Có khá nhiều đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau vì điều kiện kinh tế nên chưa thể mua nhà ra riêng được, có người vì muốn ở cùng cha mẹ cho đầm ấm, có người lại là con trai trưởng nên không thể ra riêng... Dù cho con ở chung nhà, nhưng các bậc làm cha làm mẹ quyết định cho ăn riêng “để tụi nó tự lập”.
![]() |
Các nàng dâu khi ở nhà chồng, nấu ăn riêng cũng nên nghĩ đến cha mẹ chồng (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
|
Đứa con đầu lòng chưa đầy một năm tuổi, vợ chồng chị Thanh được mẹ chồng đề nghị ăn riêng với lý do “tụi nó có nghề nghiệp, có thu nhập thì phải tự lập, còn lại một mình, tôi muốn ăn gì thì ăn cho tiện”. Chị Thanh không thể nào từ chối được đề nghị đó của mẹ chồng, dù cả gia đình chỉ có vợ chồng chị và bà mẹ. Thế là trong gian bếp nhỏ của gia đình lại phải kê thêm một cái bếp ga mini, một nồi cơm điện nhỏ xíu nữa. Cứ đến giờ nấu cơm, gian bếp đã chật càng trở nên nhỏ bé hơn khi có đến hai bà nội trợ cùng xắn tay vào bếp. Chị Thanh hay đề nghị chồng ra ngoài ăn cho tiện, nhưng bị từ chối vì anh nghĩ bổn phận vợ thì phải lo nấu cơm, có mỗi việc đó mà không xong thì không được. Trút lên đầu chồng cái tội “chỉ biết có mỗi mẹ, coi vợ không ra gì”, chị Thanh “trả đũa” bằng cách luôn cố ý mua nhiều thức ăn ngon, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ san sẻ cho mẹ chồng. Càng ngày chị càng hả hê khi đến bữa ăn, hai vợ chồng ngồi ăn mâm cơm ngon, còn mẹ chồng lủi thủi với tô cơm toàn thức ăn đạm bạc. Không những thế, thỉnh thoảng hai người đàn bà trong nhà lại cãi vã nhau vì chuyện bếp núc không sạch, vì hành tiêu mau hết... Mẹ chồng thì càu nhàu, còn chị Thanh thì bướng bỉnh, phớt lờ nên xung đột ngày càng lớn. Anh Chỉnh, chồng chị đứng ở giữa không biết giải quyết ra sao, nên mỗi khi mẹ và vợ có chuyện anh bỏ ra ngoài uống rượu, tính tình ngày càng trở nên cục cằn hơn.
Sống cùng gia đình chồng, song nhiều nàng dâu nhờ biết cách đối xử khéo léo nên dù là bố mẹ chồng cũng sát cánh bên họ. Ngày mới về làm dâu, chị Cúc không thể nào thích ứng được với cách ăn uống của mẹ chồng. Tuy đi làm nhưng chị cũng dành thời gian để phụ mẹ nấu cơm. Thế nhưng, mẹ chồng không cho vì lo chị nấu ăn không hợp khẩu vị. Thế là chuyện bếp núc mẹ chồng chị đảm nhận. Cơm nguội ăn không hết, bà không bao giờ đổ mà đem cất vô tủ lạnh, đến bữa lấy ra đổ nước sôi vô hâm lại ăn tiếp. Nhà gần chợ mà mỗi lần đi mẹ chồng chị mua năm bảy ký thịt về để tủ lạnh ăn cả tháng. Không chịu nổi, vợ chồng chị Cúc xin mẹ cho ăn riêng. Mẹ đồng ý. Lúc đầu chị cũng mua sắm đầy đủ nồi niêu xoong chảo, chén bát để ăn riêng. Nhìn cảnh hai mâm hai vợ chồng cũng ngán, nhưng muốn ra riêng thì chưa đủ điều kiện kinh tế. Tuy không vừa lòng với cách mẹ chồng đi chợ, nhưng để lấy lòng bà, chị tự nhận mình ít có thời gian rỗi lại không có kinh nghiệm đi chợ bằng mẹ nên thỉnh thoảng gởi tiền nhờ mẹ mua và chế biến giúp. Vào những ngày cuối tuần, chị Cúc xung phong mua vài món đặc sản, làm vài món ăn thết đãi cả nhà để tăng tình thân mật. Không khí sinh hoạt gia đình được cải thiện một cách đáng kể. Chị tiết lộ: “Tuy ăn riêng nhưng vẫn phải quan tâm xem ba mẹ chồng ăn gì để các cụ khỏi buồn, thỉnh thoảng cũng phải mua gì đó làm quà tặng ông bà...”. Với cách cư xử khôn khéo như vậy, tuy là ăn riêng nhưng chị Cúc vẫn giữ được tình cảm trong gia đình, không để xảy ra xung đột, căng thẳng giữa mẹ chồng, nàng dâu.
Có thể thấy những mâu thuẫn từ chuyện chung nhà, riêng bếp của những cặp vợ chồng trẻ có thể dễ dàng giải quyết. Tuy nhiên, điều kiện cốt yếu vẫn là sự dung hòa giữa tình cảm của những người trong cùng một gia đình và sự mở lòng một chút của những bà mẹ chồng, nàng dâu.
HOÀNG LÊ