ĐKVĐ thế giới và châu Âu Tây Ban Nha có trận dạo chơi ở lượt đấu thứ 2 của bảng B trước đội bóng yếu Tahiti sau khi có cơn mưa bàn thắng vào lưới nhà vô địch châu Đại dương chỉ xếp hạng 138 thế giới. Chiến thắng đậm 10-0 trước Tahiti giúp Tây Ban Nha đặt 1 chân vào bán kết Confederations Cup 2013.
![]() |
Torres giúp Tây Ban Nha có chiến thắng hoàn hảo trước Tahiti.
|
Ngay khi tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Del Bosque đẩy cao đội hình tấn công. Với trình độ vượt trội, Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận dựa vào những pha đan bóng ăn ý. Tahiti dù tập trung phòng thủ và thi đấu kiên cường nhưng vẫn sớm phải nhận bàn thua ngay phút thứ 5. Từ đường chuyền của Mata, Torres đi bóng rồi tung cú sút hiểm không cho Roche cơ hội nào để cản phá. Hàng loạt cơ hội được đội bóng xứ đấu bò tạo ra sau đó song mãi đến phút 31, họ mới có bàn thắng thứ 2. Villa có pha kiến tạo như đặt để Silva lập công nhân đôi cách biệt. Chưa đầy 1 phút sau, tỉ số đã là 3-0. Lại là Mata có đường chuyền cho Torres thoát xuống, phá bẫy việt vị, vượt qua cả thủ môn Tahiti rồi đưa bóng vào lưới trống. Trước khi kết thúc hiệp 1, Tây Ban Nha có được bàn thắng thứ 4, người lập công lần này là David Villa.
Sau giờ nghỉ, không lâu sau khi vào sân thay Ramos, Monreal để lại dấu ấn với cú căng ngang cho Villa băng vào đệm bóng cận thành nâng tỉ số trận đấu lên 5-0 ở phút 49. Tiếp đó, Torres rồi Villa liên tiếp ghi bàn cở các phút 57 và 64 để hoàn thành mỗi người một hat-trick. Đến phút 66, Mata "góp vui" với bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 8-0 sau pha xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc. Phút 77, Navas có đường căng ngang đưa bóng chạm tay Aitamai và trọng tài xác định ngay đó là quả penalty cho Tây Ban Nha. Trên chấm 11m, Torres lại sút bóng trúng xà ngang. Tuy nhiên, El Nino cũng không phải tiếc nuối bởi chỉ 1 phút sau, anh một lần nữa đưa bóng vào lưới Tahiti, qua đó hoàn tất cú poker cho riêng mình. Đến phút 90, David Sillva ấn định bữa tiệc bàn thắng cho Tây Ban Nha với chiến thắng 10-0, qua đó giúp đội bóng xứ bò tót phá kỷ lục thắng đậm của Brazil ở Confederations Cup.
Đây là chiến thắng đậm thứ ba trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha, sau trận thắng Bulgaria 13-0 năm 1933 và Malta 12-1 năm 1984. Ngoài ra, đó còn là kỷ lục tại các giải đấu do FIFA tổ chức, vượt qua kỷ lục mà Hungary thắng Hàn Quốc 9-0 ở World Cup 1954, Hungary đánh bại El Salvador 10-1 ở World Cup 1982 và Nam Tư hạ Zaire 9-0 ở World Cup 1974.
Chiến thắng trước Tahiti đưa Tây Ban Nha đặt một chân vào bán kết bởi họ đang có 6 điểm và hiệu số bàn thắng thua rất cao là +11.
Ở trận đấu còn lại của bảng B, tiền đạo kì cựu Forlan có bàn thắng đẹp mắt để đem về chiến thắng 2-1 cho Uruguay. Khởi đầu trận đấu rất tốt, Uruguay sớm có bàn mở tỉ số do công của Lugano từ cú đệm lòng cận thành ở phút 19. Nhưng sau đó, các nhà ĐKVĐ Nam Mỹ để Nigeria dần lấy lại thế trận. Phút 37, tiền vệ của Chelsea Mikel sau một pha xử lý kĩ thuật, rồi dứt điểm tung lưới Uruguay. Tuy nhiên, sang hiệp 2, với một pha phản công mẫu mực, các nhà ĐKVĐ Nam Mỹ có bàn thắng rất đẹp mắt từ cú sút chính xác của tiền đạo Diego Forlan để có được chiến thắng quan trọng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Nigeria vé vào bán kết.
Như vậy, cùng được 3 điểm, chiếc vé còn lại của bảng B coi như là cuộc đua giữa Uruguay và Nigeria. Ở lượt đấu cuối, Uruguay có cơ hội rất lớn giành vé vào bán kết bởi họ chỉ phải gặp đội bóng yếu Tahiti, trong khi Nigeria phải đụng đối thủ rất mạnh là Tây Ban Nha.
M.HÙNG (tổng hợp)