Làng - Thơ HUỲNH QUANG NAM

Làng - Thơ HUỲNH QUANG NAM

Làng ở đâu? Đâu chỉ ở riêng làng Làng khắp nước chỗ nào cũng có Làng xuôi ngược trên toa tàu, phố chợ Làng ở ngoài biên giới xa xôi

lang.jpg

Làng ở đâu? Đâu chỉ ở riêng làng

Làng khắp nước chỗ nào cũng có

Làng xuôi ngược trên toa tàu, phố chợ

Làng ở ngoài biên giới xa xôi.

Làng ở trong giọng nói đó thôi

Nơi đất lành, người làng có mặt

Nhưng làng vẫn là làng nơi ở gốc

Nơi ta sinh ra, chôn núm rốn đầu đời.

Nên người làng dù ở muôn nơi

Ngày Tết đến nhớ về làng da diết

Tên làng trụi trần, không mang vẻ đẹp

Mà tên làng đẹp nhất ở tim ta.

Từ khóa:

Ý kiến của bạn