Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Quảng Ngãi, đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, tạo cơ hội để những người sáng tác và biểu diễn âm nhạc trong khu vực tề tựu về Phú Yên trong Ngày Âm nhạc Việt Nam. “Tôi nghĩ trong những năm tới, từ Phú Yên, các tỉnh trong khu vực sẽ đăng cai tổ chức hoạt động này, làm sao để Ngày Âm nhạc Việt Nam diễn ra ý nghĩa hơn ở các vùng đất trong khu vực Nam Trung Bộ” - nhạc sĩ Trần Xuân Tiên nói.

Sẽ là thiếu sót khi không nói đến những chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng do Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển thực hiện, trong đó ấn tượng nhất phải kể đến là hai chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc và bế mạc Festival Thủy sản Việt Nam 2014. Cuộc sống lao động của những người gắn bó với biển khơi, tay lưới tay chài hiện lên tuyệt đẹp qua ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật múa. Có thể nói, hai chương trình nghệ thuật đặc sắc ấy là hai bản tình ca về biển Việt Nam.

Vào dịp cuối năm, niềm vui đến với văn nghệ sĩ Phú Yên, khi Hội Nhà văn Việt Nam công bố giải thưởng năm 2014 dành cho các tác phẩm xuất sắc thuộc 4 thể loại: thơ, văn xuôi, lý luận phê bình và văn học dịch. Với tiểu thuyết dịch Cuộc chiến đi qua, nhà văn - dịch giả Đào Minh Hiệp - nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên được trao một trong những giải thưởng đó. Cuộc chiến đi qua là cuốn tiểu thuyết đồ sộ của nhà văn Kanta Khamzatovich Ibragimov, tái hiện vùng đất Bắc Kavkaz từ lúc chính quyền Xô viết được thành lập tại đây vào năm 1924 đến khi tan vỡ hoàn toàn vào năm 1995. Đây là tác phẩm được đọc nhiều nhất ở Nga, từng đoạt giải thưởng quốc gia về văn học nghệ thuật, được Quỹ Hỗ trợ quảng bá văn học Việt - Nga (Hội Nhà văn Việt Nam) và Chính phủ Nga tài trợ xuất bản.

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Phú Yên cũng vui không kém, khi ca khúc mang chất tuồng cổ Oan khúc Lệ Chi Viên của nhạc sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quang được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải C, ca khúc Đường lên cao nguyên Vân Hòa của nhạc sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Cao Hữu Nhạc được trao giải khuyến khích. Đây là hai nhạc sĩ thường xuyên “rinh” giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; riêng nhạc sĩ Ngọc Quang có 3 năm liền đoạt giải thưởng của Hội Nhạc sĩ.

Ở Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Phú Yên, nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Thanh Xuân liên tiếp đón tin vui, khi được Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phong tước hiệu Nghệ sĩ nhiếp ảnh có cống hiến xuất sắc, đoạt giải nhất, nhì và ba trong cuộc thi Ảnh nghệ thuật - báo chí về đề tài “Lực lượng vũ trang Phú Yên 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”, được Bộ Quốc phòng trao giải khuyến khích chuyên ngành nhiếp ảnh, giai đoạn 2009-2014.

Khi xuân chớm đậu trên những cánh én chao nghiêng giữa trời xanh, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển mang đến cho khán giả quê nhà một chương trình nghệ thuật tươi trẻ và nhiều cảm xúc, mang tên Chạm ngõ mùa xuân. Đây là lời chào xuân mới rất ấn tượng của các nghệ sĩ, diễn viên ở nhà hát này, trước khi họ khép lại năm Giáp Ngọ và đón năm mới Ất Mùi bằng một chương trình nghệ thuật hoành tráng diễn ra tại Quảng trường 1 Tháng 4, vào đêm 30 tết. 

YÊN LAN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn