Chuyện người võ sư trọng tình

Chuyện người võ sư trọng tình

Võ sư Kim Yên, Phó chủ tịch Hội Võ thuật cổ truyền Phú Yên xác định: “Sống trên đời ai không đam mê quyền lực, địa vị, nhưng cái tình nó đáng quý hơn”.

Võ sư Kim Yên, Phó chủ tịch Hội Võ thuật cổ truyền Phú Yên xác định: “Sống trên đời ai không đam mê quyền lực, địa vị, nhưng cái tình nó đáng quý hơn”. Bởi vậy, ông chọn cho mình niềm vui trong các buổi đứng lớp cho các em thiếu nhi tại võ đường. Còn chuyện luận bàn kế sách để hội phát triển, ông muốn trao cơ hội cho lớp trẻ có năng lực đảm trách.

Võ sư Kim Yên (thứ 2 từ trái sang) là một trong những người đóng góp tích cực cho phong trào võ thuật cổ truyền Phú Yên - Ảnh: N.HUY

Ông là một trong những “cây đa, cây đề” của làng võ, nhưng tuyệt nhiên ít khi nghe ông khoe về những thành tích đạt được trong việc gây dựng phong trào và thành tích của võ cổ truyền Phú Yên ở đấu trường khu vực và toàn quốc. Điều dễ nhận thấy từ người thầy giáo kiêm võ sư này là những nụ cười hiền hậu và phong cách gần gũi.

QUÊN MÌNH CỨU NGƯỜI

Người dân thị trấn Hòa Vinh và huyện Đông Hòa có lẽ không xa lạ với cái tên Kim Yên. Ông vừa là võ sư nổi tiếng vừa là người đứng lớp lâu năm của Trường THCS Trần Hưng Đạo. Nhưng điều mọi người vẫn hay kể về võ sư này đó là việc ông đã quên mình cứu người trong cơn bão lũ năm 2007. Năm đó, sau khi ông cùng con trai là Nguyễn Minh Cường và học trò Hồ Phương Đại đưa người thân trong gia đình đến nơi an toàn, ông phát hiện có một gia đình đang gặp nguy hiểm khi tìm cách vượt qua dòng nước lớn tại khu phố 4, thị trấn Hòa Vinh (đường vô UBND huyện Đông Hòa cũ). Trong tình huống cả gia đình ấy bị lật ghe rơi xuống dòng nước chảy xiết, ông dũng cảm nhảy xuống nước để cứu người. Những nỗ lực của ông đã cứu được người chồng, còn chị Phạm Thị Sanh và con gái Nguyễn Thị Kim Thoa do không biết bơi lại rơi vào tình huống nguy hiểm nên đã không thoát được con nước lớn năm ấy.

Chưa hết đau đớn khi chứng kiến sự ra đi của người dân, võ sư Kim Yên lại nghe tiếng thất thanh từ khu vực gần đó và ông lại lần nữa làm công việc của người cứu hộ. Những người gặp nạn là các cán bộ Phòng Tư pháp huyện Đông Hòa, khi họ nỗ lực vượt nước để thu dọn tài liệu. Võ sư Kim Yên đã tìm đủ mọi cách, thậm chí bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để cứu được 2 trong số 3 người gặp nạn thời điểm ấy. Hành động dũng cảm của ông nhận được sự cảm kích từ rất nhiều người và được Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát động viên trong chuyến thăm, kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm ấy.

MỘT ĐỜI VÌ NGHIỆP VÕ

Võ sư Kim Yên học võ Tây Sơn (Bình Định) do chính người cha dạy từ lúc nhỏ, nhưng lại chịu ảnh hưởng triết lý võ thuật từ võ sư Kim Sang. Ông đến với võ thuật trước là vì niềm đam mê các thế võ, sau là lấy võ thuật để rèn luyện nhân cách sống cho chính mình. Khi làm thầy, ông cũng vận dụng chân lý lễ nghĩa làm chủ đạo và xem đó là nền tảng trước khi chuyên sâu vào từng thế võ cho các học trò.

Những học trò của võ sư Kim Yên thành danh không ít, có thể kể qua Nguyễn Văn Tân, Lê Hùng, Lê Văn Luân, Hồ Phương Đại…, đặc biệt là Nguyễn Phương Quang, người đầu tiên mang về tấm HCV cho võ cổ truyền Phú Yên sau khi tái lập tỉnh tại giải Vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 1991. Có người vẫn theo nghiệp võ, có người vẫn đang bận bịu cho cuộc mưu sinh, nhưng không ai là không biết ơn và nhớ đến võ sư Kim Yên như người định hướng cuộc sống và nghề nghiệp cho họ. Với người võ sư đã qua tuổi 57, đó là niềm vui trong suốt chặng đường hơn 20 năm cống hiến cho võ cổ truyền và đóng góp cho thành tích thể thao tỉnh Phú Yên.

