Quê nhà - Thơ  HUỲNH QUANG NAM

Quê nhà - Thơ HUỲNH QUANG NAM

Biết mẹ đã về thiên cổ Biết cha khuất bóng lâu rồi Sao lòng vẫn như trẻ nhỏ Cuối năm thương nhớ bồi hồi.

Biết mẹ đã về thiên cổ

Biết cha khuất bóng lâu rồi

Sao lòng vẫn như trẻ nhỏ

Cuối năm thương nhớ bồi hồi.

Nhà xưa sân vườn còn đó

Bóng cha ngồi nhắp trà xuân

Tiếng mẹ sau nhà nhỏ nhẹ

Thời gian vẫn đứng tần ngần

Để rồi thương ta bạc tóc

Quê nhà mấy độ về thăm?

Nghe tin bão về, lũ quét

Lại thương chìm nổi lúa xuân.

Từ khóa:

Ý kiến của bạn