Thứ Bảy, 21/09/2024 02:22 SA
Phòng thu thanh, máy tính và ba anh chàng liều mạng
Thứ Hai, 03/10/2005 17:27 CH

Ba anh chàng có máu văn nghệ, một hôm nổi hứng đi mua cái máy vi tính về để “mò”, hy vọng sẽ giúp ích được gì cho mình trong chuyện tổ chức những đêm nhạc “hát cho nhau nghe”. Chuyện tình cờ đó đã dẫn đến chuyện kinh doanh khá suôn sẻ bây giờ.

 

Thiện Thân (phải) và Tiến "con" đang biên tập lời của một "ca sĩ"               - Ảnh: Khương Duy

 

Tự bản thân Văn Hiệp (người thôn Phú Hiệp, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa), một chàng “hai lúa” chính hiệu, cũng không dám mơ có ngày mình thành ca sĩ. Nhưng, buổi sáng đó, chàng trai này mang một compact disk đến quán cà phê, nhờ chủ quán bỏ vô đầu đĩa, rồi ra ngoài cùng lũ bạn vừa nhâm nhi mấy ly đen, vừa nghe một tay ca sĩ lạ hoắc khó đoán được ca mấy bài có tiếng trong album mới tinh “Katy, Katy” của Lam Trường. Lũ bạn của Văn Hiệp bảo tay ca sĩ này hát không kém bi nhiêu so với danh ca Lam Trường, thậm chí chất giọng còn ấm hơn, luyến còn dài hơn cả anh chàng “Tình thôi xót xa”. Chỉ có Văn Hiệp là thấy “sướng” trong người, bởi không nói ra không ai biết chàng ca sĩ đó trong cái CD đó chính là anh, một tay nói tiếng còn bị chê là “nhà quê”, thế mà còn có album riêng thì chỉ có... phép mầu!

 

Bây giờ thì không chỉ có một mình Văn Hiệp sướng đến “rung rinh cả người”, mà rất nhiều khách hàng của Phòng thu thanh Đức Luận (đường Nguyễn Trãi, TP Tuy Hòa) đều bất ngờ bởi mình được biến thành “ca sĩ”. “Nếu không có máy tính và những phần mềm hỗ trợ, nằm mơ tụi tôi cũng không làm nên “phép mầu” này đâu. Tự thân chúng tôi bây giờ nhìn lại cũng thấy mình làm được như vậy giống như... chuyện viễn tưởng” – anh Nguyễn Thiện Thân, một thành viên của phòng thu, nói vậy.

 

      CHIẾC MÁY TÍNH TRẢ GÓP VÀ NHỮNG PHẦN MỀM ĐI... XIN

 

Nguyễn Thiện Thân là phóng viên của Đài Truyền thanh TP Tuy Hòa, nhưng anh khá nổi tiếng với vai trò là một ca sĩ kiêm nhạc công tại các tụ điểm ca nhạc hoặc các show hội hè, đám tiệc ở thành phố cả chục năm nay. Cùng nhóm của Thiện Thân còn có hai “chiến hữu” Nguyễn Trọng Thiện (thường được biết đến với “nghệ danh” Tiến “con”) và Nguyễn Văn Ngọc, thường được gọi là Lê Mai. Một ngày đẹp trời cách đây 5 năm, ba chàng trai này nổi hứng góp tiền lại đi mua một chiếc máy vi tính trả góp ngõ hầu phục vụ cho “ý đồ” mở sân chơi nhạc sống “Hát cho nhau nghe” – vốn chưa hề xuất hiện tại Phú Yên lúc bấy giờ. Thế nhưng, với máy vi tính, cả Thân, Tiến “con” lẫn Lê Mai đều “một chữ cắn đôi không biết”, bởi hồi nào giờ họ chỉ mê ca hát, rảnh rang là cầm guitare hoặc miết tay trên phím organ, chứ có gõ bàn phím đầy những chữ cái với hàng chục những ký hiệu đau đầu này bao giờ! May mắn là họ có một người bạn vong niên là thầy giáo ở Trường Cao đẳng Sư phạm. Người thầy này đã dạy cho họ “ABC máy tính” để biết đường “vọc phá”. Sau này, chính người thầy này đã giúp nhóm yêu nhạc này bằng cách gởi những phần mềm xử lý, biên tập âm nhạc cho họ khi ông sang nước ngoài làm việc.