Khi tôi đặt vấn đề với võ sư Kim Yên rằng ông cảm nhận như thế nào về thực trạng phong trào võ thuật có phần trầm lắng như hiện nay. Ông không đồng ý và cho rằng phong trào võ thuật cổ truyền Phú Yên hiện nay không yếu, nhưng nó tự chuyển đổi hình thức để phù hợp với điều kiện trong từng giai đoạn. Người làm nghề cũng phải nhạy bén để phù hợp với hoàn cảnh. Võ sư Kim Yên phân tích: “Hồi trước, đất nước còn nghèo, người dân không có nhiều điều kiện để rèn luyện sức khỏe và giải quyết nhu cầu vui chơi giải trí, họ xem việc tập luyện võ thuật là hình thức hàng đầu. Nay thì khác, người dân có nhiều lựa chọn hơn, nên việc tập luyện võ cổ truyền bị cạnh tranh là điều tất nhiên. Tuy nhiên, về cơ bản phong trào tập võ cổ truyền vẫn có chỗ đứng trong đại bộ phận quần chúng nhân dân. Ngoài việc làm tốt công tác phát triển phong trào, chúng ta phải tuyên truyền để mọi người hiểu, tập võ dân tộc là để bảo vệ và gìn giữ tinh hoa của dân tộc, rèn luyện thân thể để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Làm được điều đó phải là người có đam mê và nhạy bén với nghề”.

Hiện nay, sau giờ dạy tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, võ sư Kim Yên còn phụ trách các lớp võ thuật tại võ đường. Khi được hỏi, sao ông không nghỉ ngơi để các học trò đảm nhiệm công việc, ông bảo võ thuật là niềm vui, là lẽ sống với ông, khi nào còn sức thì ông vẫn làm công việc đã giúp ông có được niềm vui trong suốt mấy chục năm qua.

Sau thế hệ Kim Hồng, Kim Chiêu, võ sư Kim Yên xứng đáng được xem là một trong những người đóng góp nhiều cho phong trào võ thuật cổ truyền Phú Yên. Với thành tích và cống hiến như vậy, cộng với việc nhiều năm liền quán xuyến Hội Võ thuật cổ truyền Phú Yên với danh nghĩa là phó chủ tịch, kiêm thư ký hội, võ sư Kim Yên xứng đáng là “đầu tàu” của Hội Võ thuật cổ truyền Phú Yên trong tương lai. Tuy nhiên, võ sư 57 tuổi này thẳng thắn cho rằng tốt nhất nên giao nhiệm vụ này cho những người trẻ tuổi có năng lực và tâm huyết.

Ông Nguyễn Ngọc Khuê, Trưởng phòng Nghiệp vụ TDTT Sở VH-TT-DL Phú Yên:

Võ sư Kim Yên là một trong những người tiên phong trong việc phát triển phong trào võ thuật cổ truyền Phú Yên từ khi tái lập tỉnh và đào tạo cho võ cổ truyền Phú Yên rất nhiều VĐV tên tuổi. Bản thân võ sư cũng là người khiêm tốn, hòa nhã, đạo đức và luôn có tiếng nói trong làng võ Phú Yên. Đây có thể xem là tấm gương sáng để các thế hệ võ sư trẻ tại Phú Yên học hỏi, qua đó từng bước nâng cao phong trào tập luyện võ thuật cổ truyền tại Phú Yên.

Ông Đặng Rõ, Phó phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đông Hòa:

Võ sư Kim Yên có thành lớn trong việc xây dựng và phát triển phong trào TDTT huyện Đông Hòa. Ngoài việc dạy võ, CLB Văn hóa - Thể thao Kim Yên còn tham gia nhiều môn thi đấu của các giải thể thao huyện Đông Hòa, trong đó nổi bật nhất là môn Việt dã. Bên cạnh đó, võ sư Kim Yên còn là người tham gia chia sẻ những khó khăn và góp ý để phong trào TDTT huyện Đông Hòa ngày càng phát triển.

NHẬT HUY

Từ khóa:

Ý kiến của bạn