Nói đến Taekwondo Phú Yên khoảng 10 năm trở lại đây, người ta sẽ nhắc đến HLV Lê Hoàng Thứ Khang. Không hẳn là người nổi tiếng nhất trong làng Taekwondo của tỉnh, nhưng những người biết đến Khang đều thừa nhận, người thầy võ thế hệ 8X này có tâm và tài; anh lao động vì niềm đam mê, hoài bão tuổi trẻ và vì thể thao của tỉnh nhà.
![]() |
Hơn 2 năm chia tay lứa VĐV tài năng, HLV Lê Hoàng Thứ Khang giờ làm lại từ đầu.
|
Hơn 2 năm trôi qua, kể từ cuộc hội ngộ giữa người viết với HLV Lê Hoàng Thứ Khang, cùng các học trò ưu tú như Trương Thị Nhớ (vô địch toàn quốc), Biện Ngọc Vàng (HCB toàn quốc) đã không có điều gì mới mẻ diễn ra. Thời điểm đó, dù rất mong manh, nhưng HLV Lê Hoàng Thứ Khang vẫn hy vọng, những tài năng này sẽ được ngành thể thao Phú Yên giữ lại phục vụ cho mục tiêu dài lâu của Taekwondo Phú Yên. Tuy nhiên, không có “phút 89” nào xảy ra. Năm 2011, một thế hệ VĐV hoàn toàn mới và kết quả là Taekwondo Phú Yên thi đấu không hiệu quả trên các đấu trường. Năm 2013, một lần nữa ngành thể thao Phú Yên lại giao nhiệm vụ cho HLV trẻ này làm lại từ đầu…
HỤT HẪNG…
Như bao người trẻ, trong công việc, ngoài nỗ lực đầu tư chuyên môn, HLV Lê Hoàng Thứ Khang sống bằng niềm tin và cảm hứng. Và khi mất đi những động lực cần thiết, thất bại có lẽ là điều đã được dự đoán. Năm 2011, sau sự ra đi của hàng loạt VĐV ưu tú như Trương Thị Nhớ, Biện Ngọc Vàng, Nguyễn Thị Mỹ Huyền, Ngô Vĩ Đại… lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Phú Yên (TTHLTĐTT) đã nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng một thế hệ mới cho Taekwondo - môn thể thao được xem là mũi nhọn của thể thao Phú Yên. Khi ấy, mọi người vẫn nhận thấy sự nhiệt tình ở anh, nhưng những người tinh ý vẫn nhận ra những ưu tư nơi HLV này. Từ đỉnh cao, bỗng chốc phải làm lại từ đầu với những VĐV non trẻ quả là điều khó khăn cho HLV Lê Hoàng Thứ Khang.
Trong 2 năm qua, chuyện các VĐV bỏ tập không phải là chuyện lạ. Người được kỳ vọng nhất như Nguyễn Thị Ngọc Ly, dù đã được HLV Lê Hoàng Thứ Khang giới thiệu tập trung cùng đội trẻ của Taekwondo Việt Nam tại Đà Nẵng cũng không đủ quyết tâm để theo nghiệp Taekwondo. Kết quả là một lứa VĐV làng nhàng và thành tích thi đấu không tốt là điều không khiến ai ngạc nhiên.
Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, HLV Lê Hoàng Thứ Khang thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm của mình trước tập thể. Anh nhớ lại: “Lúc ấy, trong tôi thật sự có chút nản lòng, buông xuôi trong suy nghĩ, khiến mình không thể gần gũi, hiểu được suy nghĩ của các em nên thiếu hiệu quả trong công tác quản lý”.
Người không hiểu có thể phê bình, đánh giá HLV Lê Hoàng Thứ Khang, nhưng với những người gắn bó với anh có lẽ không ai nặng lời, bởi đã là con người, nếu rơi vào hoàn cảnh như HLV trẻ này không ai là không hụt hẫng.
CẦN SỰ CHIA SẺ
Gặp Lê Hoàng Thứ Khang trong những ngày đầu tháng 9/2013, đã thấy ngọn lửa với nghề đã trở lại. Anh cho biết, đội tuyển Taekwondo thế hệ 2013 sẽ có 10 VĐV từ 12 đến 15 tuổi được tuyển chọn từ các địa phương như Đông Hòa, Tuy An, Phú Hòa, TP Tuy Hòa. Chắc chắn sẽ có sự sàng lọc trong quá trình tập luyện, nhưng có mang đến sự thành công hay không, chỉ có thời gian mới trả lời.
Ông Cao Tấn Quang, Giám đốc TTHLTĐTT Phú Yên cho biết: “Sau một thời gian tuyển chọn, ngày 10/9 chúng tôi bắt tay xây dựng một lứa VĐV mới. Những VĐV không đạt yêu cầu trước đây, chúng tôi cho thanh lý hợp đồng. Với trách nhiệm của người quản lý, chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất để HLV Lê Hoàng Thứ Khang làm tốt công việc của mình. Nói gì thì nói, Taekwondo cũng là môn thể thao thế mạnh của Phú Yên”.
Trong hoàn cảnh chế độ đãi ngộ cho các VĐV chưa cao, thiếu những VĐV tâm huyết, có vẻ như sự phối hợp giữa Hội Taekwondo Phú Yên và TTHLTĐTT cũng chưa thật nhịp nhàng. Công tác tuyển chọn vẫn theo lối cũ, tức là thông qua mối quan hệ với các HLV tại CLB, kiểm tra và thuyết phục gia đình để VĐV tập trung cùng đội tuyển. Nếu tiếp tục như thế, xác suất thành công không cao. Tại giải Taekwondo Đại hội TDTT tỉnh mới đây, những người tuyển chọn không thể tìm được những tài năng, bởi giải chỉ là cuộc chơi của những VĐV phong trào (17 tuổi trở lên), tập võ để rèn luyện sức khỏe, chứ không hề có sự định hướng tạo nguồn nhân lực cho đội tuyển Taekwondo. Đó là trăn trở không chỉ riêng của HLV Lê Hoàng Thứ Khang mà cả ngành Thể thao Phú Yên.
Thể thao phong trào và thành tích cao luôn có mối quan hệ mật thiết và không thể tách rời nhau. Đã là người làm thể thao ai cũng hiểu chân lý đó, nhưng khi áp dụng thự c tế, không phải ai cũng đặt cái tâm và tầm của mình vì mục tiêu chung.
Vực dậy đội tuyển Taekwondo Phú Yên bây giờ là trách nhiệm của HLV Lê Hoàng Thứ Khang, nhưng anh cần có sự hỗ trợ của cả hệ thống, từ cơ quan quản lý nhà nước đến các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Sẽ thật khó chịu khi ai đó nói, quê hương của VĐV Trần Hiếu Ngân (võ sĩ Taekwondo mang về tấm HCB đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại sân chơi Olympic), mà không tuyển chọn được một đội tuyển Taekwondo cho ra hồn, ngẫm cũng đau. Đó cũng là thông điệp cho những người làm thể thao nói chung và công tác huấn luyện Taekwondo Phú Yên nói riêng.
NHẬT HUY