Những năm tháng tươi đẹp cùng với bao hồi ức, xúc cảm đặc biệt về người yêu cũ rất dễ quyến dụ người ta lạc lối vào mê cung tình cảm. Để lòng thôi nhung nhớ, xốn xang khi gặp người cũ là điều không hề dễ dàng. Bởi vậy cần tỉnh táo vượt qua những cám dỗ, nếu không bạn có thể đánh mất hạnh phúc hiện tại bởi những mộng ước viển vông.
1. Mai 32 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, thông minh, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu. Cô có một gia đình hạnh phúc với người chồng luôn ân cần, chu đáo, hết lòng yêu thương vợ con và hai cô con gái yêu xinh xắn, ngoan hiền. Thế nhưng, hạnh phúc hiện tại không đủ sức ngăn Mai nhớ về Lâm - người yêu cũ một thời của cô. Nhất là mới đây, Mai gặp lại Lâm trong một chuyến công tác ở Quảng Bình. Lâm vẫn ân cần chăm sóc, quan tâm cô như thuở nào. Lòng Mai chợt chao đi khi Lâm nói rằng, hiện tại anh chưa cưới vợ vì luôn nhớ về cô, hình bóng cô bao năm qua vẫn ngự trị trong anh, khiến không một người con gái nào có thể thay thế được. Giá như thời gian có thể quay lại, anh sẽ không bao giờ đánh mất cô.
Ngày ấy, Mai và Lâm yêu nhau nhưng gia đình Mai phản đối vì gia cảnh của Lâm quá nghèo khó. Mai không thể vì tình mà bất hiếu với cha mẹ, bởi vậy cô kết hôn với người chồng hiện tại theo quyết định của cha mẹ mình. Và bao năm qua trong lòng cô vẫn không thôi day dứt khi nhớ đến Lâm. Kể từ ngày gặp lại Lâm, hồi ức về những ngày tháng cũ chợt sống dậy trong cô, cô nhớ về anh mỗi sáng, mỗi chiều, và dần dần lạnh nhạt với chồng mình. Biết là không nên để những cảm xúc ấy dẫn dụ mình lạc lối vào những mê cung tình cảm, biết là không nên yếu đuối, mềm lòng, biết là có lỗi với chồng con, nhưng Mai thật khó cưỡng lại những cảm xúc ngọt ngào đầy ma mị ấy.
2. Yêu nhau thời sinh viên hơn 3 năm trời, ai cũng tưởng Lan và Tuấn sẽ sớm tổ chức đám cưới sau khi ra trường, có công ăn việc làm ổn định. Vậy mà bỗng nhiên, Lan rẽ ngang yêu và cưới một anh Việt kiều Mỹ, khiến Tuấn đau khổ, choáng váng một thời gian dài. Hơn 4 năm trôi qua, vết thương của Tuấn mới dần nguôi ngoai, rồi anh cũng tìm được cho mình một bến đỗ với cô gái dễ thương, ngoan hiền về làm vợ. Công việc ổn định, gia đình Tuấn đang yên ấm hạnh phúc, bỗng nhiên Lan về nước. Cô chủ động liên lạc, tìm gặp anh. Từng một thời yêu thương, gắn bó, bởi vậy khi gặp lại người cũ, trong lòng Tuấn dấy lên những cảm xúc thật khó tả. Thay vì oán trách người bội bạc, Tuấn không khỏi thương cảm, xót xa khi biết cuộc hôn nhân của Lan đang bất ổn. Những hoài niệm về tháng ngày yêu thương cũ chợt hiển hiện trong anh từng ngày. Tận trong sâu thẳm, Tuấn biết mình đang có những phút xao lòng làm ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của mình, nhưng anh vẫn giấu vợ lén lút hẹn hò Lan.
3. Tim cũng “lỗi nhịp” khi gặp lại người thương một thuở, nhưng Ngọc cố gắng không để những phút xao lòng ấy ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của gia đình mình. Ngọc biết, chồng mình dù không tâm lý, chiều chuộng cô như người cũ, nhưng anh luôn ân cần, chăm lo chu đáo cho gia đình và yêu thương, đỡ đần cô rất nhiều trong cuộc sống. Bởi vậy, cô không thể đánh đổi hạnh phúc hiện tại vì một quá khứ đã vượt quá tầm tay. Mỗi ngày, sau giờ làm việc, cô dành thời gian chăm lo cho chồng con nhiều hơn. Cuối tuần, cô chủ động thu xếp thời gian để cả nhà cùng đi chơi, hay về quê thăm gia đình nội ngoại hai bên để vun đắp tình cảm vợ chồng.
* * *
Một số người sau khi kết hôn, lòng vẫn còn vương vấn tình cũ. Tâm lý “con cá mất là con cá to” cùng cảm xúc ngọt ngào, lung linh của kỷ niệm khiến họ dễ buông mình vào những ký ức xưa cũ. Ai đó nói rằng, tình yêu đã qua nhưng những dấu chân của nó vẫn còn lưu lại. Với một số người, dấu chân ấy sẽ phai mờ theo thời gian, còn với những người khác nó chỉ có thể khắc sâu thêm, nhất là khi họ không tìm thấy bình yên, an vui, hạnh phúc bên người mới. Hơn nữa, chuyện tình cảm không thể nói nhớ là nhớ, nói quên là sẽ quên. Bởi vậy, mới có chuyện những dư âm về tình cũ không hề phai nhạt, mà luôn chực chờ “lấn sân” hạnh phúc hiện tại. Có thể một ngày nào đó, bạn bất chợt gặp “người cũ” năm nào và trong lòng rộn lên những cảm xúc xốn xang khó tả. Đó là những cảm xúc rất bình thường của một con người bình thường, nhất là với người ta đã từng yêu thương một thuở. Những năm tháng tươi đẹp cùng với bao hồi ức, xúc cảm đặc biệt về người yêu cũ rất dễ quyến dụ người ta lạc lối vào mê cung tình cảm. Để lòng thôi nhung nhớ, xốn xang khi gặp về người cũ là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bạn không đủ tỉnh táo, không biết làm chủ cảm xúc, có thể bạn sẽ lầm đường lạc lối và đánh mất đi người thực sự thân yêu đã luôn bên cạnh mình bấy lâu, đánh mất những gì tốt đẹp nhất mà bản thân đang có bởi những mộng ước viển vông, mơ hồ về một quá khứ đã xa.
LAN KHANH