Dân gian có câu: Dâu là con, rể là khách. Phải chăng vì thế mà mối quan hệ giữa mẹ vợ và con rể ít phức tạp hơn, ít tốn giấy mực hơn chuyện mẹ chồng - nàng dâu?
![]() |
Mỗi khi con gái về thăm, cụ T (ở huyện Tây Hòa) đều có quà cho con rể. Khi thì một túi mè rang thơm phức, lúc thì lọ tương… những thứ mà con rể cụ rất thích. Con rể thì khác, chẳng có quà cho mẹ vợ. Nhưng bao giờ ông cũng hăng hái tham gia vào “cuộc chuẩn bị” của vợ trước khi bà về quê, cụ thể là cùng vợ nấu những món ăn mà mẹ vợ thích để mang về cho cụ. Và khi biết món này món kia có sự tham gia của con rể, cụ T rất cảm động.
Người ta nói rằng dù muốn dù không, mẹ vợ cũng phải đối tốt với con rể, để con rể đối tốt với con gái mình. Trên thực tế, có những bà mẹ vợ tốt với con rể xuất phát từ tình cảm thương yêu thật sự, thậm chí coi rể như con trai, chứ không phải vì “tính toán” cho con gái. Tất nhiên, được nhà vợ yêu quý là những người con rể đàng hoàng tử tế chứ không phải sáng xỉn chiều say, động một tí là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”…
Có những bà mẹ vợ luôn đề cao con gái mình và chẳng buồn giấu diếm suy nghĩ: anh thật may mắn nên mới được làm rể nhà này. “Tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi về nhà vợ. Mẹ vợ luôn tìm cách chứng minh cho tôi thấy con gái bà là số một, còn tôi chẳng là gì cả” - anh T ở TP Tuy Hòa tâm sự. Người đàn ông 35 tuổi này kết hôn đã hơn ba năm. Lúc đầu ba mẹ chị M, vợ anh bây giờ, phản đối vì gia cảnh hai bên không… tương xứng. Nhà anh T ở quê, cha mẹ quanh năm bám ruộng bám rẫy nuôi sáu đứa con ăn học; còn nhà chị M ở ngay trung tâm thành phố, buôn bán nhộn nhịp và có hai, ba người giúp việc. Đám cưới được tiến hành sau khi gia đình chị M thất bại trong nỗ lực ngăn cản tình yêu của đôi trẻ. Giờ đây, anh chị đã có một đứa con gái kháu khỉnh hơn một tuổi. T là người chồng, người cha tốt, song mối quan hệ giữa anh với gia đình vợ vẫn chưa được cải thiện, dù anh đã cố gắng rất nhiều. Chung quy là mẹ vợ vẫn còn ấm ức, cho rằng vì anh mà con gái bà cãi lời cha mẹ, cưới một người không môn đăng hộ đối. Và dù họ ở riêng, kinh tế không phụ thuộc vào gia đình vợ song trong suy nghĩ của bà, anh T đúng là “chuột sa hũ gạo”.
Con rể ít khi sống chung với gia đình vợ, có thể vì thế mà mâu thuẫn giữa mẹ vợ - con rể không đa dạng và “nhiều tập” như chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Phổ biến nhất vẫn là chuyện mẹ vợ can thiệp quá sâu vào “nội bộ” gia đình con gái. “Từ việc lớn đến việc nhỏ, mẹ vợ tôi đều “chỉ đạo từ xa”. Và bao giờ vợ tôi cũng cho rằng mẹ đúng” - anh N, người đã kết hôn được 5 năm, bức xúc. Theo anh, chính điều này làm cho khoảng cách giữa anh và gia đình vợ trở nên xa hơn. “Biết rằng mẹ vợ làm thế cũng chỉ vì quá quan tâm đến con gái và cháu ngoại - anh nói - nhưng bà không đoái hoài tới suy nghĩ, cảm nhận của tôi. Hơn nữa, vợ tôi đã ngoài ba mươi tuổi, đâu phải là đứa trẻ…”. Cũng may N lành tính, thấy mẹ vợ “dài tay” thì bực mình, nhưng nói hết hồi rồi thôi, anh chưa bao giờ đem chuyện đó ra đay nghiến vợ.
Trên thực tế, bên cạnh những bà mẹ vợ quá đáng thì cũng có những “ông” con rể “trời ơi”. Họ quan niệm rằng một khi đã kết hôn, phụ nữ thành người của nhà họ, chẳng “dính dáng” gì tới gia đình cha mẹ đẻ, lễ tết về thăm là được rồi. Suy nghĩ như vậy nên họ rất khó chịu khi thấy vợ lo toan mỗi khi gia đình cha mẹ đẻ có việc. “Đó là trách nhiệm của mấy ông con trai” - một “ông con rể” tuyên bố dứt khoát như thế. Còn vợ anh ta thì tức giận bảo: “Con nào chẳng là con, đều phải có bổn phận với cha mẹ mình chứ!”.
Chẳng có bà mẹ vợ nào hài lòng khi con rể “chia cắt” tình gia đình của họ. Không những thế, theo thời gian, quan niệm cũ kỹ lạc hậu trên còn bào mòn tình cảm mà người vợ dành cho chồng. Đó là chưa kể, nếu người vợ cạn nghĩ và không rộng lượng, có khi họ sẽ “trả đũa”: anh chẳng quan tâm đến cha mẹ tôi thì tôi cũng lạnh nhạt với cha mẹ anh. Điều này rõ ràng là không tốt.
Mối quan hệ giữa mẹ vợ với con rể, tuy không “phức tạp” bằng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu song cũng có những “gút mắc” riêng. Để mối quan hệ đó tốt đẹp, điều không thể thiếu là sự quan tâm xuất phát từ tấm lòng của cả hai phía.
HOÀNG LAN