Nhiều người quan niệm, đã là vợ chồng thì cần phải có sự chia sẻ, không nên có những bí mật riêng tư, nhưng trong thực tế cuộc sống, không phải việc gì họ cũng có thể làm cùng nhau. Vì thế, “đối phương” nên có sự thấu hiểu và cảm thông. Một mái ấm hạnh phúc chỉ có thể xây dựng trên nền tảng vợ chồng yêu thương, chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau, không nên chiếm hữu tình yêu một cách ích kỷ đến mức không thể chấp nhận.
![]() |
| Tình yêu chỉ bền vững khi cả hai yêu thương, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau (ảnh có tính minh họa)
|
NGHẸT THỞ VÌ...ĐƯỢC YÊU
Trẻ trung, xinh đẹp, nên dù ở vào tuổi 35, chị L vẫn khiến cho không ít chàng trai trẻ nhớ nhung, xao xuyến. Dù biết vợ không nghĩ đến ai khác ngoài mình, nhưng K- chồng chị L vẫn ghen bóng ghen gió xa xôi, nhất là mỗi khi chị đi công tác ngoài tỉnh. Suốt cả chuyến công tác, chị luôn nhận được những cuộc điện thoại “hỏi thăm” của chồng. Hôm nào điện thoại của chị hết pin hoặc ngoài vùng phủ sóng thì anh K như ngồi trên đống lửa. Dù vợ đã nhiều lần giải thích: “Em lo cho anh với con không hết, thời gian đâu mà nghĩ đến mấy chuyện yêu đương vớ vẩn”, nhưng anh K vẫn không yên tâm. Càng ngày, anh càng tỏ ra quá quắt. Anh không thể chấp nhận việc vợ mình mặc những bộ cánh hợp thời trang và trang điểm trước khi đi làm. Theo anh, phụ nữ có chồng thì không nên quá chú tâm vào tu dưỡng nhan sắc. Vợ đẹp, chỉ khiến cho đám đàn ông bên ngoài nhòm ngó, tán tỉnh, rồi dẫn đến những chuyện không thể lường trước được.
Còn anh T lại nằm trong trường hợp được vợ “chăm sóc” quá đà. Chuyện “quản lí” chồng của chị M sẽ không đến mức trầm trọng nếu như không nghe mấy chị phụ nữ lớn tuổi nơi cơ quan chị M làm việc, thẽ thọt: “Em mà tin chồng thì có ngày mất chồng như chơi. Nhất là chồng em đẹp trai, tài giỏi, thể nào các em trẻ trung, xinh tươi chẳng vây quanh. Em cần phải “kiểm soát” điện thoại, tin nhắn, thư từ, tiền bạc của chồng chặt chẽ”. Thấy phương pháp giữ chồng này rất khả thi nên chị M áp dụng triệt để. Hầu như ngày nào, anh T cũng được vợ gọi điện thoại hỏi thăm sức khoẻ, công việc. Có hôm chị còn bất ngờ xuất hiện ở công ty chồng, với lí do “có việc đi ngang qua, nhớ chồng nên vào thăm”. Ban đầu, anh T thấy vui vui, nhưng lâu dần anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Có hôm, đang ngồi bên đối tác bàn chuyện làm ăn, điện thoại của anh đổ chuông liên tục. Bực quá, anh tắt máy. Về nhà vợ chì chiết: “Anh đang tán tỉnh cô nào mà không chịu nghe điện thoại của tôi. Tôi mà bắt được thì anh có hối cũng không kịp”.
YÊU LÀ KHÔNG... CHIẾM HỮU
Càng ngày, chị L càng thấy chồng ghen tuông, đa nghi thái quá, trong khi chị lại là người vợ chung thủy và chu toàn mọi việc trong gia đình. Đến thú vui ngồi uống cà phê cùng với vài người bạn thân, chị cũng từ bỏ, vì sợ chồng lại suy diễn lung tung. Để gia đình êm ấm, chị chỉ còn cách làm mọi việc theo ý chồng, nhưng trong sự “quản thúc” ấy, chị cảm thấy kiệt sức.
Mâu thuẫn của vợ chồng anh T, chị M sẽ không lên đến đỉnh điểm, nếu cách đây hơn một tháng, chị M không sộc thẳng vào phòng cô thư ký của chồng và bù lu bù loa cô thư ký rắp tâm cướp chồng mình. Trong khi thực tế, mối quan hệ giữa họ chỉ đơn thuần là công việc.
Thực tế không ít người vì quá yêu vợ (chồng) mà dẫn đến những đa nghi, ghen tuông mù quáng. Dĩ nhiên đã là vợ chồng thì cần phải có sự chia sẻ, không nên có những bí mật riêng tư, nhưng không phải nhất nhất mọi việc đều có thể làm cùng nhau. Vì thế, “đối phương” nên có sự thấu hiểu và cảm thông. Một tình yêu chỉ có thể “sống” được khi được xây dựng trên nền tảng yêu thương, tin tưởng, tôn trọng người bạn đời của mình. Vì thế, càng không nên chiếm hữu tình yêu một cách ích kỷ đến mức không thể chấp nhận. Bởi như vậy sẽ khiến người bạn đời vô cùng mệt mỏi, không thể cùng bạn đi hết hành trình vun đắp một mái ấm gia đình hạnh phúc.
THỦY VĂN
