Cuối tuần ấm áp

Cuối tuần ấm áp

Sáng cuối tuần, mẹ xuống cơ quan giải quyết công việc còn tồn. Bố cũng tranh thủ đến bệnh viện thăm người bạn bị bệnh. Ở nhà, con trai được nghỉ học nên trổ tài làm công việc nhà.

Sáng cuối tuần, mẹ xuống cơ quan giải quyết công việc còn tồn. Bố cũng tranh thủ đến bệnh viện thăm người bạn bị bệnh. Ở nhà, con trai được nghỉ học nên trổ tài làm công việc nhà.

mh120424.jpg
Ảnh minh họa - nguồn internet

Mọi ngày, con trai luôn là người ngủ dậy trễ nhất. Sáng nào, mẹ cũng lên phòng xếp chăn cho con trai và mắng yêu: “Nướng khét nghẹt rồi nè cậu ấm ơi”. Vậy mà, sáng nay, con trai thức dậy từ sớm. Sau khi ăn sáng, con trai mở nhạc thật to, say sưa hát theo một ca khúc yêu thích, rồi bắt đầu làm việc nhà. Đầu tiên, con trai tháo tất cả rèm cửa và áo gối đi giặt. Tiếp theo, con trai dùng chổi cặm cụi lau sạch hết sàn nhà hai tầng lầu. Nào là phòng của bố mẹ, phòng của con trai và cả phòng bếp. Mặc dù mồ hôi nhễ nhại nhưng nhìn sàn nhà sạch bóng và thoảng hương thơm, con trai mỉm cười khi nghĩ mẹ sẽ bất ngờ và tự hào lắm vì con mẹ đã lớn.

Con trai ngồi vào bàn học, mắt không thôi nhìn ra cửa ngóng mẹ về để được khen. Mãi thật trưa, ba lỉnh kỉnh mang về một túi thức ăn. Bố bảo mẹ về trễ, nên trưa nay hai cha con sẽ trổ tài đầu bếp giúp mẹ. Trong khi con trai nhặt rau và giã mắm, bố nấu canh và kho cá. Bữa ăn hôm nay đậm đà với canh chua, cá kho và rau muống luộc. Hai bố con đã bày biện lên bàn thật đẹp mắt.

Hơn 12g, mẹ mới về nhà. Nghe tiếng mở cửa, hai bố con giả vờ lăn ra giường nằm ngủ. Mẹ vào nhà, bất ngờ khi thấy sàn nhà sạch bóng và thơm hương. Một mâm cơm tinh tươm đã được dọn sẵn trên bàn. Hai bố con từ trong phòng ùa ra, con trai lảnh lót: “Xin giới thiệu với mẫu hậu đây là hai cô Tấm”. Cả nhà rộn tiếng cười.

Trưa nay mẹ về trễ vì lo chọn quần Hawaii mua tặng bố và con trai. Mẹ bảo mùa hè đến, trời nóng, nên mua quần áo thật rộng rãi, mát mẻ và sặc sỡ để trong nhà luôn tràn ngập sắc màu tươi vui. Trưa cuối tuần, cả nhà có bữa ăn sum tụ và ấm áp.

KHÁNH HÀ

Từ khóa:

Ý kiến của bạn