Để sống đúng nghĩa vì mình

Để sống đúng nghĩa vì mình

Phụ nữ sinh ra vốn có sẵn đức hy sinh, nhường nhịn; luôn mong muốn yêu thương, nghĩ cho chồng con nhiều hơn bản thân mình. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều phụ nữ chọn sống vì mình. Nhưng sống vì mình thế nào là đúng, bao nhiêu là đủ vẫn khiến nhiều người trăn trở.

Phụ nữ sinh ra vốn có sẵn đức hy sinh, nhường nhịn; luôn mong muốn yêu thương, nghĩ cho chồng con nhiều hơn bản thân mình. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều phụ nữ chọn sống vì mình. Nhưng sống vì mình thế nào là đúng, bao nhiêu là đủ vẫn khiến nhiều người trăn trở.

Hào nhoáng bên ngoài, trống trải bên trong

Có chồng là trưởng phòng của một công ty bảo hiểm nhân thọ tại TP Hồ Chí Minh, thu nhập cao, sớm có nhà, có xe và một khoản tích góp cho tương lai, chị N.T.M.V (xã Hòa Xuân Đông, TX Đông Hòa) khiến nhiều người ngưỡng mộ vì trên trang Facebook cá nhân toàn là những hình ảnh đi du lịch, ăn nhà hàng sang, quần áo lượt là. Ít ai biết, đằng sau sự hào nhoáng ấy là rất nhiều nỗi buồn khó chia sẻ.

Vì chồng chị V hơn 3 năm trước đã cặp cùng giám đốc công ty, một phụ nữ nhiều tuổi hơn nhưng giàu có và có thể nâng đỡ chồng V trong sự nghiệp. Ban đầu, họ còn lén lút, chị V còn vật vã ghen tuông nhưng đến khi mọi chuyện vỡ lở, chồng chị V vẫn chọn ở bên người phụ nữ kia thì chị V cay đắng nhận ra mọi hận thù, ghen tuông chỉ làm bản thân chị rệu rã, còn chồng và người người phụ nữ kia không một mảy may ảnh hưởng nào. Từ đó, chị V quyết định mình phải sống khác đi.

Việc đầu tiên chị V làm là cắt phăng mái tóc dài thành kiểu tóc tém nhìn trẻ trung và rất cá tính. Hôm sau, chị V gọi cho mẹ chồng nói bà lên chăm cháu giúp. Bản thân chị V vẫn làm nhân viên văn phòng nhưng chị đi làm sớm, về lúc tối muộn, có thời gian rảnh là rủ bạn bè đi cà phê, ăn uống; đến ngày nghỉ là đi du lịch. Chỉ trong vài tháng, chị V đi khắp nơi, chụp nhiều hình ảnh lung linh khoe lên mạng. Người ta thấy chị V ngày càng sành điệu, sang chảnh, tự do. Dù vậy, sau mấy tháng làm mọi điều mình thích, chị V nhận ra là chị chẳng vui hơn. Giấc ngủ mỗi đêm vẫn nặng nhọc và đầy mộng mị. Câu chuyện ngoại tình của chồng không vơi đi mà ngày càng nặng nề. Lòng chị V vẫn u uất và sân hận.

Dù trải qua rất nhiều sóng gió nhưng chị V chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi. Lý do thì có muôn vàn. Vì chị V còn thương chồng. Vì kinh tế chồng mạnh, có thể lo được tương lai cho con. Vì chị V sợ miệng lưỡi người đời… Chị V vờ sống bình thản, tươi mới bên ngoài nhưng bên trong lạnh lẽo, cô đơn, tự trách mình thời gian qua đã bỏ mặc con, chạy theo cảm xúc nhất thời. Chị V lờ mờ nhận ra cách sống vì mình của mình dường như lệch lạc không giúp cho bản thân thanh thản.

Để sống đúng nghĩa vì mình

“Sống vì mình”, cụm từ trở thành xu hướng những năm gần đây, đã tạo thành một phong cách sống cho nhiều phụ nữ. Đi đâu, làm gì, câu chuyện nào rồi họ cũng bàn đến chuyện sống vì mình. Với rất nhiều phụ nữ, cụm từ đó trở thành nguồn sáng, điểm tựa, sức mạnh để họ vững vàng đi qua những ngày bão giông. Thế nhưng để trả lời cho câu hỏi “Sống vì mình là sống như thế nào?” có lẽ không chỉ riêng chị V mà hầu hết chị em đều chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Bởi, mỗi người có một cuộc đời của riêng mình. Mà trong cuộc đời đó lại có vô vàn cách sống. Nhiều người chọn cho mình cách vui vẻ đứng ngoài mọi chuyện, có người chọn cách dấn thân, còn có cả người sẵn sàng vì đam mê mà chịu mạo hiểm... Dù cho chọn cách sống nào đi nữa, cá tính mỗi người thế nào đi nữa thì nhiều chuyên gia cho rằng sức mạnh lớn nhất của người phụ nữ đến từ sự độc lập. Đó là độc lập về tư tưởng để kiên trì hướng đến mục tiêu; độc lập về kinh tế để nâng cao chất lượng sống cho bản thân, tự tin tìm kiếm một nửa của cuộc đời, có tiếng nói sau khi kết hôn và tự tin đưa ra quyết định nếu gặp phải cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Cuối cùng là độc lập về nhân cách để có thể sống theo các chuẩn mực của xã hội và tự khẳng định mình về tư tưởng, đạo đức, lối sống theo các giá trị chân - thiện - mỹ.

Lấy chồng nghĩa là cùng chồng xây dựng một gia đình mới chứ không phải để quên mình, hy sinh tất cả cho chồng con. Chỉ khi phụ nữ độc lập, biết đầu tư cho bản thân, sống đúng nghĩa vì mình mới có thể tự mình chống lại giông tố cuộc đời, tự tin làm chủ vận mệnh của mình. Cho nên khi chưa thể tự trả lời câu hỏi: Điều mình cần nhất trong cuộc sống này là gì?; khi chúng ta chưa phân định được giữa những trăn trở, mong muốn sâu bên trong và sự hào nhoáng mua vui bên ngoài thì công cuộc sống vì mình cũng chỉ hời hợt; tìm được niềm vui, sự thỏa mãn cũng chỉ trong chốc lát.

Bà Michelle Obama, Đệ nhất phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Obama khi được hỏi bí quyết hạnh phúc của bà là gì, bà đã trả lời đơn giản: “Tôi luôn đặt mình đầu tiên trong danh sách ưu tiên”.

THÁI HÀ

Từ khóa:

Ý kiến của bạn