Ghen quá hóa... rồ!

Ghen quá hóa... rồ!

Ghen tuông vừa là đặc trưng của tình yêu nhưng đôi khi lại là biểu hiện của sở hữu, là nỗi lo sợ vị thế của mình sẽ bị người khác lấy mất. Do vậy, ghen tuông quá mức khiến con người ta trở nên hoảng loạn và làm những điều không ai ngờ đến...

Ghen tuông vừa là đặc trưng của tình yêu nhưng đôi khi lại là biểu hiện của sở hữu, là nỗi lo sợ vị thế của mình sẽ bị người khác lấy mất. Do vậy, ghen tuông quá mức khiến con người ta trở nên hoảng loạn và làm những điều không ai ngờ đến...

vo-chong100423.jpg

Ghen tuông mù quáng rất dễ làm hạnh phúc gia đình đổ vỡ (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Huyền và Nam lấy nhau chưa lâu. Trước khi cưới, dù biết Huyền có tính hay ghen nhưng Nam nghĩ chẳng qua cô ấy vì lo cho mình nên mới như vậy. Nam càng vui khi thấy người yêu sẵn sàng bỏ những buổi đi chơi, những cuộc vui sau khi tan họp để chờ anh đến đón về nhà ăn cơm. Nhưng khi về sống chung, Nam thấy kiểu “quan tâm” của vợ ngày càng khiến anh bức bối, khó chịu. Bất kể giờ nào, dù đang nghỉ giữa giờ hay đang làm việc, cứ khoảng nửa tiếng, cô lại gọi điện kiểm tra, thậm chí lúc anh đi công tác xa, chỉ một vài ngày sau là thấy vợ đáp xe lên… thăm. Biết vợ Nam có tính hay ghen, mấy đồng nghiệp nữ cùng phòng Nam cứ lâu lâu lại nhắn tin hay gọi điện cho anh khi có mặt Huyền để chọc… chơi!. Mỗi lần như vậy, Huyền tức tối và sẵn tay đập luôn điện thoại của chồng để dằn mặt. Một tối nọ, trời mưa tầm tã, đợi mãi không thấy Nam về, điện thoại cũng không được, Huyền liền tới cơ quan để tìm hiểu xem chồng đang làm gì. Thực ra, Nam đang định về nhưng mưa to quá nên nán lại ở phòng để đợi mưa tạnh, điện thoại hết pin nên không biết vợ gọi. Lúc đó, cô bạn đồng nghiệp xách laptop đến hỏi anh cách cài đặt một phần mềm thì  Huyền xuất hiện trước cửa phòng. Không cần biết nguyên nhân, cô gào lên…

Hương và Thanh lấy nhau đã được sáu năm. Thanh là một chàng trai không hề biết đến thuốc lá, cờ bạc, rượu chè, trai gái… nhưng anh ta lại có tật xấu là… ghen. Điều buồn cười ở chỗ Hương -vợ anh - lại chẳng có nét gì nổi bật. Vậy mà Thanh vẫn cứ lo sợ vợ đi lăng nhăng. Mỗi ngày, Thanh đưa Hương đi làm, trưa lại đón ăn cơm, chiều lại chở nhau về nhà. Thanh thường xem trộm điện thoại và nghe ngóng vợ mình có gặp gỡ người đàn ông nào khác hay không. Biết việc chồng làm, Hương nhẹ nhàng nhắc nhở, Thanh không nghe và tỏ ý nghi ngờ cô  muốn giấu chồng điều gì đó. Một lần, khi đi đón đoàn khách từ tỉnh khác ghé chơi, Hương gặp lại Tân, một người bạn trai hồi cùng lớp đại học. Anh bạn nhắn tin mời Hương đi ăn tối. Do sáng mai Thanh phải đi công tác sớm nên Hương không rủ Thanh đi cùng. Trưa về, Thanh kiểm tra điện thoại của vợ, phát hiện ra tin nhắn, anh liên tục chất vấn để vợ “khai ra đang quan hệ với thằng nào”?. Mặc dù Hương hết lời thanh minh nhưng Thanh không tin. Tối đó, Thanh bắt Hương ở nhà, còn mình tự đi đến khách sạn gặp người bạn của Hương. Vừa chạm mặt “đối phương”, Thanh xông vào hành hung và gây náo loạn.

Là người, không ai là không ghen. Ghen nhiều hay ít, bình thường hay cay độc, tàn nhẫn hay nhẹ nhàng  phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính tình, nền tảng gia đình và học vấn, sự  hiểu biết xã hội. Không thể cải tạo một con người có máu ghen bởi họ không tin ai và nghi ngờ mọi thứ, kể cả với người đang tay ấp đầu gối với mình. Chính vì vậy, trong quá trình yêu thương, cần chú ý “phát hiện” những người như vậy và nên thận trọng nếu muốn tiến tới hôn nhân. Nếu đã lấy nhau rồi, không còn cách nào khác, “một nửa” tỉnh táo còn lại phải thực sự bản lĩnh để cố gắng hóa giải những cơn ghen vô cớ ấy. Muốn người yêu, vợ (chồng) không ghen, người trong cuộc nên giữ khoảng cách nhất định, không nên có thái độ lơi lả, suồng sã, tránh sự va chạm, gần gũi, quan tâm trên mức bình thường với người khác giới. Quan trọng nhất là người trong cuộc phải bình tĩnh, suy xét kỹ càng trước sau rồi mới hành động. Bởi vì, mọi ứng xử vội vàng, bộp chộp bao giờ cũng dẫn đến đổ vỡ, tan nát trong tình yêu, hôn nhân…

HOÀNG XUÂN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn