Mê cờ tướng làm nên cơ nghiệp

Mê cờ tướng làm nên cơ nghiệp

Vô địch các giải cờ tướng cấp thành phố và cấp tỉnh không biết bao nhiêu lần, nhưng ông Hồ Văn Bình không tự nhận mình là kỳ thủ số 1 Phú Yên hiện nay. Người đàn ông 52 tuổi này xem việc điều khiển các quân cờ như một thú vui và quan trọng hơn, cờ tướng đối với ông đã như một duyên nợ.

Vô địch các giải cờ tướng cấp thành phố và cấp tỉnh không biết bao nhiêu lần, nhưng ông Hồ Văn Bình không tự nhận mình là kỳ thủ số 1 Phú Yên hiện nay. Người đàn ông 52 tuổi này xem việc điều khiển các quân cờ như một thú vui và quan trọng hơn, cờ tướng đối với ông đã như một duyên nợ.

binh120216.jpg

Kỳ thủ Hồ Văn Bình là một trong những kỳ thủ hàng đầu Phú Yên hiện nay.

Trong làng cờ tướng Phú Yên hiện nay, Hồ Văn Bình được xếp vào hàng “cao cờ”. Xem ông Bình chơi cờ, với phong cách đặc thù là “Bình Phong Mã”, những người yêu cờ dễ dàng tìm thấy được sự tương đồng giữa tính cách và lối cờ của ông: Chân chất, điềm đạm, nhưng không kém phần hiệu quả.

“BÉN DUYÊN” VỚI CỜ TƯỚNG

Hồ Văn Bình sinh trưởng tại khu phố 2 (phường 6, TP Tuy Hòa). Như những thanh niên cùng trang lứa, tuổi trẻ của ông Hồ Văn Bình gắn bó với nghề cá, bám biển, bám tàu để mưu sinh. Ngoài thời gian lênh đênh ngoài khơi xa, Hồ Văn Bình lại tìm đến thú vui tao nhã của môn cờ tướng. Ở tuổi 23, việc tiếp cận môn cờ tướng có thể xem là hơi muộn với những người mê cờ, nhưng Hồ Văn Bình lại tỏ ra có năng khiếu đặc biệt với môn thể thao trí tuệ này. Chỉ xem qua vài lần đánh, Hồ Văn Bình đã nhớ và hiểu các quy tắc cơ bản của môn cờ tướng. Chỉ một thời gian ngắn, Hồ Văn Bình đã vượt mặt những người trước kia đã chỉ dẫn, thậm chí đánh thắng cả những người trước đây chấp cả cặp quân xe và một quân mã. Càng chơi, càng nghiệm ra sự thú vị của cờ tướng, Hồ Văn Bình tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tầm sư học đạo các cao thủ trong làng cờ.

Vào những năm cuối thập niên 80 và đầu những năm 90, việc tìm tài liệu để học cờ tướng là không dễ, nhưng với niềm đam mê và một chút may mắn, Hồ Văn Bình có được những bản viết tay bộ ba kỳ phổ nổi tiếng kim cổ là Mai Hoa Phổ, Quất Trung Bí, Bách cục Tượng kỳ. Nếu như Quất Trung Bí với tiêu điểm quan trọng nhất là thế trận Thuận Pháo thì Mai Hoa Phổ lại cực kỳ sâu sắc về trận Bình Phong Mã chống Pháo đầu, còn Bách cục Tượng kỳ lại là những thế cờ nổi tiếng của các bậc kỳ tài cổ nhân.

Tiếp cận những kiến thức mới, cộng với việc thọ giáo nhiều lớp đàn anh đi trước, tên tuổi của Hồ Văn Bình nhanh chóng được mọi người biết đến. Ngoài thời gian thi đấu ở các giải cờ cấp thành phố và tỉnh, Hồ Văn Bình còn thi đấu giao lưu với một số kỳ thủ ở các tỉnh lân cận như Khánh Hòa, Bình Định. “Cảm giác nắm được thế trận tổng thể của bàn cờ và khả năng điều binh, khiển tướng, khiến cho người chơi mê mẩn. Quan trọng hơn, người chơi cờ tướng còn được tập luyện khả năng kiểm soát tính cách bản thân thông qua những quyết định trên bàn cờ. Với tôi, đó là những phút thoải mái và ý nghĩa nhất sau những ngày làm việc vất vả”, kỳ thủ Hồ Văn Bình tâm sự.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHỜ CỜ TƯỚNG

