Mặc dù đã 63 tuổi, nhưng với niềm say mê võ thuật, hằng ngày, võ sư hồng đai đệ nhất cấp Nguyễn Lâm Thanh vẫn miệt mài truyền dạy Vovinam cho thanh thiếu niên huyện Phú Hòa. Ngoài trang bị thể lực và kỹ thuật cho môn sinh, ông còn phát đi thông điệp giá trị của võ Việt là đào tạo học trò thành người có ích.
![]() |
Võ sư Nguyễn Lâm Thanh hướng dẫn cho môn sinh tập luyện - Ảnh: H.MY
|
ƯƠM MẦM CHO VOVINAM PHÚ HÒA
Đam mê võ học từ nhỏ, nhưng mãi đến năm 1969, khi đang học tại Trường trung học tư thục Bồ Đề, Lâm Thanh mới có cơ hội tiếp xúc với Vovinam do võ sư Trần Văn Phước khơi dạy tại hẻm Cao Thắng. Lúc đầu, anh đến với Vovinam chỉ để rèn luyện sức khỏe, nhưng càng theo đuổi môn võ Việt này, nhìn thấy các đòn thế bắt mắt, cùng tư thế xuất chiêu thanh tao, quyết liệt, cậu học trò quê Phú Hòa đã bị cuốn hút, dấn thân. Năm sau, anh vào TP Nha Trang, vừa học ngành kỹ thuật, vừa tiếp tục theo đuổi Vovinam do võ sư Trịnh Ngọc Minh truyền dạy. Nhưng chỉ đến khi ra trường, làm việc tại sân bay Phù Cát (Bình Định), được võ sư Nguyễn Văn Chiếu (người có đẳng cấp Vovinam cao nhất thế giới hiện nay) trực tiếp chỉ dạy, Thanh mới lĩnh hội được nhiều tinh hoa của môn võ Việt này. Ông Lâm Thanh tâm sự: “Vovinam là môn võ có đòn đánh, thân pháp theo tiêu chí ngoại hình của người Việt nên rất hợp với dáng người thấp nhỏ của tôi. Khi đó, tôi say mê Vovinam đến nỗi lúc nào đầu óc cũng mơ màng về chiêu thức và sự ảo diệu của võ học”.
Ngay sau khi đất nước thống nhất, năm 1975, Lâm Thanh về lại Phú Yên. Lúc đó, phong trào luyện tập Vovinam và nhiều môn phái khác gần như tắt lịm. Mãi đến tháng 8/1988, HLV Trương Sỹ Anh tập hợp một số môn sinh cũ tập luyện, đồng thời mở các lớp dạy Vovinam. Lâm Thanh cũng cùng các sư huynh đệ, vừa luyện tập kỹ thuật, vừa tham gia gầy dựng và phát triển phong trào Vovinam tại Phú Yên. Năm 1991, Lâm Thanh phối hợp với Xã đoàn Hòa Quang Bắc mở lớp dạy Vovinam đầu tiên ở huyện Phú Hòa, thu hút rất đông các môn sinh theo học. 1 năm sau, ông Thanh mở thêm 2 điểm tập nữa tại sân kho HTX và Trường THCS Trần Hào.
Sau hơn 12 năm gầy dựng và phát triển, đến nay, ông Thanh và các học trò của mình đã mở 7 điểm tập Vovinam trên địa bàn huyện Phú Hòa với hơn 360 môn sinh theo học. Những CLB này đã góp phần tạo sân chơi cho thanh, thiếu niên địa phương rèn luyện sức khỏe, qua đó đưa phong trào tập luyện Vovinam của huyện Phú Hòa phát triển và đạt nhiều thành tích cao. Anh Phan Ngọc Lân, cán bộ phụ trách TDTT của Trung tâm VH-TT-TT huyện Phú Hòa nhận xét: “Người gieo mầm và góp công đầu để phong trào Vovinam huyện Phú Hòa phát triển là võ sư Nguyễn Lâm Thanh. Ông là người hết lòng vì nghiệp võ, luôn nhiệt tình truyền dạy cho học trò những tinh hoa của võ Việt”.
