Khi chồng tham công tiếc việc

Khi chồng tham công tiếc việc

Có không ít bà vợ phàn nàn rằng “thật bực mình” khi phải chung sống với người chồng chỉ biết có công việc mà không dành thời gian cho gia đình.

Có không ít bà vợ phàn nàn rằng “thật bực mình” khi phải chung sống với người chồng chỉ biết có công việc mà không dành thời gian cho gia đình.

chong-nghien-viec-100821.jpg

Khi chồng tham công tiếc việc, các bà vợ cần phải khéo léo giúp chồng cân bằng công việc với gia đình. (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Mới hơn 30 tuổi, Sơn đã là giám đốc một công ty xây dựng. Công việc khá bận rộn. Sơn trở về nhà sau 9g tối đã là chuyện thường ngày với Uyên, vợ anh. Hôm nào Sơn không say thì cũng ngồi bên laptop làm việc đến 11g đêm mới đi ngủ. Hai vợ chồng hiếm có dịp trao đổi, tâm sự. Thậm chí, bây giờ có ngày hai vợ chồng không nói chuyện với nhau. Buổi sáng, Uyên đi làm sớm thì chồng còn ngủ, đến khi về, nấu cơm xong thì chồng gọi thông báo về muộn vì bận tiếp khách. Ngày trước, Uyên từng tự hào với bạn bè về ông xã năng động, giỏi giang, nhưng giờ thì cô than thở chồng chỉ biết có công việc, “bỏ rơi” vợ con.

Cùng cảnh có chồng suốt ngày lo cho công việc, hiếm khi có mặt ở nhà, chị Lan cũng ca thán, giận hờn, trách móc chồng đủ kiểu, nhưng anh Nam- chồng chị vẫn mải mê với công việc. Từ khi lên chức trưởng phòng kinh doanh của một công ty quảng cáo, anh phải làm việc cả vào ngày nghỉ. Nhưng điều khiến anh Nam buồn hơn cả là chị Lan lúc nào cũng ca cẩm về chuyện anh chỉ ưu tiên cho công việc mà không hề quan tâm đến việc nhà, con cái. Anh Nam bảo, anh không thể để công việc bê trễ chỉ để đi picnic cùng với gia đình. Dù nhận thấy khuyết điểm là mình dành quá nhiều thời gian cho công việc hơn vợ con, nhưng anh bảo: “Tôi lao đầu vào công việc cả ngày lẫn đêm cũng là vì muốn vợ con có cuộc sống tốt hơn, kinh tế gia đình đỡ phải chật vật. Tôi đâu phải làm việc cho bản thân tôi. Cô ấy chẳng những không hiểu tôi mà còn cằn nhằn, trách móc”. 

Không ngồi tủi thân như chị Uyên, không giận dỗi, trách móc chồng như chị Lan, chị Khánh có một cách hành xử khác với ông chồng tham công tiếc việc của mình. Thay vì những buổi chiều dài cổ ngồi đợi chồng về, hôm thì chị đưa hai con sang nhà nội, nhà ngoại chơi, hôm thì chị đi shopping, đi uống cà phê cùng mấy người bạn thân thiết. Chị bảo ngày trước chị rất mê sách, nhưng từ khi sinh con rồi bận bịu chăm sóc con nhỏ nên không có thời gian. Giờ thì rảnh rỗi, con cái cũng đã lớn, chị có thể đọc những quyển sách mà mình yêu thích. Chị thổ lộ, chồng chị là một người rất mê việc. Thời gian đầu chị cũng hụt hẫng, vì cảm giác chồng “mê” việc hơn vợ con. Nhưng cũng mừng là chồng chị “nghiện” việc hơn là “nghiện” phải những thứ “trời ơi” ở bên ngoài như một số đàn ông khác. 

Để chồng dành thời gian cho gia đình, chị Khánh “quy định” chồng phải dành hai ngày trong một tuần để đưa con đi chơi, ăn tối với cả nhà và cùng vợ đi dạo phố. Nếu tuần nào chồng quá bận bịu, chị Khánh cũng không hề cứng nhắc. Xây dựng trên nền tảng thông cảm, chia sẻ, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, tình cảm vợ chồng chị mỗi ngày một bền chặt.

Là phụ nữ ai cũng muốn được chồng quan tâm, yêu thương, chăm sóc, nhưng trong trường hợp những ông chồng quá “nghiện” công việc, các bà vợ cần phải nói chuyện, bày tỏ quan điểm của mình trong việc xây dựng mái ấm… Theo các chuyên gia tâm lý, với những ông chồng tham công tiếc việc, các bà vợ cần phải tìm giải pháp thông minh để chồng biết cách cân bằng công việc với gia đình. Cách tốt nhất là nên “đưa” chồng tham gia vào những sinh hoạt chung của gia đình, để anh ấy ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng tổ ấm, dạy dỗ con cái. Không nên ngồi một chỗ mà càu nhàu, giận dỗi, trách cứ, cần phải biết cách tạo bầu không khí gia đình vui vẻ, ấm áp để chồng cảm thấy thoải mái, dễ chịu mỗi khi trở về nhà sau những lúc công việc căng thẳng.

THỦY VĂN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn