U23 Việt Nam đặt một chân vào bán kết, U23 Singapore nguy cơ bị loại

U23 Việt Nam đặt một chân vào bán kết, U23 Singapore nguy cơ bị loại

Ở lượt trận thứ 3 vòng loại bóng đá nam SEA Game 28, U23 Việt Nam có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước U23 Lào nhưng với 3 điểm quan trọng này giúp đoàn quân HLV Miura chiếm ngôi đầu bảng B đối thủ U23 Thái Lan

Ở lượt trận thứ 3 vòng loại bóng đá nam SEA Game 28, U23 Việt Nam có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước U23 Lào nhưng với 3 điểm quan trọng này giúp đoàn quân HLV Miura chiếm ngôi đầu bảng B đối thủ U23 Thái Lan, đồng thời đặt 1 chân vào vòng bán kết. Trong khi đó, U23 Singapore gây thất vọng lớn cho người hâm mộ nước nhà khi thua sốc 1-2 trước U23 Myanmar ở lượt trận thứ 2 bảng A.

Thanh Hiền mang về 3 điểm quan trọng cho U23 Việt Nam.

Ở trận đấu diễn ra tối 4/6 tại bảng B, U23 Việt Nam nắm hoàn toàn thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, suốt 45 phút hiệp 1, các cơ hội liên tục trôi qua trước mũi giày của Phi Sơn, Văn Toàn hay Công Phượng. Không những vậy, U23 Việt Nam còn gặp tổn thất giữa hiệp 1 khi Hữu Dũng chấn thương rời sân và Thanh Hiền được trao cơ hội. Chính cầu thủ "bất đắc dĩ" này là người phá vỡ thế bế tắc bằng một cú sút xa đẳng cấp ở phút 65. Trước đó, Công Phượng và các đồng đội chơi khá bế tắc trước hàng thủ số đông của U23 Lào. Thắng nhọc nhằn nhưng các học trò HLV Miura cũng hoàn thành mục tiêu là giành 3 điểm để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng.

Sau 3 lượt trận, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng có 9 điểm và nắm ưu thế lớn so với các đội còn lại khi tạo ra khoảng cách là 6 điểm. Ở trận đấu trước đó, U23 Thái Lan gặp nhiều khó khăn để đánh bại U23 Malaysia với tỉ số tối thiểu 1-0 nhờ công của đội trưởng Yooyen Sarach ở phút 81.

Như vậy, chỉ cần thêm 1 điểm, 2 đội sẽ hoàn thành mục tiêu vào bán kết và lượt đấu cuối cùng sẽ là cuộc chiến tranh ngôi đầu bảng B giữa Việt Nam và Thái Lan.

Tại bảng A, sau chiến thắng vất vả 1-0 trước Philippines, đội chủ nhà Singapore tiếp tục có trận đấu gây thất vọng với thất bại 1-2 trước U23 Myanmar.

U23 Singapore (áo đỏ) đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng.

Trong trận đấu này, U23 Singapore dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc để tìm kiếm bàn thắng, nhưng họ lại là đội bóng phải vào lưới nhặt bóng trước. Phút 24, từ một pha đá phạt của U23 Myanmar, thủ thành Buhari của U23 Singapore chọn điểm rơi không tốt, tạo điều kiện cho Nay Lin Tun lao vào dứt điểm khai thông thế bế tắc. Sau bàn thua, các cầu thủ Singapore dồn lên tấn công và may mắn đến với họ khi Zin Lwin bên phía Myanmar để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Faris Ramli dễ dàng gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà U23 Singapore làm được, thậm chí họ còn để U23 Myanmar lần thứ 2 làm tung lưới thủ thành Buhari. Phút 60, từ một pha đá phạt trực tiếp cách khung thành 35m, Zaw Thiha thực hiện một cú sút căng, ấn đinh chiến thắng 2-1 cho U23 Myanmar.

Thất bại này khiến đội chủ nhà đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé vào bán kết, trong khi cánh cửa đi tiếp của U23 Myanmar đang rộng mở. Sau 2 lượt trận, U23 Myanmar xếp đầu bảng A với 6 điểm. U23 Campuchia xếp thứ 2 với 3 điểm, bằng điểm với U23 Singapore nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn và có lợi thế thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu tiếp tục gây sốc bằng việc đánh bại U23 Indonesia, U23 Campuchia sẽ cân bằng điểm của U23 Myanmar và bỏ xa đội chủ nhà đến 3 điểm. Nếu trường hợp này xảy ra, U23 Singapore sẽ buộc phải giành chiến thắng trong cuộc đối đầu "sinh tử" với U23 Campuchia vào ngày 8/6 mới hy vọng đi tiếp.

M.HÙNG (tổng hợp)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn