Những ông chồng nhỏ nhen

Những ông chồng nhỏ nhen

"Đối với em là chuyện nhỏ nhưng với anh lại là chuyện lớn", vừa nói Thế Anh vừa cầm hai cái khăn mặt vứt vào sọt rác. Huyền ấm ức nhìn theo, chỉ vì dùng nhầm chiếc khăn của chồng để lau mặt cho con mà anh mắng cô như vậy.

"Đối với em là chuyện nhỏ nhưng với anh lại là chuyện lớn", vừa nói Thế Anh vừa cầm hai cái khăn mặt vứt vào sọt rác. Huyền ấm ức nhìn theo, chỉ vì dùng nhầm chiếc khăn của chồng để lau mặt cho con mà anh mắng cô như vậy.

080225-chong.jpg

Chỉ vì người chồng luôn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt mà lúc nào hai vợ chồng cũng cãi nhau

Người ta nói, đàn bà thường hay xét nét chuyện nhỏ nhặt, "con cá lá rau" nhưng những người đàn ông hay để ý chuyện "nhỏ như con thỏ" trong gia đình cũng không hiếm. Họ cho rằng chuyện đó thể hiện lối sống của bản thân.

Một năm gần đây, Huyền, 29 tuổi, nhân viên kinh doanh của một công ty viễn thông luôn phải sống với những thói xét nét vụn vặt của chồng.

Nhìn bề ngoài, Thế Anh, chồng cô, một kỹ sư xây dựng, luôn là tấm gương để các bà mẹ lấy đó làm tiêu chuẩn chọn chồng cho con gái. Anh vừa biết kiếm tiền, hình thức không chê vào đâu được, đặc biệt chẳng ưa mấy chuyện rượu chè, gái gú. Hồi mới yêu, Huyền rất tự hào về chuyện đó. Càng về sau, khi đã chung sống, cô mới nhận ra ở anh có một số điều không đơn giản.

Mấy tuần đầu mới cưới, thấy chồng loanh quanh trong bếp, Huyền mừng thầm trong lòng cho rằng anh có ý muốn giúp vợ. Ngờ đâu, chẳng thấy anh động chân động tay gì mà chỉ xem xét xem vợ nấu nướng thế nào.

"Sao em lại đổ nước lã vào nồi canh cá đang sôi thế, tanh lắm, không ăn được", Huyền giật mình khi nghe chồng nói đằng sau lưng khi đang nấu canh. Hôm đó hết nước nóng, theo thói quen vẫn làm ở nhà nhà mình, cô đổ luôn bát nước lã lấy từ vòi vào nồi canh. Thế Anh nhìn thấy thế, cứ càu nhàu mãi cho đến tận bữa ăn. Anh bảo: "Em phải học dần cách sống theo nhà anh đi, nấu nướng thế không được đâu". Lúc đó, Huyền cũng định gân cổ lên cãi: "Nước nào chẳng là nước, sôi lên thì cũng giống nhau" nhưng thấy thái độ nghiêm trọng của chồng, cô đành ngoan ngoãn nghe theo.

Huyền sống khá thẳng tính nên không mấy để tâm mấy chuyện lặt vặt. Cô nghĩ mấy chuyện "con cá lá rau" đó rồi cũng sẽ qua và chẳng đáng để vợ chồng lục đục. Nhưng hôm nay, khi thấy chồng thẳng tay ném hai chiếc khăn thì cô biết, chồng mình rất coi trọng chuyện nhỏ nhặt này.

Tối hôm trước, cô đã bị anh mắng về tội bóp tuýp thuốc đánh răng không đúng cách. "Em phải bóp từ dưới lên chứ, sao lại cứ nhằm chính giữa mà bóp thế", cau có bước ra trong nhà tắm, anh nói với Huyền. Không muốn cãi nhau lúc đã khuya rồi nên Huyền chỉ dạ vâng tiếp thu rồi đi ngủ. Thế nhưng sáng nay, khi thấy chiếc khăn mặt của mình bị vợ làm khăn lau mũi cho con thì anh nổi giận đùng đùng.

Lúc sáng, thấy con bị ốm, nước mũi sụt sùi, vội quá lại tiện tay nên cô vào nhà tắm vớ đại lấy cái khăn treo trên giá, chẳng để ý xem khăn đó của ai. Huyền cự lại: "Lau cho con chứ cho ai đâu mà anh cứ làm như hủi. Chuyện bé thế mà cứ làm to ra". Thấy vợ tỏ thái độ bất cần, Thế Anh cầm luôn khăn của vợ và mình tống thẳng vào thùng rác. "Đối với em là chuyện nhỏ nhưng với anh lại là chuyện lớn. Sao em cứ sống mãi cái kiểu thế nhỉ. Khó thay đổi quá", anh nói như hét vào mặt Huyền.

Con khóc ngằn ngặt, chồng mặt đỏ phừng phừng, Huyền biết nếu tiếp tục đôi co thì sẽ thành trận cãi nhau lớn. Cô chỉ còn đường rui lui bằng cách nói sẽ rút kinh nghiệm và ôm con xuống dưới nhà.

Từ hồi lấy nhau, cô nhịn rất nhiều lần chuyện xét nét của chồng. Hết lần này đến lần khác, cứ việc này qua đi thì việc khác lại tới, cô không thể lường trước những chuyện nhỏ bé đó lại to lớn với chồng như vậy. Huyền thở dài, nước mắt tuôn trào, cô không biết còn những va chạm gì nữa đây.

Chẳng khác mấy so với Huyền, Tuyết cũng phải chịu cảnh ấm ức vì ông chồng thích soi xét của mình. Tuy nhiên, khác với hoàn cảnh của Huyền, chồng Tuyết lại là người khá gia trưởng, bất cứ chuyện gì trái với ý của anh đều trở thành cái cớ để anh "bé xé ra to".

Ở tuổi 27, Tuyết đã làm phó phòng một công ty xuất nhập khẩu hàng không. Đến cơ quan, rất nhiều nhân viên phải sợ cô vì vẻ ngoài khá lạnh lùng và nghiêm khắc. Thế mà khi về nhà, trước ông chồng hơn mình 8 tuổi và chỉ là một kỹ sư nông nghiệp bình thường, Tuyết lại luôn trong trạng thái phòng thủ.

Cưới nhau được 4 năm nhưng số lần cô được chồng chiều chuộng cũng chỉ kéo dài được vài tháng đầu. Thời gian sau này, Tuyết suốt ngày phải cung phụng và làm theo mọi điều chồng muốn. "Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường" đã trở thành chuyện thường nhật. Chỉ cần anh ta ôm chặt cô vào lòng là mọi buồn tủi lại tan biến.

Tuyết chưa bao giờ ngờ rằng hôn nhân của mình lại có thể đem ra so sánh với đĩa mít. Hôm đó, sau khi ăn mít xong, chồng Tuyết đem bỏ thẳng vào tủ lạnh. Thấy vậy, cô bảo anh nên đậy lại, tránh để mùi lan sang thức ăn của con. Anh khăng khăng: "Tôi thích làm thế đấy, có mùi càng thơm chứ sao". Tuyết càng cằn nhằn thì chồng càng tỏ thái độ bất cần.

Đến tối, khi ôm con lên giường, chồng đuổi cô ra ghế salon ngủ. "Cô ôm con ra ngoài kia ngủ đi, tôi không chịu nổi cô rồi", vừa nói, anh lấy gối của vợ ném xuống đất.

Lúc này bao nhiêu uất ức bấy lâu bùng phát. Cô hét lên: "Tôi thích ngủ ở đâu là quyền của tôi. Anh đừng lắm chuyện". Chưa bao giờ anh thấy vợ nổi đóa như thế. Một cuộc vật lộn xảy ra, anh đẩy cô vào góc tường. Sự cam chịu trong Tuyết như sức mạnh khiến cô cũng xông vào tát cho anh một cái.

Ánh mắt anh vằn lên tia tức giận nhưng đã kìm lại được vì đứa trẻ chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau khóc thét lên. Đêm đó, anh thách thức: "Cô viết đơn đi tôi ký".

Chỉ là chuyện cỏn con mà chồng cô giận dỗi vớ vẩn như vậy. Tuyết ôm con mà trong lòng đau xót. Liệu cô có nên tiếp tục tiếp chuỗi ngày như thế không?

Rất nhiều cặp vợ chồng lục đục bởi những lý do rất nhỏ bé, đôi khi chỉ là bát nước mắm, thức ăn rơi vãi lung tung hay chưa tắm đã leo lên giường. Sự nhỏ nhặt của người chồng dường như làm cho vợ ngạt thở, người phụ nữ thấy thiếu sự rộng lượng và cảm thông. Họ cho rằng mọi nỗ lực của mình không bằng một lỗi nhỏ mắc phải.

Theo Ngoisao.net

Từ khóa:

Ý kiến của bạn