Ngày giỗ mẹ tôi
Khói hương bồi hồi, ánh đèn thao thức
Ngoài trời gió mưa ray rứt
Hay nỗi lòng của mẹ năm xưa
Dằng dặc vời trông mây núi xa mờ
Con mãi chưa về với mẹ
Sức trẻ con đi chân trời góc bể
Nặng tình đất nước quê hương
Mẹ nhìn ra Bắc nhớ con
Con hướng về
Bom đạn rung trời, nỗi buồn lặng lẽ
Kháng chiến còn dài mẹ ơi!...
Mỹ - ngụy tan rồi
Cả nước bừng vui
Con về. Mẹ không còn nữa!
Thăm lại vườn xưa, mẹ nằm dưới mộ
Có thấu lòng con đau đớn chừng nào!?
Đời mẹ trải nhiều cay đắng, gian lao
Đức kiên nhẫn đúc thành khuôn mẫu
Mẹ đã ra đi, để lại hạt vàng Nhân hậu
Gieo vào con cháu, tốt mầm, xanh cây.
Lễ dâng lên mẹ hôm nay
Quả ngọt, hoa thơm, nén hương thành kính
Đời dẫu buồn vui, ấm lạnh
Mẹ còn sống mãi trong con