Không đâu thương như miền Trung quê mẹ
Có Trường Sơn nằm ngóng gió biển Đông
Những làng chài vững vàng bên chân sóng
Với những ngư dân dũng cảm, can trường
Hoàng Sa, Trường Sa ngư trường máu thịt
Tấp nập thuyền đi đánh bắt khơi xa
Đâu ngán ngại cuồng phong bão tố
Và chẳng sợ chi tàu lạ dò la
Không đâu đẹp như miền Trung quê mẹ
Có cù lao Chàm, gành Đá Đĩa, Lý Sơn…
Những địa danh đã thăm là mãi nhớ
Khi xa rồi càng yêu đất nước hơn
Ôi miền Trung cong cong đòn gánh
Gánh hai đầu Tổ quốc yêu thương
Trải qua bao thăng trầm, biến động
Đất và người vẫn nhân ái, kiên cường…