Áp lực về tài chính, bận rộn phát triển sự nghiệp và mất niềm tin vào hôn nhân khiến nhiều người trẻ ngày nay ngại kết hôn.
Nỗi niềm của bậc cha mẹ
Gia đình bà N.T.A (xã Hòa Tân Đông, TX Đông Hòa) có bốn người con, trong đó, C là con trai duy nhất. Trên C, hai chị gái đã lấy chồng, có công việc ổn định; dưới C còn một em gái đã ra trường, đi làm vài năm. Dù con cái đều có cuộc sống, công việc ổn định nhưng bà A luôn lo lắng khi cậu con trai đã ngoài 35 tuổi vẫn chưa lập gia đình, một mực quyết định sống độc thân. Quyết định của C khiến nhiều người quen biết anh thấy khó hiểu và có phần tiếc nuối.
Tại Việt Nam, tỉ lệ người sống độc thân có xu hướng tăng nhanh, từ 6,23% năm 2004 tăng lên 10,1% vào năm 2019. |
C có vẻ ngoài ưa nhìn, vững vàng về kinh tế, thành công sớm hơn các bạn cùng trang lứa. Là cựu học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, sinh viên Trường đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh, đạt nhiều thành tích nổi bật khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường… nên vừa ra trường, C đã là quản lý của một tập đoàn đa quốc gia của Nga tại Việt Nam. Đi làm được vài năm, C mua cho mình một căn chung cư riêng, sau đó mua thêm cho em gái một căn gần mình. Hàng năm, anh dành thời gian đi du lịch nhiều quốc gia trên thế giới.
Thấy con rắn rỏi, hiểu chuyện, sống tình cảm, có thể tự lo tốt cho cuộc sống của mình, bà A vui nhưng chưa ngày nào yên lòng vì không nghe con nói gì đến chuyện kết hôn. “Tôi cũng như bao người khác, vẫn tin rằng cuộc sống độc thân dù có sung túc thế nào cũng không thể gọi là hạnh phúc. Trên đời này không một ai là không mong bản thân sẽ tìm được một người có thể đồng hành cùng mình. Hiện tại chưa có không có nghĩa là không có, cố gắng tìm thì được thôi. Tôi nói nhiều lần, cứng rắn buộc chúng kết hôn cũng có, mềm mỏng tâm sự nỗi niềm cha mẹ cũng có, lâu dần con không dám về nhà. Chúng có những suy nghĩ riêng mà tôi không hiểu được”, bà A buồn rầu nói.
Cùng cảnh với bà A, ông H (phường 5, TP Tuy Hòa), một cán bộ về hưu cũng đau đầu khi có cô con gái qua tuổi 35 mà không rục rịch chuyện chồng con. “Con bé học trường chuyên, rồi đi học bác sĩ. Học xong về quê công tác một thời gian thì được đề bạt lên trưởng phòng. Trong khi đường học vấn, sự nghiệp trơn tru, suôn sẻ thì đường tình duyên lại lận đận. Ba bốn chàng trai đã đặt vấn đề cưới, hỏi. Về ngoại hình, tính cách, gia cảnh, học vấn, công việc của tất cả đều tương xứng, chúng tôi đều rất ưng nhưng chỉ có con gái là không ưng. Mỗi lần con bỏ qua một mối là gan ruột chúng tôi rối bời nhưng cũng không dám to tiếng, chỉ nhẹ nhàng góp ý vì con có chủ kiến riêng. Chúng tôi lo lắng và rất buồn, không biết sau này mình già đi, không còn nữa, ai sẽ đồng hành cùng con”, ông H thở dài.
Và sẻ chia của người trẻ
Việc ngại yêu, muốn sống độc thân không hiếm gặp trong cuộc sống hiện tại và đang trở thành xu hướng mới của những người trẻ muốn khẳng định sự độc lập về kinh tế và tinh thần của chính mình. Những suy nghĩ và lựa chọn này mang tính cá nhân nên bất kỳ sự phán xét nào cũng không thỏa đáng.
C trong câu chuyện ở trên cho biết, anh rất áp lực vì ba hay nói lời nặng nề khi say, còn mẹ thì buồn bã, khóc lóc mỗi khi anh về tết. Dù vậy, ngoài áp lực của gia đình ra, bản thân anh chưa hề phải lo lắng hay căng thẳng về chuyện lấy vợ. Anh hiểu rất rõ mình muốn điều gì và chủ động chọn cuộc sống độc thân. “Tôi cũng đã tìm hiểu vài người nhưng nhận thấy rằng, những tình cảm ấy rất dễ thay đổi. Ngay cả khi kết hôn, cuộc sống cũng không chắc chắn bền chặt. Trong khi đó, hai chị ở gần ba mẹ đã lập gia đình, có ba cháu cả trai lẫn gái. Hai anh em chúng tôi ở thành phố có thể sống nương tựa vào nhau mà không cần kết hôn. Hiện thu nhập chúng tôi rất khá, có thể đảm bảo được tương lai, lo được cho ba mẹ và hỗ trợ các cháu. Chúng tôi thấy cuộc sống độc thân rất ổn và có thể dồn nguồn lực lo cho các cháu nếu các cháu muốn đi du học. Mọi thứ đều ổn thì kết hôn để làm gì?”, C chia sẻ.
Là giáo viên của một trường THPT, ngoài những tháng đi dạy, còn lại các tháng hè, chị T (xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa) một mình một xe máy, đi phượt dọc miền Trung. Nhà chị T chỉ có hai cô con gái, người chị lớn đã lấy chồng, sinh hai con trai. Ngày mẹ còn, chị T miễn cưỡng đi gặp những người bà mai mối, nhưng khi mẹ mất rồi chị T quyết định không tìm hiểu thêm bất kỳ ai. “Tôi tự nhận mình là người khó tính, khắt khe, không phù hợp với cuộc sống gia đình. Chưa kể, thu nhập hiện tại của tôi chỉ đủ để lo cho bản thân, sinh con sẽ khó có thể lo cho con phát triển bằng bạn bằng bè. Nói chung, tôi nhận thấy hôn nhân mang đến quá nhiều áp lực, trách nhiệm nên chọn cuộc sống độc thân”, chị T nói.
Làn sóng ngại kết hôn có xu hướng gia tăng trên thế giới và tại Việt Nam. Riêng tại Việt Nam, tác giả bài viết “Những người chọn sống độc thân” đăng trên trang Vnexpress.net ngày 2/3/2022 cho hay: Tại Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê, tỉ lệ người sống độc thân đang có xu hướng tăng nhanh, từ 6,23% năm 2004 tăng lên 10,1% vào năm 2019.
Nói về xu hướng ngại kết hôn của nhiều người trẻ hiện nay, ThS Võ Minh Thành, giảng viên Khoa Tâm lý Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh chia sẻ trên Vnexpress: “Không thể coi cuộc đời có hôn nhân mới là thành công hay độc thân là thất bại và ngược lại. Nếu ở hiện tại, những người độc thân đang hạnh phúc với sự lựa chọn của họ thì nên trân trọng điều đó. Tuy nhiên, nếu nhìn vào sự phát triển lâu dài của xã hội thì sẽ có những hệ lụy. Điều này sẽ làm mất cân bằng cơ cấu lao động trong xã hội. Cái tôi phát triển quá mạnh cũng dẫn đến những ứng xử thiếu tính tương tác, lệ thuộc vào phương tiện ảo và dần đánh rơi giá trị thật”.
THÁI HÀ