Sông nước - Ảnh: D.T.XUÂN
Ta về còn thấy em đâu
Dòng sông ở dưới chân cầu vẫn xuôi
Lở xưa cho bãi sa bồi
Lời xưa vàng đá cũng phai mất rồi
Ta về hoa cũ còn tươi
Phiến trăng hôm ấy còn phơi phới hồng
Hiên nhà xanh lá trầu không
Buồng cau mới trổ giữa mênh mông mùa
Ta về ước một cơn mưa
Chợt như tuổi dại mới vừa hôm qua
Dừng chân sau chặng đường xa
Còn nghe bổi hổi quê nhà lưu ly
Ta về, rồi ta lại đi
Hành trang thêm một chút gì theo mang
Thiên di duyên số đa đoan
Mà sao vẫn khát vô ngàn nỗi xưa...