Chi hội Điện ảnh Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên vừa hoàn thành phim tài liệu Ánh sáng giữa tầng không nói về nỗi đau và sức mạnh vượt qua nỗi đau của vợ các phi công cùng thành viên tổ lái chiếc trực thăng cứu hộ MI-08 tử nạn tại núi Ô Kha (Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa) năm 1992.
Chiếc trực thăng với phi hành đoàn gồm 8 người đã gặp nạn trong lúc bay lên đỉnh núi Ô Kha làm nhiệm vụ cứu hộ nạn nhân vụ rơi máy bay vào ngày 14/11/1992, đặc biệt là đưa hành khách duy nhất còn sống sót Annette Herfkens trở về TP Nha Trang để cứu chữa. Phim có thời lượng 24 phút, do nhà báo Trần Thanh Hưng, Phó giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên viết kịch bản, đạo diễn: Hồ Nhật Thảo (Đài Phát Thanh - Truyền hình Quảng Ngãi), quay phim: Trần Vũ Linh (Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi) và Đặng Trung Hiếu (Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên). Phim có tiết tấu nhanh, lôi cuốn, nói về nỗi đau nhưng không bi lụy, với thông điệp “Quá khứ là hạt giống để hiện tại nảy mầm”. Nhà báo Trần Thanh Hưng cho biết, Ánh sáng giữa tầng không sẽ tham gia Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, diễn ra vào cuối tháng 11 tới.
LÂM VY