Nhịp sống hiện đại với nhiều nỗi lo toan, bận rộn khiến cha mẹ không có nhiều thời gian dành cho con cái. Có không ít cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần lo cho con một cuộc sống đủ đầy, cho con học hành đến nơi đến chốn là đủ mà quên mất là con cái “khát” được cha mẹ gần gũi, thấu hiểu, yêu thương hơn lúc nào hết.
![]() |
Cha mẹ nên dành thời gian cho con mỗi ngày - Ảnh: NGỌC QUỲNH |
Bỏ bê… con cái
Làm việc ở công ty tư nhân từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối chị M (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) mới về đến nhà. Ở nhà, hầu như ngày nào cô con gái 5 tuổi của chị được anh N chồng chị lo ăn uống, tắm rửa thay mẹ. Đó là những hôm anh N không có độ lai rai cùng với chiến hữu, còn bằng không, con bé sẽ được ba mua tạm tô phở, chén bún gì đó ở bên đường rồi về nhà mở ti vi cho xem từ chiều đến tối, còn ba thì lai rai với bạn nhậu cho đến khi vợ về. Nhìn nét mặt buồn buồn của cô bé vì suốt ngày phải xa mẹ, hàng xóm ai cũng thấy thương. Chị M ngậm ngùi: “Nhiều lúc, tôi cũng xót con lắm nhưng đành chịu. Tôi đâu thể xin việc khác, mà tiền lo cơm áo hàng ngày không thể từ trên trời rơi xuống. Chồng tôi cả ngày làm việc ở công ty, sau giờ làm ảnh cũng muốn gặp gỡ bạn bè để thư giãn, xả stress, thương con mà không biết làm sao”.
Nhịp sống hiện đại với nhiều nỗi lo toan, bận rộn khiến cha mẹ không có nhiều thời gian dành cho con cái. Có không ít cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần lo cho con một cuộc sống đủ đầy, cho con học hành đến nơi đến chốn là đủ mà quên mất là con cái “khát” được cha mẹ gần gũi, thấu hiểu, yêu thương hơn lúc nào hết. Đặc biệt, con trẻ ở giai đoạn 3-10 tuổi luôn tò mò, khám phá. Với con cái, cha mẹ là cầu nối hết sức tin cậy, quan trọng để đưa con đến với thế giới bao la, giúp con khám phá nhiều điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống này.
Chuyện của gia đình chị M cũng như phần đông nhiều gia đình khác. Có rất nhiều lý do khiến cha mẹ và con trẻ mỗi ngày một cách xa. Nhiều ông bố, bà mẹ vì quá bận rộn với công việc làm ăn, kiếm tiền mà giao hẳn con mình cho nhà trường, người giúp việc… Hiện nay, tình trạng trẻ em “nghiện” ti vi, smartphone, games hoặc gần gũi với người giúp việc hơn cả cha mẹ mình không phải là hiếm.
Một chị bạn thân của tôi nói rằng, chị không bao giờ mang việc ở cơ quan về nhà. Tất cả mọi việc ở cơ quan chị đều cố gắng giải quyết, hoàn thành trong ngày, bởi vậy khi ra khỏi cơ quan là tâm trí thảnh thơi, về nhà vui chơi, toàn tâm toàn ý cho con cái, gia đình. Đó là điều mà không phải bà mẹ nào cũng biết cách sắp xếp, giải quyết công việc hợp lý, khoa học và giỏi giang như chị. Tôi nghĩ đến cảnh các con chị được nhìn thấy gương mặt tươi vui, nhẹ nhàng của mẹ thay cho vẻ mặt cau có, nhàu nhĩ của những bà mẹ bị công việc rượt đuổi đến tận nhà mà ước ao, giá như bà mẹ nào cũng có thể về nhà trong một tâm thế thảnh thơi, dành nhiều thời gian cho con cái như chị.
Dành thời gian cho con
Chia sẻ về quan niệm nuôi con, chị Nguyễn Thị Xuân Thảo ở thôn Ngọc Phước 1 (xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa) - một bà mẹ tiêu biểu trong nuôi dạy con tốt của tỉnh, cho hay: “Làm người quan trọng nhất là đạo đức, nhân nghĩa. Bởi vậy, ngay khi các con còn nhỏ, tôi dạy con về sự hiếu thuận với cha mẹ, quan tâm giúp đỡ bạn bè và những người khó khăn, dạy con giữ chữ tín với mọi người xung quanh…”. Để dạy hai con những điều này, chị Thảo luôn ở bên con, chỉ dạy con cách đối nhân xử thế hàng ngày. Chị luôn dành thời gian để trò chuyện, lắng nghe, quan sát con… để hướng các con mình đi đúng đường”. Còn chị Nguyễn Thị Thủy ở khu phố Long Thăng (thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân), chia sẻ: Đối với các con, vợ chồng tôi nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm, gần gũi để kịp thời chia sẻ những vấn đề các con gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, trong mỗi bữa cơm gia đình, vợ chồng tôi luôn trò chuyện với các con để gắn kết tình cảm, chia sẻ yêu thương, giáo dục các con kỹ năng sống ,cách đối mặt những khó khăn và phòng chống tệ nạn xã hội. Vợ chồng tôi luôn dạy con phải sống trung thực, biết chi tiêu tiết kiệm, chị em trong nhà phải thương yêu, nhường nhịn nhau để gia đình luôn đầm ấm.
Hiện nay, vấn đề giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em rất quan trọng, nên chị Thủy đều tham dự những buổi tuyên truyền của các cấp Hội Phụ nữ và của các đơn vị khác để có thêm kiến thức giáo dục con về vấn đề này. Biết bản thân kiến thức hạn hẹp về chuyện này, chị Thủy tìm các tài liệu nói về giới tính, về xâm hại tình dục để các con tham khảo, biết cách phòng ngừa, nhất là cô con gái lớn đang học lớp 10 của mình. Chị Thủy nói rằng, để các con có tuổi thơ vui vẻ, có những kỷ niệm với những người thân yêu, vợ chồng chị luôn sắp xếp thời gian lao động hợp lý để có thời gian tổ chức vui chơi với bạn bè hay tham gia những cuộc gặp gỡ với những người thân trong dòng họ, bà con… để không khí trong gia đình lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc.
Câu chuyện của chị Thảo, chị Thủy… cho thấy rằng gắn kết, hiểu con, dành thời gian cho con, trò chuyện, nắm bắt tâm tư tình cảm, thấu hiểu, chia sẻ, hướng dẫn con về mọi điều trong cuộc sống mới là điều quan trọng, chứ không phải lo cho con một cuộc sống sung túc đủ đầy là hoàn thành trọng trách của đấng sinh thành.
NGỌC QUỲNH