Đồng sàng dị mộng

Đồng sàng dị mộng

Tình yêu chỉ có một nhưng để đi đến hôn nhân lại có nhiều cách khác nhau. Do vậy, có không ít người dù chẳng hề yêu nhau nhưng lại chấp nhận lấy nhau để khi cuộc sống hôn nhân mới chỉ bắt đầu đã phải chịu cảnh “đồng sàng dị mộng”...

Tình yêu chỉ có một nhưng để đi đến hôn nhân lại có nhiều cách khác nhau. Do vậy, có không ít người dù chẳng hề yêu nhau nhưng lại chấp nhận lấy nhau để khi cuộc sống hôn nhân mới chỉ bắt đầu đã phải chịu cảnh “đồng sàng dị mộng”...

vo-chong.091205.jpg

Ảnh chỉ có tính chất minh

Thời còn là sinh viên, H học rất giỏi nên được rất nhiều cô gái đem lòng yêu thích. Nhưng H chọn V, một hoa khôi của trường. V xinh đẹp, thông minh, học giỏi và là con một đại gia kinh doanh hàng điện tử ở TP Nha Trang. Gia đình V chê H nghèo nên mối tình giữa V và H gặp rất nhiều sóng gió. Chán nản, tự ái, H chia tay V và cưới Q, con gái duy nhất của một gia đình giàu có ở TP Tuy Hòa. Q không đẹp nhưng được cái nết na, thùy mị. Thời gian đầu, H tỏ ra chu đáo, cưng chiều vợ hết mực. Nhưng khi Q sinh con xong, H lại quay ngoắt 180o, không còn quan tâm đến vợ con như trước. H thường xuyên đi sớm về muộn và tỏ thái độ không bằng lòng với vợ. Dần dà, H ít khi về nhà, thường xuyên ngủ bên ngoài và làm những việc ngay cả Q cũng không hề biết. Một lần giặt đồ cho chồng, Q lặng người khi tìm thấy trong túi áo H một bức thư tình.

Quê ở tận ngoài Bắc, N vào Tuy Hòa trọ học, gặp và yêu D, cũng là sinh viên nhưng học hơn N hai khóa. Đến năm thứ ba, do mẹ bị bệnh sắp mất, gia đình giục N về quê cưới chồng. N vốn không đồng ý nhưng vì muốn thử thách người yêu nên cô đề nghị với D: “Hai đứa mình chia tay vì em phải về quê cưới chồng”. D cứ tưởng người yêu bông đùa như mọi lần nên gật đầu đồng ý không một chút suy tính. Tưởng rằng người yêu phụ bạc, sáng hôm sau, N âm thầm xách túi ra bến xe về quê lấy chồng theo sự sắp xếp của gia đình. Điều đáng nói hơn cả là sau một năm kết hôn, N không những không chịu đi đăng ký kết hôn với người chồng đó mà còn thường xuyên liên lạc với D để khóc lóc, tỏ vẻ hối hận và lúc nào cũng luôn sẵn sàng bỏ chồng để nối lại với D… 

Khi biết chồng lừa dối mình, âm thầm nối lại duyên xưa, Q định bụng đợi chồng về “để làm cho ra nhẽ”. Tuy nhiên, suy đi tính lại, Q tỏ ra như không có chuyện gì cả. Đợi đến khi chồng thật sự thoải mái, cô thẳng thắn nói: “Trước kia anh yêu ai, em không bận tâm nhưng giờ anh đã có gia đình rồi thì làm gì cũng phải nghĩ đến vợ con. Em hy vọng anh sẽ hiểu và yêu mẹ con em nhiều hơn”. Trước những lời nói chân thành của vợ, H rất hối hận.

Riêng N, mỗi ngày sống bên người mình không yêu đối với cô dường như là một thử thách quá lớn. Vợ chồng cô thường xuyên, thậm chí còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Sống với nhau được nửa năm, cả hai đành chọn cách đường ai nấy đi…

Trong cuộc sống, không ít người chỉ coi trọng tình yêu còn hôn nhân sau này ra sao cũng được. Chính vì sự thờ ơ ấy, họ đã tự tước đi cơ hội có được hạnh phúc mà lẽ ra mình phải có. Ngày nay, bộn bề công việc và những nỗi lo toan khiến quỹ thời gian dành cho hôn nhân của mỗi người ngày một ít đi. Tuy nhiên không phải vì thế mà ta bỏ mặc hạnh phúc của mình cho số phận định đoạt. Bởi hạnh phúc là do ta nắm giữ và điều quan trọng là mỗi người phải dành thật nhiều thời gian để suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định kết hôn.

HOÀNG XUÂN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn