Hạnh phúc tuổi xế chiều

Hạnh phúc tuổi xế chiều

Ở cái tuổi gần đất xa trời, ai cũng muốn được sống trong thương yêu, vỗ về của người thân, bạn bè. Do nhiều nguyên nhân, hoàn cảnh khác nhau nên đôi khi những người xung quanh lại thiếu quan tâm đến suy nghĩ, mong ước của họ. Việc này dễ gây ra những hệ lụy không mong muốn…

Ở cái tuổi gần đất xa trời, ai cũng muốn được sống trong thương yêu, vỗ về của người thân, bạn bè. Do nhiều nguyên nhân, hoàn cảnh khác nhau nên đôi khi những người xung quanh lại thiếu quan tâm đến suy nghĩ, mong ước của họ. Việc này dễ gây ra những hệ lụy không mong muốn…

xe-chieu121106.jpg

Hạnh phúc tuổi già (Ảnh chỉ có tính minh họa) - Nguồn: internet

ĐI BƯỚC NỮA Ở TUỔI 60

Vợ mất sớm, ông Thành trở thành gà trống nuôi 3 con gồm 2 trai, 1 gái. Ái ngại cho hoàn cảnh của ông, nhiều người khuyên ông Thành nên tìm cho mình một người phụ nữ để đỡ đần trong cuộc sống. Dù đã ngoài 50 nhưng ông Thành vẫn rất phong độ, lại hiền lành tốt bụng, ăn nói có duyên nên được rất nhiều chị em đồng cảnh ngộ để ý. Do tình cảm đối với người vợ quá cố hãy còn sâu nặng, bản thân cũng không muốn gia đình xáo trộn, ảnh hưởng đến tương lai các con nên ông Thành quyết định một mình nuôi con. Sau nhiều năm cố gắng, ba đứa con đã tốt nghiệp ra trường, có công ăn việc làm ổn định. Không lâu sau đó, ba con lần lượt lập gia đình, dọn ra ở riêng và ông có những đứa cháu nội kháu khỉnh, dễ thương. Hoàn thành trách nhiệm nuôi con, ông Thành cảm thấy rất vui nhưng đồng thời cũng buồn vì giờ đây các con đi rồi, chỉ còn lại mình ông trong căn nhà rộng lớn, hiu quạnh. Qua bạn bè giới thiệu, ông gặp gỡ và làm quen bà Hồng, một góa phụ nghèo cùng xóm. Do hợp nhau tính cách, suy nghĩ nên cả hai nhanh chóng đến với nhau và tính chuyện lâu dài. Biết chuyện của cha, các con ông Thành phản đối kịch liệt với lý do: “Trước kia sao ba không lấy vợ, giờ yên ổn rồi lại đòi lấy làm chi?”, “Bà ấy nghèo mạt, ba lại có của nả…, bà ấy đến với ba chỉ vì tiền thôi”, “Ba đã 60 tuổi, cưới vợ làm chi cho khổ”… Dù nhiều lần tâm tình với các con nhưng ông Thành không thể nào thay đổi được suy nghĩ của họ. Vậy là ông đâm nản.

Khác với ông Thành, gia đình bà Lan ông Sơn thuộc diện trí thức, kinh tế khá giả, con cái trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định. Dù chung sống với nhau được hơn 30 năm nhưng hiếm khi hàng xóm nghe thấy tiếng chì, tiếng bấc mà cả hai “dành” cho nhau. Do đó, gia đình bà Lan được xem là kiểu mẫu để các gia đình khác trong khu phố nhìn vào học hỏi. Thế nhưng một ngày nọ, bà Lan tổ chức họp gia đình và tuyên bố sẽ… ly hôn, về quê cũ an hưởng tuổi già. Lúc đầu mọi người đều tưởng bà Lan đùa vui nhưng khi thấy tờ đơn ly hôn chìa ra trước mặt, ai nấy cũng choáng váng. Qua tìm hiểu, nguyên nhân thật sự cũng được phơi bày… Mặc dù là người chồng tốt, biết lo nghĩ cho gia đình nhưng ông Sơn cũng thuộc tuýp người thích giao du và thường xuyên vắng nhà. Ngày bình thường ông rủ bạn bè ăn nhậu, cà phê đã đành, ngay cả những ngày nghỉ, ông cũng theo bạn đi câu cá, picnic. Nhiều lần bà đòi “theo cho vui” nhưng ông Sơn lấy lý do “toàn là đàn ông, bà theo sao tiện” để từ chối. Sống trong cảnh thiếu sự quan tâm của chồng đã đành, bà Lan còn thiếu luôn tình cảm của con cái bởi “lũ nó chỉ lo làm ăn, du lịch, hiếm hoi lắm mới về thăm mẹ”. Do lấy chồng xa, bạn tâm giao gần như không có nên càng ngày bà Lan càng trở nên phiền muộn và không biết giãi bày cùng ai. Một ngày nọ, bao nhiêu uất ức dồn nén bỗng bật ra ào ạt…

