Rạng sáng 2/5, Fulham viết nên lịch sử của mình trên sân nhà Anfield của Liverpool khi họ lần đầu tiên đánh bại “The Kop” sau 49 lần chạm trán, trong đó có 37 lần thất bại và 11 lần cầm hòa. Còn Liverpool, với thất bại 0-1 truớc Fulham, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ trước trận chung kết Cup FA với Chelsea vào cuối tuần này.
![]() |
Pha đốt lưới nhà của trung vệ Martin Skrtel.
|
Để bảo toàn lực lượng chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới tại FA Cup, HLV Dalglish quyết định cho những trụ cột như Luis Suarez, Steven Gerrard và Daniel Agger được nghỉ ngơi, ngay cả thủ thành Pepe Reina cũng không ngoại lệ vì sợ dính thẻ, dành chỗ cho nhiều cái tên không mấy quen thuộc vào sân. Chính điều này đã khiến cho Liverpool thể hiện một lối đá bạc nhược, thiếu gắn kết giữa các tuyến. Đội chủ sân Anfield sớm bị dội gáo nước lạnh khi Martin Skrtel đá phản lưới nhà ở phút thứ 5. Từ quả tạt vào bên cánh trái của Dempsey, tiền vệ Kacaniklic chạm nhẹ đưa bóng bật người Skrtel làm đổi hướng khiến thủ thành Doni bất lực trong tình huống cản phá, đưa Fulham vượt lên dẫn trước 1-0.
Bị thủng lưới nhưng lối chơi của Liverpool vẫn không được cải thiện. Dù thời gian thi đấu chính thức còn rất dài nhưng Liverpool chẳng thể gỡ lại dù chỉ một điểm. Những gì họ làm được thực sự chỉ là hai tình huống dứt điểm nguy hiểm của Andy Carroll, nhưng đều không thành công trước sự xuất thần của thủ thành Mark Schwarzer và pha cứu thua trên vạch vôi của hậu vệ Brede Hangeland. Thậm chí, hàng thủ thi đấu chệch choạc, suýt chút nữa khiến họ phải vào lưới nhặt bóng thêm vài lần nữa sau những pha lên bóng sắc sảo của đội khách Fulham.
Thất bại 0-1 trước Fulham, khiến Liverpool tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và bị chính đối thủ bắt kịp điểm số khi cùng được 49 điểm nhưng xếp trên vì hơn hệ số phụ. Đội bóng của HLV Kenny Dalglish đang đối diện với nguy cơ văng khỏi top 8 lần đầu tiên kể từ năm 1954, thời điểm họ bị xuống hạng.
Đối với Fulham, đây là một chiến thắng lịch sử. Trong suốt 41 trận đấu ở giải vô địch quốc gia trước đó, họ chưa một lần nào rời vùng Merseyside, nơi có Liverpool và Everton, với trọn vẹn 3 điểm.
Ở trận đấu bù khác diễn ra cùng giờ, Stoke City và Everton kết thúc với tỉ số 1-1. Đáng chú ý nhất là pha phản lưới nhà của của tiền đạo Peter Crouch ở phút cuối của hiệp 1 đã biếu không cho Everton bàn thắng. Một điều đặc biệt hơn là bàn đá phản lưới nhà của “sếu vườn” lại là bàn thắng thứ 1000 tại Premier League mùa giải này. Song, rất may là Stoke City không phải “ôm hận” như Liverpool khi Cameron Jerome có bàn gỡ hòa vào phút 69 của trận đấu nhờ công của.
M.HÙNG (tổng hợp)