Pháp và Hà Lan gây thất vọng

Pháp và Hà Lan gây thất vọng

Rạng sáng 7/9, sân cỏ thế giới diễn ra loạt trận vòng loại World Cup trên khắp các châu lục mà không có nhiều bất ngờ xảy ra, trừ Pháp và Hà Lan gây chút thất vong khi để 2 đối thủ nhẹ ký cầm hòa.

Rạng sáng 7/9, sân cỏ thế giới diễn ra loạt trận vòng loại World Cup trên khắp các châu lục mà không có nhiều bất ngờ xảy ra, trừ Pháp và Hà Lan gây chút thất vong khi để 2 đối thủ nhẹ ký cầm hòa.

TBN130907.jpg

Tây Ban Nha chắc suất đến Brazil dự VCK World Cup năm tới.

Tại châu Âu, các ông lớn như Ý, Đức, Anh, Tây Ban Nha tiến gần hơn nữa tới vòng chung kết khi đều giành chiến thắng.

Ở bảng B, hơn đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B là Bulgaria tới 4 điểm thế nên Ý rất tự tin khi được thi đấu trên sân nhà. Dù vậy, đội khách cũng cho thấy quyết tâm cao giành 3 điểm để có thể gây sức ép lên chính Ý sau lượt đấu này. Với đội hình mạnh hơn, Ý là đội mở tỉ số trước do công của Gilardino ở phút 38. Có được bàn thắng, đội chủ nhà chủ động chơi chắc chắn và hạn chế cơ hội tấn công của Bulgaria. Trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, dù rất cố gắng nhưng Bulgaria không thể tìm kiếm bàn san hòa đành chấp nhận thất thủ 0-1 trước Ý. Với kết quả này, tuyển Ý vững vàng ngôi đầu bảng B với 17 điểm sau 7 lượt đấu.

Ở bảng C, với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp cao hơn, tuyển Đức dễ dàng tạo thế trận lấn lướt so với Áo. Trong hiệp 1, các học trò của HLV Joachim Low chiếm ưu thế về kiểm soát bóng và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, đội chủ nhà không tận dụng tốt các cơ hội và chỉ có được một bàn thắng trong hiệp đấu này với pha lập công của lão tướng Miroslav Klose phút 33. Bàn thắng có ý nghĩa quan trọng với lão tướng Klose bới anh đã cân bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Gerd Mueller một thời. Bước sang hiệp 2, trận đấu trở nên dễ dàng hơn với tuyển Đức khi họ có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha làm bàn đẳng cấp của Kroos. Những phút cuối trận, Muller cũng ghi tên vào danh sách lập công. Giành thắng lợi 3-0 trước Áo, Đức tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng C với 19 điểm, bỏ xa đội nhì bảng Thụy Điển 5 điểm (đội có chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Ireland).

Ở bảng H, tuyển Anh có bước chạy đà hoàn hảo cho trận đại chiến với Ukraine giữa tuần sau khi dễ dàng thắng đậm trước Moldova với tỉ số 4-0 trên sân nhà Wembley dù thiếu vắng Rooney và Sturridge, trong đó, tiền đạo trẻ Welbeck đóng góp 2 bàn, 2 bàn còn lại được ghi do công của Gerrard, Lambert. Chiến thắng này giúp “Tam sư” đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Montenegro, đội bị chủ nhà Ba Lan cầm hòa 1-1. Cùng có 15 điểm, nhưng Anh hơn hẳn Montenegro về hiệu số bàn thắng bại. Trong trận đấu còn lại của bảng H, Ukraine cho thấy những nỗ lực tuyệt vời trong cuộc đua tranh khi họ đánh bại San Marino với tỉ số 9-0. Chiến thắng này giúp Ukraine bám sát Anh và Montenegro với chỉ 1 điểm kém hơn.

