Không ồn ào và tất bật, thủ đô Brussels của Bỉ có một bầu không khí êm đềm, dễ chịu với những công trình kiến trúc cổ kính, môi trường sạch đẹp, trong lành. Người dân Bỉ luôn tự hào với thủ đô hòa bình của họ khi trụ sở Liên minh châu Âu (EU) được đặt tại đây.
 |
Bảo tàng Atominium độc đáo
|
Được hình thành từ hơn 1000 năm trước, người ta gọi Brussels như vậy vì cách đây 50 năm, Vương quốc Bỉ là một trong những quốc gia đầu tiên có tư tưởng về một khối châu Âu thống nhất và thành phố này là nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Âu (Eupore Union – E.U).
Ảnh hưởng bởi khí hậu đại dương ôn hòa nên thời tiết
Brussels
khá dễ chịu. Mùa hè đẹp nhất trong năm khi trời trong xanh, cây cối tốt tươi. Mùa thu hay có mưa rào bất chợt còn mùa đông thường lạnh nhưng không buốt giá, tuyết thường rơi từ tháng 1 đến tháng 3.
Brussels
có những cánh rừng lớn điều hòa thời tiết nơi đô thị và là nơi mọi người đến cắm trại, nghỉ ngơi vào cuối tuần. Gọi là rừng nhưng nơi đây rất sạch sẽ, những con đường trải nhựa phẳng lỳ. Rừng phủ kín trên đồi, tràn xuống các thung lũng. Bên bìa rừng, những ngôi nhà chóp nhọn xinh xinh nhiều mái, trên ống khói còn vương vấn những sợi khói mong manh, êm đềm như trong cổ tích.
Brussels
là một trong những thành phố có nhiều thế kỷ trước với nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo, ghi dấu một nền văn minh cực thịnh còn tồn tại nên hàng năm thu hút đông đảo khách du lịch. Vào mùa hè ấm áp, du khách trông chờ đến thứ 5 đầu tiên của tháng 7 để chứng kiến đám rước Ommegang, cuộc diễu hành khổng lồ của những quý tộc mặc trang phục truyền thống. Du khách không thể không dừng chân chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo, hài hòa giữa những khu bảo tàng nghệ thuật cổ xưa và bảo tàng nghệ thuật hiện đại. Du khách đến
Brussels
không phải đối mặt với nhịp sống ồn ào, tất bật và đông đúc như một số thủ đô các nước phương Tây khác. Từ quảng trường Grand Place, nơi mà buổi tối thanh niên nam nữ có thể khiêu vũ thoải mái tự do trong khu phố cổ đẹp nhất châu Âu được xây dựng từ thế kỷ XVII này, đến tòa thị chính với mái tháp được thiết kế theo trường phái kiến trúc Gothic cổ đại cao vời vợi xuyên qua những áng mây xanh trong, tiếp theo cung điện hoàng gia uy nghi tráng lệ là quảng trường hoàng gia bao la tọa lạc trên ngọn đồi nhân tạo ở ven trung tâm thành phố. Nếu là người châu Á, bạn không nên bỏ qua hai công trình được hội tụ giữa hai lối kiến trúc đặc trưng châu Á: ngôi chùa của người Trung Hoa và tháp của người Nhật, được vua Leopold II cho xây dựng ngay trung tâm thủ đô.
Brussels
còn được mệnh danh là kinh đô của bảo tàng với hệ thống hơn 90 viện bảo tàng trong đó có những bảo tàng nổi tiếng như: bảo tàng khoa học tự nhiên; bảo tàng mỹ thuật cổ đại và đương đại; bảo tàng ô tô cổ; viện âm nhạc; quân sự… Atominum, Viện bảo tàng khoa học kỹ thuật; công trình được thiết kế mô phỏng theo cấu trúc của một phân tử, cao 102 mét, được xây vào năm 1958 nhân dịp hội chợ quốc tế EXPO ‘ 58. Ngoài ra du khách cũng đừng quên ghé thưởng lãm công trình nghệ thuật sắp đặt 1.000 bức tượng hình người có chất liệu từ rác tại quảng trường. Được thiết kế từ năm 1996, công trình nghệ thuật này đã được nghệ nhân Ha Schult mang đi triển lãm nhiều nơi trên thế giới như tại Quảng trường La Defense ở Paris (Pháp), Quảng trường Đỏ ở Moscow, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, thành phố Rome (Italia)...
Nếu New York có tượng nữ thần Tự Do uy nghi, Coppenhagen tự hào với nàng tiên cá quyến rũ thì Brussels cũng có “linh vật” của riêng thành phố mình. Đấy chính là các Manneken Pis (gọi tếu táo là “Cậu bé đứng …tè”). Bức tượng cao 60 cm, đặt trên đài đá hoa cương ngoài trời, cao 2 mét với mái tóc xoăn, chiếc mũi hếch này là tác phẩm của bậc thầy điêu khắc Jerome Duquesnoy hoàn thành vào năm 1619, đến năm 1817 được thay bằng bức tượng đồng. Hình ảnh độc đáo này có mặt khắp thành phố, với hơn 700 bộ y phục khác nhau và từ lâu đã là biểu tượng du lịch thu hút khách tham quan. Bức tượng này cũng là mặt hàng lưu niệm được du khách ưa chuộng nhất với rất nhiều kích cỡ từ lớn đến nhỏ.
Brussels
còn được biết đến là một trung tâm nghiên cứu khoa học, thời trang hiện đại, trung tâm tổ chức hội nghị - hội chợ và còn là trung tâm của điện ảnh cùng pho tàng truyện tranh khổng lồ với những hình nộm dựng ven đường. Chắc hẳn sẽ có Tin Tin, Gaston, Lucky Luke, Snoopy chờ đón bạn đến với xứ sở xinh đẹp này!
H.NGUYỄN (tổng hợp)