Có phải vì sông nằm cạnh ba chùa
Nên vẫn gọi sông Chùa cho dễ nhớ
Cầu ba nhịp nối sông cùng với phố
Ngọc Lãng soi mình óng ả những làng hoa
Đã âm thầm hò hẹn với sông Ba
Hay bất chợt giao nguồn ra biển lớn
Bên tháp cổ ngàn năm bè bạn
Sông vẫn một dòng xanh ôm bóng núi quê nhà
Ơi ngọn gió nam non mang vóc dáng Tuy Hòa
Cứ thổi vào ta cùng sông Chùa mát rượi
Cho sóng lúa reo vui đợi mùa gặt mới
No đầy hạt thóc cần lao
Thuở thơ ấu nô đùa nay chỉ thoáng chiêm bao
Ta ngụp lặn cùng sông hóa thân vào cổ tích
Thành phố ven sông sẽ đi về tới đích
Chắp cánh quê nhà bay tới những tầng cao
Sông bỗng ngọt ngào như khúc hát đồng dao
Chảy qua những phố phường non trẻ
Chảy qua thời gian bốn mùa lặng lẽ
Chảy vào cuộc đời ta xanh mãi với sông Chùa.