Rạng sáng 15/5, Sevilla đánh bại Benfica 4-2 sau những loạt đá luân lưu may rủi để lần thứ 3 đăng quang ngôi vô địch Europa League. Còn Benfica, thất bại trong trận đấu này, họ vẫn chưa thể vượt qua lời nguyền đã tồn tại 52 năm qua.
![]() |
Niềm vui đăng quang của các cầu thủ Sevilla |
Trong 2 hiệp chính, dù không có bàn thắng được ghi nhưng cuộc đối đầu giữa Benfica và Sevilla diễn ra hấp dẫn, kịch tính với tốc độ khá cao. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, đáp - trả bằng nhiều tình huống tấn công về phía cầu môn của nhau. Thực tế trên sân, mặc dù vắng tới 5 trụ cột do chấn thương và treo giò (Enzo Perez, Lazar Markovic, Eduardo Salvio, Ljubomir Fejsa, Silvio), nhưng Benfica tỏ ra lấn lướt hơn với nhiều tình huống tấn công chớp nhoáng khá nguy hiểm. Họ đã tạo ra ít nhất 8 cơ hội ghi bàn rõ nét nhưng trong một ngày thi đấu kém may mắn, tất cả các pha dứt điểm này đều không thắng được thủ môn Beto hoặc bị hàng phòng ngự Sevilla lùi về cản phá. Benfica cũng bị trọng tài từ chối 2 quả phạt 11m khi các chân sút của họ bị hậu vệ Sevilla phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm.
Phía bên kia, Sevilla cũng rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng, tuy nhiên họ không thể vượt qua hàng phòng ngự khá chắc chắn của đối phương. Bước sang 2 hiệp phụ, Benfica vẫn chiếm ưu thế, song các pha triển khai của họ thưa dần và độ nguy hiểm cũng không cao nên đều bị hàng phòng ngự Sevilla hóa giải thành công.
Hòa 0-0 sau 120 phút, hai đội phải nhờ đến loạt đá luân lưu may rủi để phân định thắng thua. Và ở loạt “đấu súng” định mệnh này, thủ môn Beto (Sevilla) đã tỏa sáng với 2 pha bay người chặn đứng các cú sút của Oscar Cardozo (lượt đá thứ 2) và Rodrigo (lượt đá thứ 3). Bacca, M'Bia, Coke và Gameiro cũng rất xứng đáng được khen ngợi vì đã thực hiện thành công các cú sút, giúp Sevilla giành chiến thắng 4-2 để đăng quang ngôi vô địch Europa League mùa giải 2013-2014. Đây là chức vô địch Europa League thứ 3 trong lịch sử của Sevilla (2 lần trước là ở mùa giải 2005-2006, 2006-2007). Đáng nói hơn, Sevilla giành 3 chức vô địch sau 3 lần lọt vào chung kết.
Còn với Benfica, đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Jorge Jesus trong 2 năm qua (năm ngoái Benfica thua Chelsea 0-1). Thất bại này cũng đã cho thấy lời nguyền của cố HLV Bela Guttmann quá nghiệt ngã. Ra đi vì bất đồng năm 1962 ngay sau khi đoạt 2 Cup C1 liên tiếp, HLV người Hungary này tức giận nói: “Benfica sẽ không thể giành thêm Cup châu Âu trong 100 năm tới”. Đã 52 năm qua, Benfica không thể “săn” thêm một danh hiệu châu Âu nào và không biết đến bao giờ họ mới phá vỡ được lời nguyền “thần bí” ấy. Đây cũng là trận chung kết thứ 8 tại các cúp châu Âu mà Benfica phải chịu thất bại.
KHÁNH HÀ (tổng hợp)