Ở bảng I, Tây Ban Nha hoàn thành mục tiêu trong chuyến làm khách trên sân của Phần Lan. Sau tiếng còi khai cuộc, với đẳng cấp hơn hẳn, các cầu thủ Tây Ban Nha không gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số với thế trận ép sân trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, dù đội chủ nhà Phần Lan thi đấu hết sức quyết tâm nhưng cuối cùng họ cũng không thể chống đỡ được những đợt tấn công của Tây Ban Nha và nhận thêm một bàn thua nữa ở những phút cuối cùng của hiệp 2 nhờ công của Negredo. Với 3 điểm, giành được, Tây Ban Nha (14 điểm) tiếp tục duy trì ngôi vị dẫn đầu bảng I, qua đó, gần như chắc suất dự vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil mùa hè năm sau. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, tuyển Pháp gây thất vọng khi bị chủ nhà Georgia cầm hòa với tỉ số 0-0. Hiện tại, “gà trống Goloa” kém Tây Ban Nha 3 điểm, vì vậy thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ không còn quyền tự quyết, qua đó sẽ phải chứng tỏ bản lĩnh ở vòng play-off may rủi.

persie-ha-lan-130907.jpg

Persie giúp Hà Lan may mắn có được trận hòa.

Trong khi đó, ở bảng D, một “ông lớn” của bóng đá châu Âu là Hà Lan suýt phải nhận trận thua muối mặt trước Estonia nếu không có sự tỏa sáng kịp thời của tiền đạo Robin Van Persie. Ra quân với đội hình khá mạnh gồm những hảo thủ như Robben, Sneijder hay Persie, Hà Lan tỏ rõ ý định muốn giành chiến thắng để duy trì mạch toàn thắng ở các trận trước đó. Ngay phút thứ 2, họ cụ thể hóa được mục tiêu với bàn thắng sớm của Robben. Tưởng “Cơn lốc da cam” sẽ có trận đấu dễ dàng và tạo ra cơn mưa bàn thắng nhưng họ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của đội chủ nhà. Người hùng bên phía Estonia không ai khác chính là Vassilijev khi cầu thủ này có  tới 2 lần sút tung lưới Vorm để đưa chủ nhà bất ngờ vươn lên dẫn trước. Tưởng như Hà Lan sẽ phải nhận trận thua đầu tiên ở vòng loại World Cup 2014 thì vào phút bù giờ thứ 4, Persie thực hiện thành công quả phạt đền giúp Hà Lan vất vả rời Estonia với 1 điểm có được. Với kết quả này, Hà Lan có được 19 điểm sau 7 lượt trận và vẫn vững vàng ngôi đầu bảng D, hơn đội nhì bảng Romania tới 6 điểm.

Ở khu vực Nam Mỹ, Colombia tiến gần hơn nữa tới ngày hội lớn lần đầu tiên kể từ năm 1998 sau khi đánh Ecuador 1-0. Colombia vươn lên chia sẻ ngôi đầu bảng với Argentina với cùng 26 điểm. Không những thế, cả hai đội còn chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup khi hơn đội xếp thứ 6 là Venezuela đến 10 điểm trong khi vòng loại chỉ còn ba lượt đấu nữa. Trong khi đó, với chiến thắng 3-0 trước Venezuela  trên sân Santiago giúp Chile vượt qua Ecuador (21 điểm) để giành lấy vị trí thứ 3. Còn trên sân nhà Monumental, Peru phải chấp nhận thất bại 1-2 trước Uruguay. Chiến thắng này phần nào giúp Uruguay sống lại hy vọng giành suất vé chính thức cuối cùng của khu vực Nam Mỹ, thay vì phải thấp thỏm chờ đợi hai lượt trận play-off với đại diện khu vực châu Á. Trên sân Asuncion, cuộc chạy đua “né” vị trí chót bảng giữa chủ nhà Paraguay và Bolivia diễn ra kha hấp dẫn. Bolivia là đội thay thế Paraguay ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng, khi bị đối thủ đánh bại với tỉ số đậm 0-4.

Ở khu vực châu Á, Uzbekistan tạm giành lợi thế khi thủ hòa 1-1 trên sân của Jordan ở trận play-off lượt đi. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ tranh vé vớt với đội xếp thứ năm ở Nam Mỹ.

N.HÙNG (tổng hợp)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn