Đồng lòng xây dựng gia đình hạnh phúc

Đồng lòng xây dựng gia đình hạnh phúc

Cuộc sống hàng ngày tuy còn nhiều khó khăn nhưng những gia đình này luôn thuận hòa êm ấm. Ở đó, sự quan tâm chia sẻ, yêu thương luôn đặt lên hàng đầu. Con cái được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của cha mẹ.

Cuộc sống hàng ngày tuy còn nhiều khó khăn nhưng những gia đình này luôn thuận hòa êm ấm. Ở đó, sự quan tâm chia sẻ, yêu thương luôn đặt lên hàng đầu. Con cái được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của cha mẹ.

Niềm vui của vợ chồng anh Y Nhiền khi xem lại thành tích học tập của con cái - Ảnh: NGỌC DUNG

Chị Phan Thị Thịnh ở khu phố An Thạnh (phường Xuân Đài, TX Sông Cầu) lập gia đình đã hơn 15 năm. Với chị Thịnh, hạnh phúc là một hành trình, cần phải hun đúc xây dựng bằng tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm. Để có cuộc sống ổn định, có điều kiện chăm lo cho hai con, vợ chồng chị Thịnh hàng ngày phải nỗ lực, cố gắng lao động để mưu sinh và nuôi con ăn học. Không có việc làm ổn định, những ngày không ai thuê mướn, chị Thịnh phải thức dậy từ sớm mò cua, bắt ốc ở vịnh Xuân Đài kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Chồng chị Thịnh tuy sức khỏe không tốt, nhưng luôn nỗ lực làm việc, hễ ai thuê mướn việc gì, anh đều đi làm. Điều khiến vợ chồng chị Thịnh thấy vui nhất là hai cậu con trai Nguyễn Phan Anh Kiệt, Nguyễn Phan Chí Khải đều khỏe mạnh, vui vẻ, ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học hành. Anh Kiệt đang học lớp 10. Từ nhỏ đến lớn, Anh Kiệt đều là học sinh giỏi của trường, nhiều năm liền em được nhà trường chọn đi thi học sinh giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh và đạt thành tích cao trong học tập. Còn Nguyễn Phan Chí Khải, 7 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Dù hàng ngày phải làm lụng vất vả, bươn chải kiếm sống, nhưng thời gian chăm sóc, nuôi dạy 2 con là công việc luôn được chị Thịnh ưu tiên hàng đầu. Chị sắp xếp công việc một cách hợp lý để dành thời gian động viên, chăm sóc con. Từ khi mang thai đến khi con lớn, chị luôn chú tâm, đầu tư tìm kiếm thông tin từ sách vở, báo đài, học hỏi kinh nghiệm nuôi dạy con của những người lớn, tham gia các lớp tập huấn của Hội LHPN phường tổ chức để nâng cao kiến thức nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Chị Thịnh chia sẻ: “Bản thân tôi nghĩ xây dựng một gia đình hạnh phúc không phải là chúng ta cần phải có đầy đủ vật chất, điều chủ yếu là cần phải có sự yêu thương và hiểu biết lẫn nhau, biết quan tâm, chia sẻ cho nhau niềm vui, nỗi buồn. Bằng tấm lòng bao dung rộng lớn, chắc chắn chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc”.

Cũng giống như vợ chồng chị Thịnh, vợ chồng chị Ksor Hờ Ri ở buôn Chung (xã Ea Bar, huyện Sông Hinh) luôn cố gắng làm việc, cùng nhau chia sẻ gánh vác việc gia đình, nương rẫy để kinh tế gia đình cải thiện, có điều kiện lo cho con ăn học. Vợ chồng chị không những thoát nghèo mà còn xây dựng được nhà cửa, mua sắm vật dụng nội thất gia đình. Hờ Ri cho biết, ngoài việc lo làm kinh tế, vợ chồng chị cũng dành thời gian học cách nuôi dạy con cái, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Chị tích cực tham gia các buổi tuyên truyền của Hội LHPN xã và các ngành tổ chức về việc chăm sóc nuôi dạy con, để các con phát triển tốt cả về thể chất lẫn trí tuệ. Mặc dù bận việc nhà, việc nương rẫy, nhưng vợ chồng chị luôn quan tâm đến việc dạy cho 2 cô con gái tính tự lập, tự giác trong học tập cũng như làm việc nhà chia sẻ với ba mẹ tùy theo lứa tuổi của mình. 6 năm liền, cô con gái lớn luôn đạt thành tích học sinh giỏi của lớp, còn cô con gái nhỏ cũng khỏe mạnh, học tập tốt, luôn được cô giáo khen ngợi.

Là người đồng bào dân tộc thiểu số, tuy trình độ không cao nhưng anh Y Nhiền ở thôn Tân Thuận (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) luôn có ý thức trong việc tạo dựng một gia đình hạnh phúc để dạy con cái nên người. Với anh, không chỉ dạy con cách ứng xử, giao tiếp, rèn giũa đức tính tốt, mà quan trọng hơn hết là giúp con có một nền tảng tri thức. Ở một nơi còn nhiều khó khăn như xã miền núi Sơn Hội, lo cái ăn cái mặc hàng ngày đã khó, huống chi là nuôi ba người con học đại học như vợ chồng anh. Nhưng người đàn ông Chăm H’Roi này luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hàng ngày cùng vợ miệt mài lao động trên rẫy sắn, ruộng mía để kiếm tiền thắp sáng tương lai cho các con. Anh Y Nhiền mỉm cười: “Việc gì trong gia đình cũng phải đồng vợ đồng chồng mới mang lại kết quả tốt. Vợ chồng tôi vì các con mà luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để các con học hành đến nơi đến chốn. Mấy đứa con tôi đứa nào cũng học giỏi, hiền lành, biết cách cư xử… Tôi mừng lắm!”.

Nói về việc tạo lập một mái ấm hạnh phúc, chị Nguyễn Thị Phượng ở thôn Hội Tín (xã An Thạch, huyện Tuy An), chia sẻ: Ai cũng mong muốn gia đình thật sự hạnh phúc, các thành viên trong gia đình gắn bó, yêu thương nhau, con cái ngoan hiền, chăm chỉ học hành, biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Tuy nhiên, hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, mà đòi hỏi mỗi thành viên phải nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình. Vợ chồng cần đồng lòng, thương yêu, chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau. Đồng thời phải xác định, nuôi dạy, giáo dục con cái không chỉ là trách nhiệm của người phụ nữ, mà cần phải có cả sự chia sẻ của người chồng. Để dành những gì tốt đẹp nhất cho con, vợ chồng phải biết thương yêu chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện hỗ trợ cho nhau để cùng tiến bộ, đồng tâm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

NGỌC DUNG

Từ khóa:

Ý kiến của bạn