Ông Bình ví cuộc đời mình như những quân cờ trên bàn. Diễn biến khó lường, bất định và cũng đầy bất ngờ. Sau khi lập gia đình với người vợ chịu thương, chịu khó Lê Thị Ngọc Dung và có hai cháu kháu khỉnh, những tưởng cuộc đời của ông Bình sẽ êm ấm bình yên, nhưng sóng gió bất ngờ ập đến gia đình nhỏ của ông. Năm 1993, ôm mộng làm ăn lớn và chinh phục những con sóng ngoài khơi xa, ông Bình vay ngân hàng đầu tư đóng tàu đánh cá công suất lớn. Thế nhưng, những toan tính ấy không thành, khi những lần đi biển liên tiếp thất bại. Bước đường cùng, ông Bình buộc phải bán tàu, chấp nhận bỏ nghề cha truyền con nối. Rời xa biển cả, ông làm đủ mọi nghề kiếm sống và nuôi gia đình nhỏ của mình. Từ buôn bán nhỏ đến lên núi đốn củi đốt than, ông Bình đều kinh qua, nhưng cái khó, cái khổ vẫn đeo đuổi gia đình ông.

Năm 1997, việc kinh doanh cà phê vỉa hè cộng với đầu tư vài bàn cờ tướng cho người hâm mộ cờ đã mang lại cho ông hiệu quả. Được tiếng là “cao cờ” nên người đến uống cà phê, tỉ thí và trao đổi các thế cờ với ông Bình khá nhiều. Quán cà phê mang lại thu nhập ổn định cho gia đình ông. Sau mấy năm chắt chiu, ông Bình không những trả hết những khoản nợ trước đó, nuôi hai con ăn học mà còn mua được căn nhà trị giá gần 500 triệu đồng trên đường Trần Mai Ninh (phường 5, TP Tuy Hòa). Từ năm 2000 đến nay, căn nhà rộng rãi, thoáng mát ấy chính là điểm đến của những người yêu cờ tướng trên địa bàn TP Tuy Hòa với tên gọi là CLB Xe - Pháo - Mã. Ông Bình thi thoảng vẫn đánh cờ với một vài người khách phương xa, nhưng công việc chủ yếu hiện nay của ông là phục vụ cà phê, nước uống, bình cờ cho người chơi đến với CLB của ông.

MONG PHÁT TRIỂN THÀNH PHONG TRÀO

Ngoài công việc chính là kinh doanh nước uống tại nhà, không ít lần ông Bình nhận làm HLV cho các cơ quan tham gia thi đấu tại các kỳ hội thao của ngành, các trường học tham gia thi đấu tại các giải thể thao học đường hoặc Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố và cấp tỉnh. Tuy nhiên, hoài bão lớn nhất của ông là chung tay phát triển phong trào cờ tướng của tỉnh nhà. “Khác với thời của tôi trước đây, bây giờ người chơi cờ tướng có rất nhiều điều kiện để tiếp cận tài liệu, cọ xát và nâng cao trình độ. Nhưng nói thật, từ thế hệ của tôi trở lại đây, phong trào cờ tướng Phú Yên chưa xuất hiện nhiều những gương mặt nổi trội”, Ông Bình nói.

Theo kỳ thủ giàu kinh nghiệm này, dù hiện có nhiều loại hình giải trí bổ ích, cờ tướng vẫn có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Thực tế, đi đâu người ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh hai người chơi và một bàn cờ. Thế nhưng, để phát triển theo hướng chuyên nghiệp thì đó là cả một vấn đề. CLB cờ tướng của ông Bình hiện vẫn chưa có cơ sở pháp lý về mô hình hoạt động, đó là những công việc mà ông Bình phải nỗ lực thực hiện.

Viễn cảnh về một CLB cờ tướng quy mô, hoạt động hiệu quả với sự hiện diện của nhiều cao thủ trong và ngoài tỉnh đang được ông Bình ấp ủ. Với lòng đam mê cờ tướng, bức tranh nhiều sắc màu của CLB Xe - Pháo - Mã và phong trào cờ tướng TP Tuy Hòa sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa.

NHẬT HUY

Từ khóa:

Ý kiến của bạn