Tại một phòng giam bên trong nhà tù “đáng sợ nhất” ở
![]() |
Một buồng giam trong nhà tù Evin
|
“Chúng tôi chẳng có gì phải giấu diếm thế giới”, Sohrab Soleimani, một quan chức nhà tù, nói với các phóng viên: “Chúng tôi mời các bạn tới đây để tận mắt chứng kiến tù nhân được đối đãi thế nào và những tiện nghi mà họ đang được hưởng”. Hơn 30 phóng viên và nhà nhiếp ảnh có thể dạo bước lòng vòng qua các ngóc ngách của nhà tù và tự do phỏng vấn tù nhân. Tuy nhiên, các nhà chức trách Iran chỉ mở cửa đối với khu vực giam tù nhân nữ mà cấm phóng viên tới khu tù nhân nam hoặc tù nhân chính trị, viện dẫn không có nhiều thời gian và cam kết sẽ mở rộng cửa hơn nữa trong thời gian tới.
Tại bệnh viện trại giam, các phạm nhân nữ - hầu hết là phụ nữ bị kết án vì tội quan hệ tình dục trái phép - đang dự các lớp học về nạn lây nhiễm HIV và cách phòng tránh loại virus chết người này.
Các tù nhân nam duy nhất mà phóng viên nhìn thấy là những người đang có mặt tại nhà bếp của trại giam, nơi họ chuẩn bị thức ăn cho các phạm nhân khác. “Đây chẳng khác nào thế giới bên ngoài. Tôi không có cảm giác tôi là một tù nhân”, Ebrahim Hasani, người bị giam vì không trả tiền cấp dưỡng cho vợ, nói. “Chúng tôi thấy thoải mái với các điều kiện ở đây. Tôi không có gì để phản đối”, một tù nhân nữ tên là Shokat Darabi nói. Người phụ nữ này bị bỏ tù vì tội mang heroin. Nhiều tù nhân nữ khác cho biết họ rất hài lòng với điều kiện giam giữ chung trong nhà tù song than phiền về quá trình xét xử tội phạm ở
Một số tù nhân khác phàn nàn rằng họ phải ngồi tù vì các lý do chính trị chứ không phải tội phạm thông thường. “Tôi ngồi tù vì các tội gây nhiễu dư luận công chúng”, trích lời Nasrin Najmoddin, tác giả của một cuốn sách mà bà miêu tả là có nội dung lên án sự hiểu biết về Đạo Hồi của các giáo sĩ
Evin là trại khét tiếng chuyên giam giữ những người bất đồng chính kiến kể từ trước Cách mạng Hồi giáo 1979 ở
Trong những năm gầy đây, Evin đã đưa về trại Evin một danh sách các tù nhân chính trị nổi tiếng, trong đó có Ramin Jahanbegloo - một viện sĩ được nhiều người biết tới và là tác giả của khoảng 20 cuốn sách, đồng thời là người đứng đầu văn phòng nghiên cứu đương đại tại Cơ quan Nghiên cứu văn hóa tư nhân ở Tehran. Một tù nhân nổi tiếng khác cũng bị giam tại trại này là phóng viên ảnh Zahra Kazemi người
Các nhà chức trách
THANH HẢO (VNN, BBC, AFP)