Khi người vợ ngoại tình

Khi người vợ ngoại tình

Do đâu người vợ ngoại tình? Nguyên nhân của hiện tượng này không đơn thuần xuất phát từ những ham muốn nhất thời như bấy lâu nhiều người vẫn lầm tưởng. Hiện tượng ấy thường xuất phát từ việc cả hai tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng không cùng nhìn về một hướng.

Do đâu người vợ ngoại tình? Nguyên nhân của hiện tượng này không đơn thuần xuất phát từ những ham muốn nhất thời như bấy lâu nhiều người vẫn lầm tưởng. Hiện tượng ấy thường xuất phát từ việc cả hai tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng không cùng nhìn về một hướng. 

vc-xa-cach-090718.jpg

Không tìm được tiếng nói chung, hôn nhân dễ đi vào bế tắc (Ảnh chỉ có tính chất minh họa)    Nguồn: Internet

NHỮNG TRÁI TIM YẾU ĐUỐI

Đang thiu thiu giấc, bỗng nhận được điện thoại từ T, cô bạn gái thân bấy lâu. Giọng T có vẻ chán chường: “Tớ vừa mới quyết định ly hôn với anh K, chứ sống như thế này quá mệt mỏi”. Đây là kết cục tất yếu nên những người thân thiết với T không quá ngạc nhiên.

Từ thời học đại học, T luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Mặc dù không đẹp nhưng nhờ làn da trắng, eo thon, ham vui, thích ăn chơi,  biết quan tâm đến người khác nên T được khá nhiều chàng trai săn đón. Học ít chơi nhiều, T luôn có mặt trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng…

Ra trường, T đổi khác, trầm hơn và đoạn tuyệt với quá khứ khá ầm ĩ của mình. Vào làm việc ở một công ty lớn, T làm quen với K, một thanh niên dễ gần, cởi mở. Hai người nhanh chóng tỏ ra rất hợp nhau. Chỉ độ nửa năm sau, cả hai đã nên vợ nên chồng. Trong đám cưới, K có nghe loáng thoáng lời bạn bè bàn tán về quá khứ của T. Cưới xong rồi, K nghĩ T lừa dối mình, thái độ của anh đối với vợ giờ đây khác hẳn: không còn lời âu yếm, sự nâng niu trân trọng, thay vào đó là thái độ khinh miệt, những hành động vũ phu… Nhận thấy chồng thay đổi 1800, T biết điều mình lo sợ bấy lâu đã đến, nên chỉ còn biết im lặng và làm đủ mọi cách để chồng quên chuyện “bay nhảy” trước kia của mình. Nhưng vô ích, 6 tháng sống chung là 6 tháng đầy ác mộng cả về thể xác lẫn tinh thần khiến T suy sụp hẳn. Khi biết chồng đang quan hệ lén lút với một đồng nghiệp nữ trong cơ quan, T càng tuyệt vọng. Rồi một dịp nọ, gặp lại người tình cũ, T đã không giữ được mình sau vài lần gặp nhau tâm sự cho vơi bớt nỗi đau…

Khác với T, N chăm chỉ học hành nên sau khi tốt nghiệp đại học, cô gái quê tìm được việc làm ở thành phố. Thấy N đi làm đã vài năm nhưng vẫn chưa hẹn hò với ai,  gia đình sốt ruột, thuyết phục cô lấy S, một công chức hiền lành, ít nói mà cô chỉ mến chứ không yêu. Riêng S từ lâu đã thầm thương trộm nhớ N. Vốn hay nghe lời bố mẹ nên sau một thời gian cân nhắc, N chấp nhận kết hôn. Thời gian đầu, chẳng có chuyện gì xảy ra từ cuộc sống chung của hai người. Nhưng đến năm thứ ba, hai vợ chồng bắt đầu lục đục. Nguyên nhân xuất phát từ việc N chưa chịu sinh con, trong khi cha mẹ hai bên muốn sớm có cháu bồng bế. Do sống lâu ở chốn thị thành, chịu hưởng lối sống phóng khoáng, N đề cao cái tôi và rất biết cách chăm chút bản thân. Khổ nỗi càng điệu đà, N càng đẹp và dù có chồng nhưng vẫn được nhiều anh tán tỉnh. Lấy đủ lý do: đi công tác xa, đi chơi với phòng, ở lại làm đêm…, số lần về nhà của N cũng thưa đi trông thấy. 

BIẾT THA THỨ CHO NHAU

Sau lần lỡ trớn đó, T không muốn sống trong cảm giác có lỗi với chồng nên chủ động cắt đứt mối quan hệ không chính đáng ấy. Lúc này ở địa bàn miền núi, công ty đang thiếu người nên T chấp nhận đi tăng cường trong 3 tháng. Một mặt vì yêu cầu công việc, mặt khác cô cũng muốn có thêm thời gian để cả hai nhìn nhận lại tình trạng hôn nhân. Khi T mang bao hy vọng về sự thay đổi ở chồng khi cô trở về, thì chồng cô lợi dụng dịp vợ vắng nhà để đưa tình nhân về hú hí. Buổi tối nọ, khi chồng đang “đầu gối tay ấp” với người tình, bất thình lình T trở về nhà. Sau bữa ấy, căn nhà tan hoang như thể trải qua cuộc chiến, rồi T bỏ đi, còn K ở lại với lá đơn xin ly hôn…

Không như T, số phận của N may mắn hơn nhiều. Chồng N là một người hiền lành lại bao dung nên dù biết chuyện của vợ, anh vẫn một mực bảo vệ và tìm cách khuyên nhủ cô. Mệt mỏi với những cuộc tình vụng trộm không đầu không cuối, lại có người chồng tốt tính, nhất mực thương yêu, dần dà N hồi tâm chuyển ý, cô đã biết yêu chồng của mình. Cuối cùng N cũng trở về với chồng, với mái ấm gia đình mà nhiều lần trước đây cô quên chăm sóc.

Với người con gái, quá khứ của họ thường ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống hôn nhân sau này. Bởi trong xã hội Á Đông, nhiều người vẫn đặt nặng vấn đề trinh tiết của người phụ nữ. Do đó, những người con gái trót đã “lỡ dại” thường lấy người yêu mình để khỏi bị hắt hủi sau khi kết hôn. Hiện tượng người vợ ngoại tình thường do hai nguyên nhân: người vợ bị chồng phản bội trước, hay vì sức ép bên ngoài nên họ vội vàng kết hôn mà không hề có tình cảm. Khi ngoại tình cũng là lúc trái tim họ yếu đuối nhất bởi cảm giác trong họ lúc này là nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi bởi thiếu một chỗ dựa mà bản thân có thể tin tưởng được. Nhưng dù gì đi nữa việc ấy vẫn là sai trái. Chính vì vậy, với người phụ nữ, một khi đã lập gia đình phải cân nhắc thật kỹ mọi quyết định trước khi hành động để tránh hậu quả đáng tiếc về sau. Tuy nhiên trong trường hợp này, người đàn ông cũng phải bao dung, rộng lượng, biết dẹp qua một bên thói sĩ diện thường trực để có thể tha thứ những lỗi lầm của vợ mình trước đây cũng như sau này, bởi trong việc vợ ngoại tình, một phần lỗi lớn cũng thuộc về người chồng.

Chỉ khi nào hai người làm được như vậy, thì hạnh phúc gia đình mới thật sự bền vững.

HUY XUÂN 

Từ khóa:

Ý kiến của bạn