Chiều - Thơ PHAN DANH HIẾU

Chiều - Thơ PHAN DANH HIẾU

Với một chiều đầy nắng Bỗng thấy nhớ một người Bỗng thấy mình văng vắng Hình như là nụ cười

070709- chieu.jpg

Với một chiều đầy nắng

Bỗng thấy nhớ một người

Bỗng thấy mình văng vắng

Hình như là nụ cười

Phố thì người xuôi ngược

Mình thì đi ngược chiều

Có gì đâu phía trước

Mà buồn chi thật nhiều

           

Nắng ải màu viễn xứ

Bỗng thấy mình đơn côi

Nhoi nhói đau mùa cũ

Rớt xuống ngày đang trôi

Đi cho quá con đường

Muốn vòng xe trở lại

Chợt lòng mình muôn hướng

Lạc giữa chiều không hay.

P.D.H

Từ khóa:

Ý kiến của bạn