Khi vợ không thích... ở nhà

Khi vợ không thích... ở nhà

Dân gian có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Một khi người vợ không ý thức được vai trò xây tổ ấm thì hạnh phúc gia đình khó mà vẹn toàn.

Dân gian có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Một khi người vợ không ý thức được vai trò xây tổ ấm thì hạnh phúc gia đình khó mà vẹn toàn.
Vo-chong-cai-nhau.090704.jpg

Giải quyết xong một số công việc ở cơ quan, 19 giờ anh M ở phường 9 (TP Tuy Hòa) mới về đến nhà nhưng vẫn thấy nhà cửa tối om, vợ con chẳng thấy đâu. Gọi điện, thì chị H, vợ anh, nói đang cùng mấy người bạn thân thời đại học họp nhóm. “Hai năm rồi tụi em mới có dịp gặp nhau, em không thể không đi. Ở nhà còn một ít thức ăn hồi trưa, anh chịu khó hâm lại ăn tạm nhé”- chị H nói. Lần ấy anh M không hề trách giận vợ, vì nghĩ vợ mình cũng có nhu cầu gặp gỡ giao lưu với bạn bè.  

Vốn là người đàn ông dễ tính, lại thương yêu, chiều chuộng vợ, anh M luôn tạo điều kiện cho chị H nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Những ngày cuối tuần, anh chở vợ đi dạo phố, uống cà phê… Nhưng với chị H, những điều đó chưa bao giờ là đủ, vì nhu cầu đi ra ngoài để gặp gỡ, vui chơi trong chị rất lớn. Chị có thể đưa ra hàng trăm lý do chính đáng cho việc vắng nhà thường xuyên, chẳng hạn như “Đứa bạn thân từ thời đại học mở tiệc về nhà mới. Em phải đến để chúc mừng”, khi thì “Một chị bạn vừa mới chia tay người yêu, đang buồn, cần có người bên cạnh chia sẻ, không thể không đến an ủi vài câu”, hay như “Hôm nay, trưởng phòng vừa tậu một con xe mới. Sếp mời mọi người đi khao, lẽ nào không đi chúc mừng sếp”…

Anh M không giống như một vài ông chồng gia trưởng, sau giờ làm việc bắt vợ ở nhà cung cúc phục vụ chồng con. Nhưng giá như chị H dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, giá như chị H chăm sóc chồng con nhiều hơn một tí, để anh M không có cảm giác như bị bỏ rơi. Nhất là những buổi chiều đi làm về mệt phờ người, anh M không tránh khỏi cảm giác tủi thân khi lủi thủi chạy xe đi ăn cơm “bụi” trên phố. Sau một thời gian buồn bã vì cô vợ thích rong chơi bên ngoài, anh M cũng tìm cách khỏa lấp nỗi muộn phiền bằng cách lấy việc họp mặt làm vài ly với mấy “chiến hữu” làm nguồn an ủi.  Dần dần giải pháp lấp chỗ trống ấy trở thành lối sống mới của anh. Bây giờ, cả hai vợ chồng anh M thi nhau tụ tập bạn bè sau giờ làm việc. Còn cô con gái nhỏ sau giờ đi học về không thấy ba mẹ đâu thì tự động đi ăn “cơm bụi” một mình. Có khi cả ngày, ba thành viên trong gia đình không nhìn thấy mặt nhau. Vì thế căn nhà ngày càng trở nên lạnh lẽo.

Đồng cảnh với anh M, anh Q ở phường 3 (TP Tuy Hòa) cũng “kêu trời” khi cưới chị S - một cô vợ ham vui, có lối sống khá tự do, phóng túng. Ngày mới yêu nhau, anh Q luôn tự hào vì người yêu có cá tính, độc lập, lại có khiếu hài hước, khéo ăn khéo nói. Hễ nàng xuất hiện ở đâu thì nơi đó có tiếng cười vui. Nhưng sẽ không có gì phiền toái nêu như chị S không giữ thói quen của thời độc thân vui tính, từ chuyện tụ tập một vài cô bạn đi xem phim, uống cà phê vào mỗi buổi sáng, đến chuyện làm vài ly bia lai rai sau khi kết thúc một ngày làm việc. Trong khi, sau giờ tan sở, những người phụ nữ khác tất bật chạy ra chợ mua thức ăn để kịp về nhà nấu bữa cơm chiều. Nhiều lần, anh Q gọi điện cho vợ thì chị S nói là kẹt một số việc phải về nhà trễ, nhưng sự thật là S đang ngồi vui chơi bù khú cùng đám bạn. Rất nhiều lần anh Q cấm vợ không được la cà sau giờ làm việc, nhưng chị S vẫn không hề thay đổi. Quá ngán ngẩm khi chung sống cùng cô vợ vô trách nhiệm, nhiều lần không nén được cơn giận, anh Q đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Mâu thuẫn giữa vợ chồng ngày càng căng thẳng, không khí gia đình lúc nào cũng  nặng nề. Cuộc sống vợ chồng chẳng tìm thấy đâu sự yên ấm, hạnh phúc. Nhìn cảnh vợ chồng, con cái nhà hàng xóm đầm ấm bên nhau, anh không khỏi chạnh lòng.

… Không riêng chị H, chị S mà hiện nay có một số phụ nữ sau giờ làm việc, không thích trở về nhà, mà lại muốn đi tìm thú vui bên ngoài. Với họ, đó là cách khẳng định cái tôi của người phụ nữ thời hiện đại, cách để tận hưởng cuộc sống… Nhưng họ lại không hề nghĩ rằng sở thích “đi hoang” ấy  đến một ngày nào đó sẽ gây ra hậu quả khó lường, khiến họ không thể giữ được mái ấm gia đình. Dân gian ta có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, một khi người phụ nữ không ý thức được vai trò xây tổ ấm thì hạnh phúc gia đình sẽ đối mặt với nguy cơ rạn vỡ.

DUYÊN HẢI

Từ khóa:

Ý kiến của bạn