Huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha, cựu huấn luyện viên Luis Aragones, đã qua đời ở tuổi 75.
![]() |
Iker Casillas tri ân Luis Aragones trong lễ mừng công chức vô địch Euro 2008 - Nguồn: Marca |
Ông Arogones qua đời vào sáng 1/2 (theo giờ địa phương) ở Centro de Madrid, thủ đô Tây Ban Nha sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư máu.
HLV Lius Aragones là người giúp Tây Ban Nha kết thúc 44 năm chờ đợi danh hiệu quốc tế bằng chức vô địch Euro 2008, mở đầu kỷ nguyên vàng cho đội bóng xứ sở bò tót. Đội tuyển Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch châu Âu vào năm 1964 nhưng nhiều thập kỷ sau đó, họ không giành được danh hiệu nào dù trong đội hình luôn có nhiều ngôi sao xuất sắc. HLV Aragones là người đi đầu trong việc đưa lối đá tiqui-tica vào đội tuyển Tây Ban Nha và tạo nền tảng cho nhiều chiến thắng dưới thời HLV Vicente del Bosque tại World Cup 2010 và Euro 2012.
Ông Luis Aragones từng dẫn dắt các CLB như Atletico Madrid, Barcelona, Betis, Espanyol, Sevilla, Valencia, Oviedo và Mallorca. Tuy nhiên, sự nghiệp lừng lẫy nhất của nhà cầm quân này chính là giai đoạn dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha từ năm 2004 đến 2008 khi đưa đội bóng "xứ sở bò tót" vô địch EURO 2008.
![]() |
HLV Aragones bên chiếc cúp vô địch Euro 2008. |
Trước khi làm HLV, ông Aragones từng là một tiền đạo từ năm 1957 đến 1974. Trong khoảng thời gian đó, Luis Aragones có hơn 350 lần ra sân và giành được 3 chức vô địch quốc gia và từng có 11 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Trong sự nghiệp HLV, Aragones đã giành được rất nhiều danh hiệu cả trong cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Ngoài danh hiệu vô địch Euro 2008, HLV 75 tuổi này đã giành được 9 danh hiệu khác nhau cùng CLB Barcelona và Atletico Madrid.
Ngay sau khi HLV Luis Aragones qua đời, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã bày tỏ sự đau buồn, tiếc thương vô hạn. Trên trang chủ của RFEF có đoạn: “Ông là cầu thủ, HLV của nhiều đội bóng ở Tây Ban Nha cũng như trên thế giới và là người đặt nền móng cho thành công của đội tuyển Tây Ban Nha như ngày nay. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông”.
Trang chủ của CLB Atletico Madrid cũng có những dòng tri ân người con vĩ đại này: “Ngày hôm nay, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử CLB đã chia tay chúng tôi. Thay mặt cho CLB, chúng tôi gửi lời chia buồn tới gia đình của ông”.
N.HÙNG (tổng hợp)