CẦN LẮM NHỮNG YÊU THƯƠNG

Thấy con phản đối quyết liệt, ông Thành buồn lắm vì “nuôi chúng nó lớn vậy mà chúng nó chẳng chịu hiểu mình”. Với bản tính chiều con, chiều cháu, gánh thiệt thòi về mình nên ông Thành buộc phải quên đi ý định lấy vợ. Tuy nhiên kể từ đấy trở đi, cuộc sống của ông đâm ra tẻ nhạt, buồn chán. Hàng ngày ông cứ đóng cửa, một mình một bóng thui thủi ở nhà, hết xem ti vi, đi ngủ lại ra vườn chăm sóc cây cảnh. Con cháu đến chơi, ông chỉ ra ngồi một lát rồi lại về phòng nằm. Thấy cha hờ hững với mọi việc xung quanh, các con ông cảm thấy lo vì “ba sống một mình, không có người sẻ chia tâm sự… Liệu có lúc nào đó ông nghĩ quẩn?”. Vậy là họ liền cấp tốc ngồi lại với nhau để bàn cách giải quyết. Sau cuộc họp, mọi người đều thống nhất không can dự vào chuyện tình cảm của cha. Họ trực tiếp đến nhà “người thương” của ông Thành để xin lỗi vì những lời nói, hành động không phải lúc trước. Không còn ai ngăn cản, cả hai người tình già nhanh chóng nối lại quan hệ. Từ đó trở đi, mọi người thấy ông Thành như trẻ lại, lúc nào cũng yêu đời và dạt dào sức sống.

Còn về phía gia đình bà Lan, sau khi nghe bà giãi bày tâm sự, mỗi thành viên trong gia đình đều suy nghĩ rất nhiều. Suốt cả tuần sau đó ông Sơn chồng bà không dám theo bạn đi chơi, bù khú mà chỉ ở nhà lẩn quẩn bên cạnh vợ. Ông Sơn còn hứa từ nay sẽ quan tâm, chăm sóc bà nhiều hơn nữa. Ông cũng sẵn lòng đưa bà đi bất cứ đâu nếu bà muốn. Các con của bà cũng nhận ra lỗi lầm của mình, cứ cách ngày lại chở con cái đến nhà ông bà nội cho vui cửa vui nhà. Một thời gian sau, trong lòng bà Lan dần hết phiền muộn. Sau khi lấy lại được tinh thần, chính tay bà đã đốt lá đơn xin ly hôn đầy tâm trạng mà mình viết trước đó. Sau cơn gió lạnh thoảng qua, gia đình bà lại trở về với nếp bình yên vốn có.

Người có tuổi rất nhạy cảm, sau hơn nửa đời người dành toàn bộ sức lực chăm lo cho gia đình, con cái, đến khi gối mỏi, chân chồn, họ chẳng mong gì hơn là được người thân quan tâm săn sóc. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, các con cháu, thậm chí người đầu gối tay ấp với họ vẫn chưa thật sự chu toàn cái mong muốn nhỏ nhoi ấy. Do đó để giúp người già an nhàn, vui vẻ hơn trong cuộc sống, phận con cái phải biết nghĩ, phải bớt đi tính ích kỷ, quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn. Đây cũng chính là đạo lý ở đời. Một số người còn sai lầm khi cho rằng đến tuổi ấy, họ làm gì còn sức để mà ly với dị. Tuy nhiên thực tế không hiếm cặp vợ chồng kéo nhau ra tòa ở tuổi ngoài thất thập. Do đó, quan tâm chăm sóc một nửa của mình là việc làm hết sức quan trọng để có kết cuộc đẹp ở tuổi bóng xế…

ĐÌNH MAI

Từ khóa:

Ý kiến của bạn