 

Sau khi “quậy quọ” khiến chiếc máy phải đi... tiệm sửa nhiều lần vì “pan”, ba chàng trai đã bắt đầu “dấn thân” vào việc ứng dụng các phần mềm xử lý âm nhạc mà người thầy gởi cho với những hướng dẫn cơ bản. Cùng với đó, thông qua bè bạn và những chuyến đi, họ kiếm được những phần mềm phù hợp với công việc của mình để “nạp” vào chiếc máy tính. Thiện Thân cho biết: “Quy trình tự mò ứng dụng máy tính cho công việc chúng tôi tồn tại cho đến bây giờ”. Công việc đó là gì? Họ phân công nhau mỗi người “ngâm cứu” một phần mềm, khi đã thu được kết quả rồi thì tập huấn cho hai người còn lại. Còn việc “ngâm cứu” một phần mềm thì theo Tiến con: “Một bên máy tính, một bên là tự điển Anh – Việt, tự điển kỹ thuật máy tính. Nhờ tự học, tự mày mò mà chúng tôi nhớ rất “dai”!”.

 

      LÀM NÊN… HÀNG LOẠT “CA SĨ”

 

Nhưng phải mất 4 năm, một khoảng thời gian không ngắn, “ba chàng lính ngự lâm” này mới có thể thành thạo việc ứng dụng và tự tin đứng ra thành lập Phòng thu thanh Đức Luận. Cho đến nay, đây là phòng thu thanh duy nhất hoạt động kinh doanh ở Phú Yên. Bằng những phần mềm như Cool Edit Pro, Wave Lab, Same Face Live, Sound Forge... họ đã nâng chất lượng ca hát của các “ca sĩ không chuyên” lên tầm... gần bằng ca sĩ chuyên nghiệp. “Trước đây, điều chỉnh âm thanh chủ yếu là bass và treble, còn bây giờ thì đủ loại hiệu ứng. Từ nền là giọng “mộc” của “ca sĩ”, chúng tôi trau chuốt đến mượt mà, tăng độ bổng trầm và hàng trăm hiệu ứng khác để tạo ra một “gói âm thanh” hoàn hảo đến ngạc nhiên” – Tuấn “con” nói thế. Thông thường, các “ca sĩ” hát theo bản karaoke đã cắt tiếng ca sĩ thể hiện, âm thanh chỉ là mono. Thế nhưng, khi họ nhận được “album” do phòng thu “sản xuất”, thì tất cả đã được “đưa về” stereous, hay đến khó tin, dù người hát vẫn nhận ra chất giọng của mình. Những khiếm khuyết kiểu như hát trật vài nhịp, “phô” giọng... thường thấy đã được chỉnh sửa đến mức chú ý kỹ cũng khó mà nhận ra (nhưng điều này chỉ dùng đối với dân ca hát nghiệp dư, còn dân chuyên nghiệp thì bắt buộc phải ca lại). Nhờ được số hóa vào máy tính, chỉnh sửa cũng bằng công nghệ số và in sang ra CD cũng theo công nghệ số mà “phép mầu” đã xuất hiện. Tất nhiên, nói như Thiện Thân, là phần mềm có rồi ai học được thì sẽ sử dụng được; nhưng vấn đề là người xử lý phải có trình độ nhất định về âm nhạc, về âm thanh, nói chung là có khả năng “thẩm âm” tốt thì mới có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng cao.

 

Chính nhờ những sự hỗ trợ đầy tiện ích và hiệu quả của máy tính cũng như các phần mềm mà Phòng Thu thanh Đức Luận khá đông khách đến để khi bước ra, họ đã “lột xác” thành một ca sĩ với album trong tay để chứng minh với bạn bè và người thân.

 

Hiện nay, bộ ba của Đức Luận đang “mò” tiếp những phần mềm xử lý hình ảnh Vidéo cũng như Karaoke và thử nghiệm thành công. “Với những phần mềm Inter Video W-DVD, Karaoke Builder Studio/Player, Ulead DVD Movie Factory, Ulead Video Studio, Vegas, KaraWin Pro... chúng tôi tin tưởng rằng khách hàng của mình sẽ hài lòng với những VCD hoặc video clip do chính họ thể hiện” – Nguyễn Thiện Thân nói.

 

NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek