Liên chi hội Cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam vừa làm lễ ra mắt và tổ chức các trận giao hữu bóng đá Festival Hồng Hà - Trường Sơn - Cửu Long năm 2014. Đây không chỉ là dịp để các cựu cầu thủ ba miền đất nước gặp nhau, tâm sự về cuộc sống sau trái bóng tròn mà còn tạo cơ hội để họ giao lưu, nâng cao sức khỏe.
MỪNG VUI NGÀY HỘI NGỘ
Lễ ra mắt Liên chi hội Cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam diễn ra tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) vào một ngày đầu tháng 10 trong không khí đoàn viên ấm áp. Tham dự buổi lễ có hơn 100 cựu cầu thủ của ba miền đất nước, trong đó có những tên tuổi lừng danh một thời của bóng đá Việt Nam như: Trần Duy Long, Nguyễn Cao Cường, Đoàn Phùng, Hồ Thanh Cang, Lê Văn Tư… Hầu hết họ đã bước qua tuổi ngũ tuần, nhiều người lên chức ông, mái tóc và thể hình giờ đã nhuốm màu thời gian nhưng không vì thế mà nhiệt huyết với trái bóng tròn trong họ nhạt đi. Các cựu cầu thủ sôi nổi bàn về những trận đấu gần đây của các thế hệ đàn em trên đấu trường châu lục và quốc tế.
Trước buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút tưởng nhớ những cựu danh thủ có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam nay đã khuất núi. Nhiều người không giấu nổi xúc động khi nhớ đến đồng đội cũ. Hồi ức về một thời tung hoành trên sân bóng ùa về, rưng rưng. Cựu danh thủ Du Vĩnh Cón (88 tuổi) chia sẻ: “Rất vui vì trong lễ ra mắt hôm nay, tôi cùng anh Lê Văn Tư được nhận kỷ niệm chương do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao tặng. Nhưng xúc động hơn cả là được gặp lại các cầu thủ từng thi đấu chung ngày trước. Lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau như thế này. Vui và cảm động lắm!”. Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi các cựu cầu thủ đầu bạc trắng cứ reo lên như trẻ thơ khi gặp nhau. Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ nói: “Liên chi hội Cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam là nơi để các cựu cầu thủ chia sẻ, quan tâm đến nhau sau khi giã từ sân cỏ. Đồng thời, sự đoàn kết và yêu thương nhau của những cựu danh thủ sẽ là tấm gương cho các thế hệ cầu thủ con cháu noi theo”.
CHO THỎA NỖI NHỚ SÂN CỎ
Theo ông Trần Duy Long, Chủ tịch Liên chi hội Cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam, năm 1978, lần đầu tiên một giải đấu chính thức cấp khu vực được tổ chức trên cả 3 miền là Hồng Hà (miền Bắc), Trường Sơn (miền Trung) và Cửu Long (miền Nam), quy tụ nhiều cầu thủ giỏi. Vì vậy, sau lễ ra mắt, Liên chi hội Cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam tổ chức các trận giao hữu bóng đá Festival Hồng Hà - Trường Sơn - Cửu Long tại sân vận động 19/8 để ôn lại truyền thống của bóng đá Việt Nam và nhất là tranh tài cho thỏa nỗi nhớ sân cỏ.
Theo thời gian và tuổi tác, phong độ của các cựu cầu thủ không còn như thời đỉnh cao, nhưng lối chơi cống hiến vẫn được họ thể hiện. Qua những pha xử lý bóng lắt léo hay những pha dứt điểm hóc hiểm của các cựu cầu thủ, có thể thấy tình yêu mãnh liệt họ dành cho trái bóng tròn vẫn vẹn nguyên. Kết quả của các trận đấu rất sít sao, cụ thể, Hồng Hà hòa Trường Sơn 1-1, Cửu Long thắng Trường Sơn 2-1 và Cửu Long hòa Hồng Hà 1-1. Vì mang tính chất giao lưu nên không ai đặt nặng chuyện thắng thua. Cựu cầu thủ người Phú Yên Phạm Ngọc Hùng (đội Trường Sơn), bộc bạch: “Kết thúc trận đấu, chúng tôi rời sân trong tâm thế vui vẻ, thoải mái. Không gì vui bằng việc anh em được gặp gỡ, giao lưu, đá cho thỏa nỗi nhớ sân cỏ”.
Ông Trần Duy Long cho biết: “Với tài năng cùng niềm đam mê mãnh liệt, các cựu cầu thủ từng tạo nên những cột mốc vàng son cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi treo giày, giới cầu thủ dễ bị quên lãng, nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, Liên chi hội Cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam ra đời là diễn đàn, là sân chơi của những người từng là cầu thủ bóng đá; là tổ chức xã hội để bảo vệ quyền lợi của các cựu cầu thủ, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống”.
HÀ MY