Vất vả hạ Ferrer, Nadal tái ngộ Djokovic ở bán kết

Vất vả hạ Ferrer, Nadal tái ngộ Djokovic ở bán kết

Tối 17/4, sau 2 giờ 45 phút thi đấu vất vả, hạt giống số 3 người Tây Ban Nha Rafael Nadal đánh bại đồng hương David Ferrer sau 3 set căng thẳng, qua đó giành quyền vào bán kết gặp tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic.

* Hoàng Nam vô địch đôi Giải quần vợt Asian Closed Junior

Tối 17/4, sau 2 giờ 45 phút thi đấu vất vả, hạt giống số 3 người Tây Ban Nha Rafael Nadal đánh bại đồng hương David Ferrer sau 3 set căng thẳng, qua đó giành quyền vào bán kết gặp tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic.

Đây được xem là trận chung kết sớm của giải giữa một người là “Ông vua mặt sân đất nện” và người kia là vua làng banh nỉ ở thời điểm hiện tại. Năm 2013, Djokovic hạ Nadal ở trận chung kết với tỉ số 6-2, 7-6 để ngăn không cho Nadal lần thứ 9 liên tiếp vô địch giải. Trước đó, Nadal từng thắng Nole ở chung kết giải năm 2009 (6-3, 2-6, 6-1) và 2012 (6-3, 6-1).

Trong trận tứ kết này, Nadal sớm giành 2 break để vượt lên dẫn 5-2 và dù Ferrer nỗ lực bẻ break, rút ngắn xuống còn 4-5 nhưng Nadal vẫn giành chiến thắng trong set 1 với tỉ số 6-4 sau 51 phút thi đấu.

Set 2 diễn ra thuận lợi với “ông vua sân đất nện” Nadal khi sớm giành 2 break để dẫn tới 3-0. Tuy nhiên, David Ferrer chủ động lên lưới nhiều, thi đấu quyết đoán hơn đưa trận đấu đến kịch tính. Giành tới 3 break, Ferrer xuất sắc lội ngược dòng thành công để thắng 7-5 và cân bằng tỉ số.

Sang set 3 quyết định, một lần nữa Nadal có break ở ngay game đầu tiên. Sau đó, Nadal thi đấu tập trung khiến cho mọi nỗ lực của Ferrer đều bất thành. Đến game thứ 7, Rafa giành thêm 1 break nữa và không bỏ lỡ cơ hội kết thúc trận đấu khi được cầm giao bóng với tỉ số cách biệt 6-2.

Trận thắng giúp Nadal trả món nợ thua David Ferrer 6-7, 4-6 ở tứ kết giải năm ngoái. Lọt vào bán kết, Nadal sẽ gặp hạt giống số 1 người Serbia Novak Djokovic, tay vợt dễ dàng giành quyền vào bán kết sau chiến thắng 6-0, 6-3 trước Marin Cilic (Croatia).

Cuộc chiến Djokovic - Nadal đáng để mong chờ

Cuộc chiến Djokovic-Nadal ở bán kết Monte Carlo chứa đựng nhiều ý nghĩa với cả 2 tay vợt. Nadal chưa thắng giải đấu quan trọng nào suốt 10 tháng qua (chỉ mới có 1 danh hiệu ATP 250) nên Monte Carlo Masters như bàn đạp cho cuộc trở lại. Rafa từng thống trị tuyệt đối Monte Carlo trong giai đoạn 2005-2012 với 8 lần vô địch, nhưng đây cũng là nơi Djokovic viết lại lịch sử khi đánh bại chính Nadal để vô địch Monte Carlo Masters 2013. Tay vợt số 1 thế giới vẫn thể hiện phong độ cao và sự ổn định tuyệt vời. Nole thắng 5 giải quan trọng gần nhất, trong đó có 3 giải Masters 1.000 liên tiếp. Nếu đánh bại Nadal, cửa vô địch Monte Carlo Masters 2015 sẽ rất rộng mở và đứng trước cơ hội lịch sử là tay vợt đầu tiên vô địch 3 giải Masters 1000 đầu tiên của năm.

Trận bán kết còn lại là cuộc chạm trán giữa hạt giống số 6 Tomas Berdych (CH Czech) và hạt giống số 14 Gael Monfils (Pháp). Sau khi loại Roger Federer (Thụy Sĩ) ở vòng 3, Monfils tiếp tục chơi tốt, thắng Grigor Dimitrov (Bulgaria) 6-1, 6-3. Còn Berdych thậm chí còn ít vất vả khi hơn đối thủ Milos Raonic (Canada) bỏ cuộc vì chấn thương bàn chân lúc khi đang bị dẫn 2-5 ở set 1.

Hoàng Nam (thứ 3 từ trái sang) sau trận chung kết đôi nam ở Ấn Độ.

* Chiều 17/4, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam cùng người đánh cặp Lim Alberto (Philippines) đoạt chức vô địch đôi Giải quần vợt Asian Closed Junior Championships 2015 diễn ra tại New Delhi (Ấn Độ).

Trong trận chung kết, Hoàng Nam và Lim Alberto đánh bại bộ đôi người Nhật Bản Sora Fukuda/Renta Tokuda với tỉ số 2-0 (6-3, 6-4) để đăng quang ngôi vô địch một cách xứng đáng. Đây là giải thứ 2 liên tiếp Hoàng Nam và Lim Alberto cùng lên ngôi vô địch giải trẻ quốc tế của ITF.

M.HÙNG (tổng hợp)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn