Tâm sự người giáo viên – thơ DIỄM PHÚC

Tâm sự người giáo viên – thơ DIỄM PHÚC

Ta thấy trong mắt em Màu xanh của lúa

Ta thấy trong mắt em

Màu xanh của lúa

Màu đất của quê

Và dòng sông khi đầy khi cạn

Lặng lẽ với thời gian

Bàn tay dày bụi phấn

Bao thế hệ đi qua

Ta gắn đời bục giảng

Sớm thu vàng áo trắng

Em cho ta tuổi thơ

Sân trường nồng nắng hạ

Lưu luyến nghĩa thầy trò

Từ con chữ ngày xưa

Em nên người từng bước

Ta tìm hoa hạnh phúc

Trong ánh mắt cuộc đời

Ba mươi mấy năm trôi

Dày thêm trang kỷ niệm

Hè đi rồi thu đến

Chuyện trăm năm trồng người

Từ khóa:

Ý kiến của bạn