Tinh khôi áo trắng - Thơ NGUYỄN HUỲNH ÂN

Tinh khôi áo trắng - Thơ NGUYỄN HUỲNH ÂN

Trời thu tinh khôi làn mây trắng Hoa tinh khôi tím nhẹ nhàng hương Hàng cây long lanh tinh khôi nắng Em tinh khôi áo trắng đến trường

071030-minh-hoa-3.jpg

Minh họa: ĐINH LĂNG

Trời thu tinh khôi làn mây trắng

Hoa tinh khôi tím nhẹ nhàng hương

Hàng cây long lanh tinh khôi nắng

Em tinh khôi áo trắng đến trường

Có phải thu về trên tà áo

Đã làm trong mát những ban mai

Có phải em là hương thạch thảo

Dịu dàng thanh khiết cả hồn ai?

Em có biết em là tia nắng

Mỗi sớm mai rạng rỡ trên đường

Em có biết em là mây trắng

Là bâng khuâng “một thoáng quê hương”

Như thế nhé em ơi hãy giữ

Những tháng năm đẹp nhất trong đời

Mai mốt sẽ trở thành nỗi nhớ

Một thời em áo trắng tinh khôi.

Từ khóa:

Ý kiến của bạn