HƯỚNG MÔN SINH ĐẾN NHÂN VÕ ĐẠO
Hơn 44 năm gắn bó với Vovinam, võ sư Nguyễn Lâm Thanh đã truyền dạy nhiều học trò trưởng thành. Những cái tên như: Trương Công Huệ, Võ Nhật Sơn, Võ Nhật Trường, Nguyễn Văn Thắng, Trần Sin Đa… đã không còn xa lạ với Vovinam Phú Yên khi nhiều lần giành huy chương tại các giải của tỉnh và khu vực. Tất cả các HLV đang đứng lớp dạy Vovinam tại 7 điểm tập ở huyện Phú Hòa trước đây đều là học trò của võ sư Lâm Thanh, vì yêu mến Vovinam, nên đã nối nghiệp thầy, đứng lớp truyền dạy cho các môn sinh khác. HLV Trần Sin Đa tại điểm tập Trường tiểu học Thị trấn Phú Hòa chia sẻ: “Lúc đầu tôi đến với Vovinam chỉ để rèn luyện sức khỏe, nhưng sau thời gian gắn bó với thầy Thanh, được thầy trực tiếp chỉ dạy kỹ thuật của Vovinam, nhìn thấy đam mê và tâm huyết của thầy dành cho môn võ của dân tộc, trong tôi dấy lên một tình yêu và quyết tâm phải truyền dạy, đưa cái hay cái đẹp của môn võ này đến với mọi người”.
Trong quá trình dạy Vovinam, ông Thanh luôn tâm niệm rằng không phải chỉ dừng ở việc dạy võ thuật cho môn sinh mà còn phải hướng các em đến nhân võ đạo. Ông Thanh bộc bạch: “Dạy Vovinam cho môn sinh, tôi muốn các em phát triển toàn diện về tâm, trí và thể, tức là không chỉ trang bị cho các em một thể lực sung mãn, đẩy lùi bệnh tật; trang bị cho các em kỹ thuật, chiêu thức, đòn thế… mà còn hướng các em đến “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”, rèn luyện thành người có ích. Vì thế, khi dạy võ cho các em, tôi luôn lồng kể các câu chuyện giáo dục nhân cách, hoặc phát động các hoạt động nhân ái giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai… Một số môn sinh nhà nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhưng yêu thích học võ, tôi đều dạy không lấy tiền”.
Năm nay, mặc dù đã 63 tuổi nhưng vào thứ 3, 5, 7, sau khi hoàn thành phần việc của người bảo vệ tại một công ty, ông Thanh lại chạy xe đến Trung tâm sinh hoạt cộng đồng xã Hòa Quang Bắc, khoác lên người bộ võ phục màu xanh, “truyền lửa” cho các môn sinh. Cuối tuần, ông tập hợp các HLV ở các điểm tập, hướng dẫn kỹ thuật nâng cao. Ông bảo: “Sinh thời, Tổ môn phái, võ sư Nguyễn Lộc răn dạy: “Sống cho mình, giúp cho mọi người khác sống, sống cho mọi người”. Trong khả năng của mình, tôi sẽ cố gắng để đưa võ đạo vào đời thường, qua đó, giúp mọi người có thể cảm nhận được cái hay, cái đẹp của Vovinam - võ Việt đạo”.
Chủ tịch Hội Vovinam - Việt võ đạo Phú Yên Nguyễn Quý nhận xét: “Võ sư Nguyễn Lâm Thanh là một người say mê võ thuật, giàu nhiệt huyết và có cái tâm trong sáng. Ông Thanh và các học trò của mình chuyên cần mang tinh hoa võ Việt đến với thanh thiếu niên Phú Hòa, góp phần đưa phong trào TDTT của huyện và phong trào tập luyện Vovinam của tỉnh đi lên”.
HÀ MY