Bằng đam mê, nhiệt tình và kinh nghiệm, thầy Trần Văn Huy, giáo viên thể dục của Trường THPT Nguyễn Huệ đã đào tạo nhiều thế hệ học trò trở thành những VĐV nghiệp dư cầu lông xuất sắc của tỉnh. Với thầy, cầu lông là cái nghiệp, nên thầy luôn trăn trở tìm tòi, nâng cao kỹ thuật để truyền dạy cho lớp trẻ.
![]() |
Thầy Huy hướng dẫn học trò cách đánh cầu lông - Ảnh: K.HÀ
|
Từ khi còn học THPT, Trần Văn Huy đã thích thể thao, có thể chơi thành thạo khá nhiều môn, đặc biệt là điền kinh và bóng đá. Vì thế, sau khi tốt nghiệp THPT, năm 1994, Huy thi vào Trường đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh, trở thành sinh viên chuyên ngành Bóng đá. Khi đó, phong trào cầu lông đường phố đã bắt đầu xuất hiện tại TP Tuy Hòa. Nhận thấy môn thể thao này có nhiều điểm thú vị, nên Huy quyết tâm theo đuổi, tìm tòi các kỹ thuật. Ra trường, thầy Huy về nhận công tác tại Trung tâm Giáo dục thể chất - quốc phòng của Sở GD-ĐT Phú Yên. Vừa tiếp tục mày mò tự học nâng cao về kỹ thuật cầu lông, thầy Huy vừa tham gia các giải phong trào của tỉnh để lấy kinh nghiệm. Thầy liên tục đoạt các thứ hạng cao tại các giải cầu lông do tỉnh tổ chức.
Năm 1998, khi đang là giáo viên của Trường THPT Nguyễn Huệ, thầy Huy mở lớp nghiệp dư huấn luyện cầu lông cho học sinh. Đây cũng là lớp đào tạo cầu lông nghiệp dư đầu tiên của tỉnh. Lớp có gần 20 học viên theo học. Nhờ sự đào tạo chu đáo và tâm huyết của thầy Huy, các học viên này mau chóng nắm bắt các kỹ thuật cơ bản của cầu lông, trở thành các VĐV nghiệp dư xuất sắc, liên tục đoạt huy chương trong các giải cầu lông trong và ngoài tỉnh. Một số học trò của thầy Huy như: Đỗ Trọng Đăng (Trường đại học Phú Yên), Nguyễn Lê Quỳnh (Công an tỉnh)… đang là những VĐV có tiếng trong làng cầu lông nghiệp dư Phú Yên và thường xuyên được các đơn vị mời thi đấu. VĐV Đỗ Trọng Đăng, cho biết: “Lúc đầu, khi đến với lớp học cầu lông của thầy Huy, tôi chỉ nghĩ là tập luyện để có sức khỏe. Sau đó, dưới sự hướng dẫn, chỉ dạy nhiệt tình của thầy, tôi dần yêu thích và gắn bó với môn thể thao này. Thầy Huy đã truyền ngọn lửa đam mê cầu lông đến với tôi và nhiều học trò khác”.
Cứ 17g hằng ngày tại sân giáo dục thể chất của Trường THPT Nguyễn Huệ, có một thầy giáo tỉ mẩn, nhiệt tình hướng dẫn từng động tác, kỹ thuật cầu lông cho các học trò, từ việc cầm vợt đúng cách đến di chuyển chân, đập cầu sao cho đỡ tốn sức mà hiệu quả cao nhất. Theo thầy Huy, không chỉ có cầu lông mà tất cả các môn TDTT khác, muốn thành thạo, người học phải tập luyện thường xuyên, từ cơ bản đến nâng cao. Thầy Huy tâm sự: “Mỗi khi nghe tin các học trò do mình đào tạo và tập luyện thi đấu đạt giải cao, tôi hạnh phúc lắm. Dạy học trò nắm bắt các kỹ năng, kỹ thuật cơ bản của cầu lông không khó, nhưng để truyền ngọn lửa đam mê, gắn bó với cầu lông mãi mãi trong các em là điều rất khó. Vì hiện nay, quỹ thời gian của học trò quá eo hẹp, các em phải gồng người chạy theo các môn văn hóa. Cho nên mỗi khi vào dịp hè, học sinh tập luyện rất đông. Đến khi vào năm học, các em nghỉ dần. Đây là một điều rất đáng tiếc và cũng là trăn trở lớn cho những giáo viên giàu tâm huyết mong muốn đào tạo những thế hệ trẻ giỏi cầu lông cho tỉnh nhà”. Trong quá trình dạy cầu lông cho học sinh, thấy nhiều em có tố chất, thầy Huy liền ngỏ ý với phụ huynh, động viên cho các em tiếp tục học để phát triển theo con đường chuyên nghiệp. Thầy còn thường xuyên tìm tòi, khám phá, cập nhật và nâng cao các kỹ năng về cầu lông để dạy cho học trò.
Ngoài mở lớp nghiệp dư đào tạo cầu lông cho đủ các đối tượng, nhất là lớp trẻ, thầy Huy còn huấn luyện đội tuyển cầu lông của Trường THPT Nguyễn Huệ nhiều lần đạt giải cao tại các giải Thể thao học đường, Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ Lê Đức Kỳ nhận xét: “Thầy Huy là một giáo viên thể dục có năng lực, nhiệt huyết và yêu nghề. Thầy đã đào tạo nhiều lứa VĐV cầu lông xuất sắc cho trường, cho tỉnh. Các thế hệ học trò của thầy giờ đã trưởng thành, vẫn gắn bó với cầu lông, là những VĐV có nhiều cống hiến cho phong trào cầu lông của địa phương”.
KHÁNH HÀ