Vịn câu lục bát làm thành niềm vui – thơ NGUYỄN BÁ THUYẾT

Vịn câu lục bát làm thành niềm vui – thơ NGUYỄN BÁ THUYẾT

Trời trong, trong đến lạ lùng Trong như mắt biếc thẳm cùng nguyên sơ

Trời trong, trong đến lạ lùng

Trong như mắt biếc thẳm cùng nguyên sơ

Kìa bông súng giữa mặt hồ

Tím lòng anh tím ước mơ hẹn hò

Đưa tay nhặt nắng thơm tho

Gom vài sợi gió ủ cho ấm lòng

Thuyền ai tựa mạn ven sông

Sóng từ cửa Diễn bềnh bồng khúc ca

Ta về đứng trước sông Ba

Vàng ngồng cải cạnh vườn cà trổ bông

Dập dềnh bãi giữa dòng sông

Đàn bò nghé ọ… đằm trong ráng chiều

Đồng xanh cánh nhạn thương yêu

Thương thân cò vạc bao điều khát khao

Đăm đăm nỗi nhớ hanh hao

Đắng cay, thơm ngọt trộn vào ngày mưa

Lắng lòng thương nhớ tuổi thơ

Quê hương yêu dấu ước mơ thảo lành

Sông Ba nước mãi trong lành

Vịn câu lục bát làm thành niềm vui!...

Từ khóa:

Ý kiến của bạn