Bài giảng của thầy năm xưa
Có tình cha trong từng lời nói
Tia nắng hồng ban mai chói rọi
Đưa tôi đi tới mọi nẻo đường
Bài giảng của cô năm xưa
Có tiếng ầu ơ ru hời của mẹ
Tiếng quê hương theo từng năm tháng
Dắt tôi về với những ngày thơ.
Bài giảng thầy cô năm xưa
Có nắng mưa quê nhà yêu dấu
Lịch sử cha ông ngàn đời tranh đấu
Gìn giữ non sông gấm vóc trường tồn
Xin cảm ơn những “kỹ sư tâm hồn”
Không quản nhọc nhằn trên từng trang giáo án
Mở ra cho tôi những chân trời tươi sáng
Và tôi, vẫn mãi mãi đứa học trò.