Thứ Sáu, 11/10/2024 20:31 CH
Chàng trai sớm bén duyên với nghiệp viết
Thứ Năm, 05/12/2013 14:00 CH

Cây bút trẻ Nguyễn Trần Thiên Lộc ở TP Quy Nhơn (Bình Định) đã có sách in riêng ở tuổi 17. Năm 2011, Thiên Lộc tham dự hội nghị Những người viết trẻ toàn quốc lần thứ VIII tổ chức tại Tuyên Quang. Với cây bút sinh năm 1990, niềm đam mê văn chương và học tập như một sự cộng hưởng, bên nào cũng hấp dẫn và bổ ích.

 

Thien-Loc131205.gif

Nguyễn Trần Thiên Lộc (bìa phải) thăm các nhà văn tại Hà Nội: (từ phải qua) Hoàng Nhuận Cầm, Nguyễn Huy Thiệp, Vân Long, Nguyễn Thụy Kha - Ảnh: Đ.TUẤN

HỌC GIỎI, MÊ VĂN CHƯƠNG

 

Năm 2012, Thiên Lộc đoạt giải ba (không có giải nhất, nhì) cuộc thi “Cùng Room to Read sáng tác truyện cho thiếu nhi” với truyện ngắn Kèng Kẹc học chữ (thuộc thể loại truyện không có tranh minh họa). Cuộc thi “Cùng Room to Read sáng tác truyện cho thiếu nhi” được phát động từ ngày 15/11/2011 đến 5/3/2012, với 2 thể loại tác phẩm kèm tranh minh họa và không có tranh minh họa, dành cho người Việt trong và ngoài nước. Chủ đề sáng tác gồm: thế giới loài vật và cỏ cây qua cái nhìn của trẻ thơ; khái niệm đầu tiên về bình đẳng giới; yêu và bảo vệ thiên nhiên; các nghề thủ công truyền thống; khuyến khích việc thường xuyên đọc sách và tác dụng của sách. Cuộc thi do Room to Read - một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục bậc tiểu học và trung học tại 10 quốc gia Đông Nam Á, Nam Á và châu Phi tổ chức. Những tác phẩm đoạt giải đã được Room to Read xuất bản trong năm 2012.

 

Cách đây mấy năm, Nguyễn Trần Thiên Lộc tạm biệt quê nhà vào học tập ở một đô thị đầy nắng gió phương Nam. Chàng sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh đã chọn một ngành học rất “cổ kính” là Hán Nôm, lại được thầy cô và bạn bè tín nhiệm giao làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn học của Khoa Ngôn ngữ và Văn học.

 

Thiên Lộc tập tành viết văn từ năm 13 tuổi, đã có tác phẩm được in đều đặn trên báo chí. Năm 2007, tập truyện và tản văn Lắng nghe muông thú của Thiên Lộc được NXB Thanh Niên ấn hành. Bận học, bận đi thực tế các đình chùa miếu mạo ở đồng bằng sông Cửu Long suốt mấy mùa hè thời sinh viên để tìm những văn bản, thư tịch cổ, bận tổ chức hoạt động ngoại khóa về sáng tác… nhưng Thiên Lộc vẫn viết đều và góp mặt trong các tập sách Cà phê Văn khoa, Truyện ngắn 1.200 chữ (NXB Trẻ, năm 2010); nhiều truyện ngắn và tản văn của Thiên Lộc góp mặt trên báo trong Nam ngoài Bắc. Ngoài ra, Thiên Lộc còn một bản thảo truyện vừa Cổ tích tuổi mười tám và một số truyện ngắn sẽ in sách khi có điều kiện.

 

Ngoài sáng tác, Thiên Lộc còn say mê nghiên cứu khoa học. Năm 2011, Thiên Lộc được trao giải nhì - giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học của trường và được mời dự nhiều buổi hội thảo chuyên ngành, hội sách tại TP Hồ Chí Minh.

 

Thien-Loc-131205.jpg
“BÉN DUYÊN” VỚI NGHIỆP VIẾT

 

Nhận xét về Nguyễn Trần Thiên Lộc, nhà văn Trần Nhã Thụy nói: “Có lẽ “duyên văn” bén sớm như vậy là nhờ “gien chữ” thừa hưởng từ ba mẹ”. Thiên Lộc là con trai của nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng và nhà văn Trần Thị Huyền Trang. Nhà văn Phong Điệp đánh giá: “Với khả năng tưởng tượng phong phú, văn phong linh hoạt, cách kể chuyện hấp dẫn, có thể nói Lắng nghe muông thú đã thực sự chứng tỏ năng khiếu văn học của một bạn viết trẻ. Tuy Thiên Lộc sinh ra và lớn lên ở phố biển Quy Nhơn nhưng trang viết lại mở trí tưởng về núi rừng, với thế giới của cọp, cáo, khỉ... Giọng văn trong trẻo, câu chữ nhẹ nhàng hàm súc, cuốn sách không chỉ là những câu chuyện tưởng tượng mà còn là những cuộc đối thoại giữa trẻ em với muông thú, giữa trẻ em và người lớn”. Còn nhà văn Nguyễn Khắc Trường thì nhìn nhận: “Tác giả có lối viết chặt chẽ, bất ngờ, sắc sảo. Đây sẽ là cây bút có triển vọng trong tương lai…”.

 

Thiên Lộc cho hay, anh chẳng thấy áp lực gì khi bố mẹ là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. “Con đường nào cũng chông gai, nối nghiệp cha mẹ hay không còn do duyên, giờ chỉ biết cố gắng làm trọn điều mình muốn” - anh chia sẻ.

 

Mới đây, Thiên Lộc in cuốn sách Những cuộc phiêu lưu của Mũi Đỏ và Răng Nhỏ, kể về cuộc sống của những gia đình con vật ở xóm Cỏ Bụi, trong đó xoay quanh các nhân vật như: chuột em, chuột anh Mũi Đỏ, con Thỏ Ánh Trăng, thằng Kiến Càng, thằng Tắc Kè Bông... Đó là những con vật nhỏ đáng yêu, mỗi con có một tính cách khác nhau và vô cùng dễ thương. Chuột em ham hiểu biết, thích khám phá, rất thương người và ngoan ngoãn; chuột anh Mũi Đỏ bị chứng hay hắt xì, rất đàn anh nhưng lại thương em; thầy giáo Cóc tốt bụng, yêu thương học sinh; bà ngoại chuột già rất yêu thương các cháu và cực kỳ khéo tay... Cả một thế giới con vật vừa thật vừa cổ tích đang đợi các em khám phá trong cuốn sách này.

 

Những cuộc phiêu lưu của Mũi Đỏ và Răng Nhỏ được Thái Hà Books giới thiệu cùng với 4 cuốn Sách hay khác trong Hội chợ Sách quốc tế lần thứ IV được tổ chức tại Việt Nam.

 

Hy vọng Nguyễn Trần Thiên Lộc chân cứng đá mềm…

 

TẤN TRỰC - ĐỨC TUẤN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek